Lễ vật cúng tăng 10 lần, phí giữ xe cũng tăng gấp 3 lần, móc túi hoành hoành... là hình ảnh tại nhiều chùa chiền ở Quảng Nam, Quảng Ngãi dịp rằm tháng Giêng.
Sáng 1/3 hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách trong nước và quốc tế đổ về hội quán Phước Kiến và chùa Ông trên đường Trần Phú, phường Minh An, thành phố Hội An (Quảng Nam) để cúng nhường sao và cầu lộc, cầu phúc cho gia đình đầu năm.
Tuy nhiên, tại Hội quán Phước Kiến, một số người đã dùng nhiều chiêu thức để “móc túi” người dân và du khách đến đây hành lễ. Dịch vụ xin xăm, bói số hay vật dụng lễ chùa có giá cao gấp 10 lần ngày thường...
Chị Lê Thị Uyên Phương, một doanh nhân tại Đà Nẵng cho biết, vào cổng phải mua vé hết 15.000 đồng, xin xăm trả phí 20.000 đồng, mua nhúm gạo muối trọng lượng chưa đến một lạng phải chi đến 100.000 đồng, một nén vàng mã thần tài hết 20.000 đồng, dây treo gọi là lộc bà có giá 70.000 đồng, lọn hương treo tại chùa được bán đến 100.000 đồng.
![]() |
| Những ngày rằm, giá cả các loại hương đèn lễ chùa tăng cao. Ảnh: Trí Tín |
"Chỉ mong các cơ quan thẩm quyền ở Hội An chấn chỉnh tình trạng này để nơi đây đúng nghĩa là di tích lịch sử văn hóa, chốn tâm linh thiêng liêng của người dân và du khách quốc tế”, chị Uyên nói.
Do lượng khách về lễ chùa Hội Quán Phước Kiến quá đông, từng dòng người phải xếp hàng rồng rắn trong bầu không khí ngột ngạt. "UBND thành phố Hội An đã phải huy động lực lượng công an giữ trật tự. Tuy nhiên nơi đây vẫn xảy ra cảnh xô xát tranh nhau cầu lộc. Một số kẻ đã trà trộn móc túi người dân và du khách đến cúng lễ", đại diện lãnh đạo Hội An cho biết.
Tại Quảng Ngãi, trong hai ngày qua, hàng nghìn người dân, du khách thập phương cũng đã đổ xô về lễ Tết Nguyên tiêu tại hai ngôi chùa nổi tiếng: Thiên Ấn, huyện Sơn Tịnh và chùa Ông, huyện Tư Nghĩa. Những rạp giữ xe mọc lên dày đặc trước cổng chùa, giá dịch vụ từ 3.000 đến 5.000 đồng một xe máy, tăng gấp ba so với giá ngày thường. Một bó nhang nhỏ cũng có giá từ 5.000 đến 10.000 đồng.
Tại chùa Ông - di tích lịch sử cấp quốc gia, nhiều người ăn xin đứng ngồi dọc cửa chùa gây hình ảnh phản cảm đối với khách thập phương. Nhiều “thầy” mời chào khách vào bói xăm tấp nập với giá “tùy lòng hảo tâm” nhưng không dưới 100.000 đồng một quẻ xăm.
Một người khách lễ chùa phì cười vì lời phán của “thầy”: "Con không được ước mơ nhiều trong năm nay, nếu không sẽ gặp xui rủi, thất bại. Con đừng ham làm việc nhiều mà hỏng đường công danh"...
Ông Cao Cao, Phó chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết: "Huyện đã nỗ lực chấn chỉnh tình trạng "chặt chém" khách trước cổng chùa Ông nhưng khó dẹp bỏ một sớm, một chiều".
Xếp hàng lễ chùa Ông ở Quảng Ngãi
![]() |
![]() |
![]() |
| Dòng người xếp hàng dài từ sáng sớm những ngày rằm tháng Giêng từ ngoài cổng chùa Ông vào đến sảnh đường để cúng lễ. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tuy nhiên tình trạng người ăn xin, bán nhang, đồ cúng lễ giá cắt cổ vẫn tràn lan ở trước cổng chùa dù chính quyền địa phương liên tục chấn chỉnh. |
Trí Tín - Minh Hải (vnexpress)





