Dọc bờ sông dài 15km trở thành bãi chiến trường, từng tốp người với công cụ thô sơ, chủ yếu là xẻng, xà beng, và những chiếc mâm được làm bằng tôn có chóp gần giống như hình chiếc nón lá đường kính rộng chừng 70 cm.
Sau khi hì hục xuống nước xúc đất đá vào mâm, đãi qua đãi lại trên mặt nước cho đất đá vơi dần rồi chăm chăm nhìn vào đáy máng để tìm cám vàng sáng óng ánh đọng lại dưới đáy mâm.
A Ven (23 tuổi) ở thôn Kroong Klả vừa đãi vàng vừa cho biết: Trước đây sông Pô Kô nhiều vàng lắm nên người dân đãi cả ngày lẫn đêm, kể từ khi thuỷ điện Plei Krông hoạt động mực nước ở đây sâu đến 3 - 4 mét nên người dân đành bó tay.
Khoảng gần 1 tháng nay, buổi tối nhà máy thuỷ điện chặn dòng tích nước nên khoảng 4 - 5 giờ sáng bà con tranh thủ kéo nhau ra sông Pô Kô đãi vàng để tìm may nhưng số tiền kiếm được cũng không đáng là bao.
Việc đào đãi vàng sẽ kết thúc vào khoảng 8 - 9h khi nhà máy xả nước.
Trong đoàn người dầm mình trong dòng nước đục ngầu, có đến gần chục đứa trẻ. Cả buổi sáng, may mắn lắm các em kiếm được 2 - 3 chục ngàn đồng.
A Cả (học lớp 2) nhỏ thó như con mèo, mặt mũi lấm lem vừa hì hục đãi vàng vừa cho biết: Mùa hè, cháu phải theo ba mẹ đi làm. Cả nhà cháu có 3 người đều đãi vàng, có khi lặn lội đào cả buổi sáng nhưng phải về tay không. Tuy nhiên, thường thì gom lại để 4 - 5 ngày mới bán một lần khoảng 100 ngàn đồng, có khi gặp may thì kiếm khá hơn một chút.
Chùm ảnh "công trường" đào đãi vàng trên dòng Pô Kô:
![]() |
| Thả bè để đãi vàng |
![]() |
| Rất đông người tham gia đãi vàng trên sông Pô Kô |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nhiều trẻ em cũng tham gia đãi vàng |
![]() |
| Đồ nghề để đãi vàng là những cái mâm được làm bằng tôn. Ảnh: TTXVN |
![]() |
| Ngâm mình trong dòng nước đục ngầu. Ảnh: TTXVN |
![]() |
| Ảnh: TTXVN |
Thanh Trang (Bee.net)







