Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Có một phiên chợ... lùi

04/03/2010 3 phút đọc Trở về sau phiên chợ Anh Tuấn
Nằm trên cao nguyên đá Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang có một phiên chợ rất độc đáo. Đó là chợ phiên
Có một phiên chợ... lùi
Nằm trên cao nguyên đá Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang có một phiên chợ rất độc đáo. Đó là chợ phiên Lũng Phìn, cái khác biệt và độc đáo ở phiên chợ này đó là chợ chỉ họp vào các ngày Thân, ngày Tỵ.

Cổng vào chợ Lũng Phìn


Theo như đồng bào ở mảnh đất vùng cao này thì chợ phiên Lũng Phìn còn có tên gọi là chợ lùi. Cũng theo người dân nơi đây thì chợ lùi có nghĩa là nếu phiên chợ tuần này họp vào chủ nhật thì tuần sau sẽ họp vào thứ 7, hay tuần này họp vào thứ 6 thì thì tuần sau sẽ họp vào thứ 5…cứ như vậy phiên chợ sẽ họp vào các ngày Thân, Tỵ và lùi dần cho hết các ngày trong tuần.

Những chiếc bánh dày Mông làm bằng ngô được bày bán rất đẹp mắt


Mặc dù hiện nay hầu hết các phiên chợ vùng cao đều bị tác động bởi nền kinh tế thị trường nhưng chợ Lũng Phìn vẫn còn lưu giữ được bản sắc riêng của nó. Hầu hết những đồng bào đến họp chợ đều nói bằng tiếng bản địa (tiếng Mông) hay những món hàng được bày bán tại chợ đều là sản phẩm của đồng bào.

…và một chút lan rừng



Những hình ảnh từng đoàn phụ nữ Mông, Dao, Lô lô xua bầy ngựa thồ đi trong giá rét để đến chợ phiên Lũng Phìn, Đồng Văn là những hình ảnh cổ xưa khiến du khách gần xa không thể dừng bước để đến với mảnh đất vùng cao này.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến độc giả những hình ảnh tại phiên chợ có một không hai này.

Bày bán gạo nương


Những gùi củi cũng được đem xuống chợ


Họ mua cả tấm pro xi măng về lợp mái nhà


Thanh niên thì bên những bàn rượu ngô


Giải khát dưới cái nắng vùng cao


Sau khi bán hết hàng


Đợi chồng bên ngựa thồ


Xem mua được gì nào


Phương tiện vận chuyển của bà con chủ yếu là ngựa


Trở về sau phiên chợ

 

Anh Tuấn (TT&VH Online) 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu