Tuổi thơ của bạn nhỏ hoàn cảnh khó khăn trong ngày hè là những nhọc nhằn vất vả mưu sinh. Số tiền kiếm được mỗi ngày là vài chục ngàn đồng phụ giúp cha mẹ mua thêm lon gạo con cá, cũng có khi dành dụm ít tiền mua cuốn vở, cây bút, may bộ quần áo chuẩn bị năm học mới…
Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, hình ảnh những đứa trẻ dân tộc Cơ Tu tóc tai bù xù đi đãi vàng. Trên tay các em là cái xẻng, cái boong (mâm đãi vàng), thế là hành nghề. Trên sông A Vương, sông Vàng và các suối nhỏ, hàng trăm đứa trẻ hì hục tìm vàng. Hay men theo những con đường mòn trong các cánh rừng già là hình ảnh những đứa trẻ vai gùi tay vác những gùi củi nặng nhọc.
| Tranh thủ ngày hè, các em nhỏ người dân tộc Cơ Tu huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam đi đãi vàng kiếm tiền phụ giúp cha mẹ - Ảnh: Dung Quất |
| Em Nguyễn Thị Hạnh, thôn Tlau, xã Ba, đi hứng nước sạch về dùng. Mỗi ngày em phải xách hơn 10 can như vậy: “Xách can nhỏ thì lâu mà sách can lớn thì nặng quá. Do phải đi qua hai con dốc nên em không hứng đầy can mà chỉ hứng hai phần can thôi” - Hạnh cho biết - Ảnh: Dung Quất |
| Trẻ em gái huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam tranh thủ ngày hè lên rừng lấy củi về bán kiếm tiền đi học. Cả bốn đều đang theo học tại Trường Dân tộc nội trú huyện Tây Giang - Ảnh: Dung Quất |
| Cha mẹ đi làm trên rẫy, A Lăng Thị Thái, 5 tuổi, ở nhà môt mình, khát nước em ra vòi nước lấy từ trên hố xuống rửa tay rồi uống một hơi - Ảnh: Dung Quất |
| Hai chị em BHơnước Thị Lài và BHơnước Văn Tài (thị trấn Tây Giang) tranh thủ ngày hè lên rẫy thu hoạch dứa thay bố mẹ. Mỗi gùi dứa nặng chừng 30kg, các em phải leo dốc đường rừng hơn 5km mới đến rẫy - Ảnh: Dung Quất |
Xuống biển, tuổi thơ của trẻ nghèo trong những ngày hè là trên những bãi bùn non ven biển mò cua bắt ốc. Những con cua, con ốc nhọc nhằn để lo cho con chữ… “Mỗi ngày tụi em đi sớm khi thủy triều chưa rút và kiên trì làm thì cũng kiếm được 10.000 - 15.000 đồng” - Nguyễn Minh Tuấn, lớp 6 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết.
| Những đứa trẻ nghèo P.Thọ Quang, TP Đà Nẵng mưu sinh ở bãi phi - Ảnh: Dung Quất |
| Mỗi ngày, Nguyễn Văn Hiếu, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng mưu sinh nơi bãi rạng bắt nghêu kiếm được hơn 20.000 đồng. “Tranh thủ ngày hè em đi bắt nghêu bán kiếm tiền mua lần sách vở” - Hiếu nói - Ảnh: Dung Quất |
| Hai em Trần Huỳnh Đức và Nguyễn Ngọc Phúc (xã Đại Thạnh, Đại Lộc, Quảng Nam) học nghề mây tre đan: “Vừa học được nghề vừa có tiền, em sẽ để dành ít bữa nữa vào học sẽ nộp học phí” - Đức tâm sự. Cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn nên được chị Phạm Thị Tám, chủ cơ sở, tạo điều kiện để học nghề và kiếm thêm ít tiền - Ảnh: Dung Quất |
Nhưng thế giới tuổi thơ ấy vẫn bừng lên những giây phút hiếm hoi được nô đùa, vui chơi...
| Alăng Việt - học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Lăng, Quảng Nam - chơi trò lăn lốp xe đạp - Ảnh: Dung Quất |
Sân chơi hiếm hoi dành cho thiếu nhi ngày hè. Trong ảnh: các em nhỏ người Cơ Tu tranh thủ chơi đá bóng bên cầu Sông Vàng, Quảng Nam trong lúc chăn trâu. Quả bóng các em mượn từ chi đoàn của thôn - Ảnh: Dung Quất
|
DUNG QUẤT (Tuổi trẻ)