Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nỗi khổ trên tuyến cửa ngõ thủ đô

28/07/2010 2 phút đọc Hoàng Hà
Đang trong quá trình thi công mở rộng, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, cửa ngõ vào trung tâm Hà Nội, ngổn ngang vật liệu,
Nỗi khổ trên tuyến cửa ngõ thủ đô

Đang trong quá trình thi công mở rộng, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, cửa ngõ vào trung tâm Hà Nội, ngổn ngang vật liệu, ổ gà, gây tắc nghẽn giao thông. Nhiều cái bẫy xuất hiện trên đường.

Đường Nguyễn Văn Cừ nối quốc lộ 5 (Hải Phòng - Hà Nội) và đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên) tới cầu Chương Dương vào trung tâm thủ đô ngày càng tắc nghẽn trầm trọng.
Do tuyến đường này thành đại công trường, lại thi công với tốc độ rùa nên người đi đường gặp nhiều khó khăn.
Đường gồ ghề, nhiều ổ trâu ổ gà, khi mưa xuống biến thành vũng nước, nhiều xe máy đi qua loạng choạng tay lái.
Những đống sỏi đá cao ngất không có hàng rào bảo vệ, đi buổi tối không cẩn thận cả người và xe có thể lao vào.
Thậm chí nhiều đoạn, "sản phẩm" công trường đã biến thành cái bẫy chắn ngang đường.
Vỉa hè thành nơi để vật liệu xây dựng.
Và người đi bộ mất lối, buộc phải trèo lên các đống sỏi đá của công trường để đi.
Biển báo giao thông nằm lăn lóc, một thanh niên đi qua khu vực này suýt vấp ngã.

 

Hoàng Hà (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu