Chờ đợi… vô vọng
Trái hẳn với con đường trải thảm nhựa láng bóng ở trung tâm xã Thọ Thanh là con đường đất bụi mù với những hố trâu, hố voi nát vụn.
Anh Nguyễn Văn Năm đang hì hục đẩy chiếc xe máy lên dốc. Anh bảo để đi qua được thôn Thanh Cao chẳng còn cách nào khác là phải xuống bến Đìn này. Hôm nay là đầu tuần nên phải tranh thủ sang thị trấn mua ít thực phẩm để dự trữ ăn trong tuần, nạp cái đèn điện để thắp sáng.
![]() |
| Mọi hoạt động của thôn với bên ngoài chỉ bằng con đò nhỏ bồng bềnh giữa dòng nước dữ. |
Ông Trịnh Xuân Nể, bí thư thôn Thanh cao cho biết: "Thôn có gần 300 nhân khẩu nằm ở giữa hai con sông là sông Chu và sông Đằn nên đời sống khó khăn lắm. Cách trở đò sông, mọi hoạt động của thôn với bên ngoài chỉ bằng con đò nhỏ bồng bềnh giữa dòng nước dữ. Vào mùa hè cả làng nóng như thiêu đốt, còn mưa lũ thì ngập trong biển nước".
Chị Lữ Thị Hoa, một người dân thôn Thanh Cao trút bầu tâm sự: "Các chú thử ở đây với bà con một hôm để thấu hiểu nỗi vất vả của người dân. Cả đời chỉ biết nhìn ánh điện mà thèm chứ chưa bao giờ được hưởng thụ. Mỗi tối ra bờ sông nhìn thấy ánh đèn điện ở bên sông mà chúng tôi thấy bất lực, thấy thất vọng và sự bất công. Đã có người rũ bỏ chốn này để đi tìm ánh sáng".
Trạm y tế xã Thọ Thanh chỉ cách thôn Thanh Cao chừng 2km, nhưng khi có người bị ốm đau phải đi cấp cứu quả là gian nan.
Chị Lê Thị Loan bức xúc nói: "Ban ngày thì đã đành vậy, chứ ban đêm có người đau ốm thì khổ vô cùng. Người nhà và bệnh nhân mất cả tiếng đồng hồ mới qua sông được, vì phải huy động đèn pin trong làng ra soi mới sang sông được, sang đến nơi lại phải mò đường..."
Ông Trịnh Xuân Nể ngậm ngùi: "Người dân nơi đây nhiều lần làm đơn đề nghị lên các cấp để xin được cấp điện. Nhưng kết quả cũng chỉ là cán bộ điện lực huyện về khảo sát, hứa cuối năm 2009 sẽ cấp điện. Thôn đã cho bộ phận đi dọn dẹp cây cối những điểm mà sẽ đổ cột và kéo dây, nhưng đến nay người dân vẫn mòn mỏi chờ".
Thất học
Không trường học, điện sáng, trạm y tế, và đường đi, người dân nơi đây cũng không hào hứng cho con em mình theo học nữa. Anh Trịnh Văn Tứ bảo chỉ cốt cho các cháu biết mặt con chữ thôi chứ theo học lên cao sao được. Hằng ngày vượt qua con sông đến trường đã đủ mệt, tối đến bên ngọn đèn dầu nhập nhòe có học cũng chả đến đâu.
![]() |
| Cả người và xe chênh vênh trên mảng. |
Hiện thôn Thanh Cao chỉ có 9 em đang theo học THCS và 12 đang học tiểu học. Một con số rất hạn chế so với số các con em đến độ tuổi đi học trong thôn. Đây cũng là điều đáng buồn của địa phương. "Ngay cả việc các cháu học hết cấp III cũng hiếm chứ nói chi đến việc đỗ đạt cao" - Ông Trịnh Xuân Nể, bí thư thôn Thanh Cao chua xót nói.
| Thôn Thanh Cao chủ yếu là người dân tộc Kinh và Thái, xã cũng nhiều năm trăn trở, đề nghị các cấp về khảo sát để cấp điện cho thôn nhưng do cách trở dòng sông Chu, thôn lại không thuộc diện 135 nên chúng tôi vẫn chưa biết xử lý thế nào. Ông Lê Hữu Hùng (phó chủ tịch UBND xã Thọ Thanh) |
Đức Lợi (Bee.net)

