Trời nắng nóng kéo dài cộng mất điện luân phiên là lý do người dân Hà thành kéo nhau ra sông Hồng xả nhiệt. Điểm đến của họ là bến đò Thúy Lĩnh, nơi được ví như bãi biển Đồ Sơn giữa lòng Hà Nội.
Một cụ già giải thích: “Năm nay sông khan nước nên dòng chảy hiền hòa sẵn có bãi bồi rộng nên nhiều gia đình đưa con em ra tập bơi, phần là rèn luyện sức khỏe và để tránh cái nóng của mùa hè”.
Anh Hoàng - một phụ huynh giải thích: “Mỗi lần vào bể bơi một người lớn trẻ nhỏ vé khoảng 50 nghìn đồng nhưng nước chưa hẳn đã đảm bảo vệ sinh, nhiều người còn bị dị ứng vì chất khử trùng, trong khi không gian quá chật. Diện tích ao hồ tự nhiên phần lớn đã bị san lấp hết, còn lại cũng ô nhiễm nên tranh thủ đưa con em ra đây, cũng là tạo sân chơi cho các cháu”.
Có người lại hoài niệm về những ngày cắt cỏ trôi sông mà hiếm khi họ mới được sống lại.
Đoạn sông được ví như 'Đồ Sơn' giữa lòng Hà Nội
Rất nhiều gia đình đã đưa con tới
Các ông bố đang dạy bơi cho con
Các bà mẹ cũng tranh thủ nhúng mình
Có cả những cháu bé mới chập chững đi cũng ra sông
Phao to hơn người
Các em nhỏ thích thú vì với nhiều trò ngụp lặn
Tuy nhiên với những chiếc săm xe và...
...những chiếc áo phao mỏng manh này liệu có đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ ?
Tiến Phong (Tiền phong)