Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những phụ nữ chưa một lần được tặng hoa!

08/03/2010 5 phút đọc Phan Tú
"Những ngày này, tụi tui mong nhất là bán được nhiều hàng thôi. Mình già rồi, lại bán hoa thì đâu có ai tặng cho". 18
Những phụ nữ chưa một lần được tặng hoa!

"Những ngày này, tụi tui mong nhất là bán được nhiều hàng thôi. Mình già rồi, lại bán hoa thì đâu có ai tặng cho". 

 

18 năm bán hoa, chưa một lần được tặng hoa

 

Họ là chủ những sạp hoa lớn ở TP.HCM. Vào những ngày lễ, Tết, họ mang đến niềm vui, hạnh phúc cho rất nhiều người... Dẫu vậy, nhiều người trong số họ chưa một lần nhận được hoa ngày Quốc tế phụ nữ.

 

Bà Hồ Thị Nga năm nay 73 tuổi. 18 năm nay, bà ra phụ con trai bán hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM). Công việc mỗi ngày của bà là cắt tỉa hoa, cắm hoa và bán hàng... Những dịp lễ Tết, khối lượng công việc tăng gấp đôi gấp ba.  

 

"Mình bán hoa rồi ai tặng làm gì nữa cô?". Ảnh: Phan Tú

 

"Mình bán hoa rồi ai tặng làm gì nữa cô?", bà Nga trả lời khi được hỏi về ngày 8/3.

 

Anh Trần Văn Hiệp, con trai bà Nga cho hay, anh bán hoa gần 30 năm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tặng hoa cho mẹ. "Trong nhà quanh năm chất đầy hoa nên cũng chẳng nhất thiết phải tặng nữa", anh Hiệp thật thà.

 

Bà Nguyễn Thị Ẩn, 67 tuổi; bà Nguyễn Thị Hoa, 60 tuổi; cô Nguyễn Thị Phượng, 42 tuổi.. - những chủ sạp hoa lớn ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ khi được hỏi về ngày 8/3 đều cười xòa tỏ vẻ ngạc nhiên: "Những ngày này, tụi tui mong nhất là bán được nhiều hàng thôi. Mình già rồi, lại bán hoa thì đâu có ai tặng cho".

 

"Mình già rồi, lại bán hoa thì đâu có ai tặng cho". Ảnh: Phan Tú


Ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ vào những ngày này, cảnh mua bán, trao đổi nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hầu hết các chỉ sạp hoa ở đây đều là các bà, các cô.

 

Với hàng nghìn bông hoa đủ các loại, họ đã coi như là quà dành cho chính mình. Chăm chút, cắt tỉa, rưới nước từng phút, từng giờ. Hoa khoe sắc ở mọi nơi, mang niềm hạnh phúc đến với nhiều người. "Chuyện không có ai tặng hoa cho mình cũng hơi buồn thiệt. Nhưng lâu riết rồi cũng quen", bà Nguyễn Thị Ẩn cười, nói.   

 

 "Từ nhỏ đến giờ, có biết 8/3 là gì đâu"

 

 "Từ nhỏ tới giờ, tôi có biết ngày 8/3 là gì đâu. Mà có ai lại tặng hoa cho mình chứ?", chị Quyên cười xòa khi được hỏi về ngày Quốc tế phụ nữ.

 

Cách đây 10 năm, chồng mất để lại cho chị Quyên một nách hai đứa con nhỏ. Quyết định gửi con trai lớn cho ông bà, chị và con gái vài Sài Gòn. Đã 10 năm nay, chị làm bạn với nghề bán mía dạo... 

 

Năm nay 42 tuổi,  từ bé đến giờ, chị Quyên chưa hề được tặng hoa ngày 8/3. Ảnh: Phan Tú 
Năm nay 42 tuổi, từ bé đến giờ, chị Quyên chưa hề được tặng hoa ngày 8/3. Ảnh: Phan Tú 

Một ngày làm việc của chị Quyên bắt đầu từ 4 giờ sáng. Sau khi rảo bước khoảng 3 cây số từ nhà trọ đến chợ đầu mối bán mía, những vòng xe lại theo chị lăn khắp các con phố, khu chợ ở quận Tân Bình, TP.HCM. Mỗi điểm dừng, tùy theo lượng khách hàng, chị đỗ lại khoảng 30 phút đến 1 tiếng...

 

10 năm, chị Quyên và chiếc xe đẩy chất đầy mía đã quá quen thuộc với từng ngõ ngách, khu chợ nơi đây. Cũng chừng ấy năm, chị sống chung với căn bệnh thấp khớp, đau đầu... Dẫu vậy, vì miếng cơm, con chữ của hai đứa con, chặng đường từ 30-40 cây số mỗi ngày, với chị, vẫn không hề thay đổi.

 

"Hồi chồng còn sống thì cuộc sống khó khăn, đâu có tiền mua hoa ngày 8/3. Nay chồng mất thì ngày hai bữa chỉ nghĩ đến chuyện cơm áo...", chị Hoa bỏ lửng câu nói, mắt ngân ngấn.

 

Cũng như chị Quyên, chị Nguyễn Thị Minh (quê huyện Duy Tiên, Hà Nam) xa nhà vào Sài Gòn bán rau quả đã 8 năm nay. Mỗi năm chị chỉ về quê một lần, có khi 2 năm mới về. 

 

’Hàng ngày, gọi  điện thoại về nhà, biết chồng con vẫn khỏe là tôi thấy hạnh phúc rồi
"Hàng ngày, gọi điện thoại về nhà, biết chồng con vẫn khỏe là tôi thấy hạnh phúc rồi". Ảnh: Phan Tú


Ngày 8/3, với chị cũng bình thường như bao ngày khác trong năm: "Hồi trước vợ chồng ở gần nhau, cuộc sống khó khăn, với lại ở nông thôn nên đâu có ai có thói quen tặng hoa, quà gì... Giờ vào đây, chồng có muốn tặng hoa, tặng quà cũng chịu...".

 

"Mấy ngày nay, nhìn cảnh những anh, những chú đi mua những bó hoa to, đẹp về tặng vợ... tôi lại ứa nước mắt. Nhưng mỗi người một phận. Hàng ngày, gọi điện thoại về nhà, biết chồng con vẫn khỏe là tôi thấy hạnh phúc rồi", chị Minh kể.    

 

Phan Tú (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu