Hôm 24/3/2010, hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, lễ khai mạc Festival Diều quốc tế lần II đã được tổ chức tại bãi Sau của thành phố biển Vũng Tàu.
Chương trình chính cho ngày đầu của lễ hội là “Liên hoan diều miền Đông Nam bộ lần thứ I”, với sự tham gia của các câu lạc bộ diều đến từ các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Khánh Hoà, Bình Dương, TP.HCM. Từ 7 giờ đến 15 giờ 30, các đội thi đấu đã liên tục trình diễn hàng loạt kiểu diều đẹp và lạ mắt. Trong số diều thi đấu, ban tổ chức sẽ chọn ra hai con diều đặc sắc nhất đại diện cho nước chủ nhà tham gia thi đấu với các nước trong Vũ hội diều nghệ thuật vào ngày 27/3 sắp tới.
Đêm vũ hội này hứa hẹn đem đến cho người xem nhiều màn trình diễn đặc sắc của các nghệ nhân như: biểu diễn diều đôi bay lượn, múa diều theo nhạc, một nghệ nhân điều khiển nhiều con diều, biểu diễn đội hình diều, chọi diều…
Mặc dù chỉ mới là ngày đầu khai mạc Festival, nhưng màu sắc và hình dáng đa dạng những con diều nghệ thuật được thả đầy nền trời xanh của bãi tắm đã thu hút sự chú ý của nhiều khách du lịch.
Sau đây là một vài hình ảnh của hội thi:
![]() Cổng chào |
![]() Diều cầu vồng xoay của đội TP.HCM |
![]() Diều rết |
![]() Diều của đội chủ nhà Bà Rịa mang trên mình cờ các nước tham dự Festival |
![]() Diều biểu tượng của hội thi |
![]() Đàn bạch tuộc đủ màu sắc bay lượn giữa trời |
![]() Diều sáo đặc sắc của Khánh Hoà |
![]() Diều hoa ban của đội TP.HCM |
![]() Đàn bướm trên biển Vũng Tàu |
![]() Một vài loại diều tiêu biểu của hội thi |
Huyền Trang (Phụ nữ)









