Từ trẻ em đến người lớn quần quật trên những mảnh đất hoa màu, mong được “đổi đời”, đã không ý thức được những thảm họa khôn lường của việc phá hoại đất sản xuất.
Lực lượng công an và chính quyền xã Lạng Khê đã tuyên truyền giải thích, lập biên bản, thu hồi dụng cụ của một số trường hợp và yêu cầu họ ra khỏi nơi đào vàng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng ra về thì người dân lại tiếp tục công việc xới tung bãi đất hoa màu để tìm vàng.
 |
| Không ít trẻ em nhặt nhạnh mong kiếm được chút vàng từ những người đào bỏ sót. |
 |
| Cứ sau mỗi lần đào xong, người ta dùng xe đẩy hoặc gánh đất ra bờ sông để đãi |
 |
| Người ta có thể mạo hiểm tìm vàng đào hố sâu chừng 10 mét rồi đục khoét thành hàm ếch ở dưới đáy hố. |
 |
| Khu vực đất sản xuất đang bị mọi người đào lên ngổn ngang. |
 |
| Khi phát hiện nơi này có vàng, nhiều người dân đã không còn bận tâm đến việc trồng trọt. |
 |
| Từ người lớn đến trẻ em điều quần quật đào đất mong đổi đời. |
Trường Khuyên (Bee.net)