Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lên Mộc Châu ăn Tết người Mông

05/03/2010 3 phút đọc Song Huỳnh
Đầu tháng 12 Âm lịch, những bản làng người Mông trên cao nguyên Mộc Châu chìm trong trắng ngần hoa mận. Đó cũng là lúc
Lên Mộc Châu ăn Tết người Mông
Đầu tháng 12 Âm lịch, những bản làng người Mông trên cao nguyên Mộc Châu chìm trong trắng ngần hoa mận. Đó cũng là lúc cái Tết của người Mông rộn ràng đến gần.
 


Hoa mận phủ trắng bản làng Mông ngày Tết

 

Khi những ngày đầu năm mới gần kề, đàn ông Mông lo chuẩn bị củi đuốc, dọn dẹp nhà cửa. Phụ nữ tíu tít chuẩn bị quần áo, thức ăn, đi gánh nước dự trữ để chơi suốt 15 ngày Tết.



Bên hiên nhà, những người chị, người mẹ may nốt tấm váy hoa xuân cho con em kịp diện ngày Tết. Váy áo của người Mông tùy theo nhánh mà có màu sắc khác nhau: xanh, đen hay đỏ…

 


Gấp rút may áo mới để vui xuân




Mua sắm ngày Tết

 

Trong cái se lạnh của miền Tây Bắc với độ cao 1.350 mét, những chiếc váy áo rực rỡ vừa làm ấm không gian xuân, vừa là vật phẩm khoe cái đẹp và sự khéo tay của phụ nữ Mông đảm đang.



Cùng với thịt và chén rượu ngô, bánh dày là món ăn chính trong Tết của người Mông. Đêm ngày 29, 30 Tết, cả bản làng nhộn nhịp tiếng giã bánh dày. Trai gái thay nhau giã bánh suốt từ chiều đến tối, rồi luân phiên đi giã bánh dày phụ các gia đình khác.

 


Cùng nhau giã bánh dày đêm


Bên bếp lửa ngày tết

 

Người Mông quanh năm quen sống trong khuất nẻo sương mù Tây Bắc, chỉ dịp Tết là lúc cả bản làng thức dậy rộn ràng. Sau lễ cúng nhà và tiếng gà gáy đêm 30, người Mông chính thức bước vào mùa “chơi” tết.



Trong nếp nhà, bát rượu ngô mời khách không khi nào vơi. Khách đến nhà sẽ được nồng nhiệt mời vào bàn, nhấp chén rượu xuân chúc mừng năm mới. Sau khi cạn chén, nhất định phải bắt tay nhau thật chặt theo đúng phong tục miền Tây Bắc nồng hậu.


Cả bản làng cùng đến khoảnh đất trống giữa bản để vui xuân. Những cô gái xúng xính váy áo đi diễn văn nghệ, chơi tung còn, đánh lông gà... Các chàng trai thì thể hiện mình bằng những trò đá banh, chơi đánh tu lu, ném pao, múa khèn, thổi sáo…

 


Cả bản cùng chơi đá banh, có đến 49 người tham gia… giành trái banh


Trai gái hẹn hò dưới những cành hoa mận trắng xóa


Trẻ em hớn hở đi chơi trong những ngày xuân


Một trong những trò chơi hấp dẫn trẻ em là chơi tu lu


Trẻ em tụ họp xem văn nghệ

 

Ngày xuân, trai gái thương nhau được tự do hò hẹn, đến nhà nhau chơi, mời nhau ly rượu ngô để cùng say men túy lúy… Ngoài bản, những điệu múa khèn cứ xoay vần bất tận, tiếng trẻ con nô đùa không dứt. Tưởng chừng nhịp sống ẩn dật cả năm của vùng sơn cước chỉ dành cho một dịp xuân bừng dậy nồng nàn, như tiếng khèn mê say của con trai con gái, như bát rượu ngô hiếu khách của người Mông mùa Tết…

 

Song Huỳnh (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu