Chủ trương chưa thông, ruộng đã lấp xong
Do đưa ra chủ trương muộn nên để các cổng chào có thể thực hiện và hoàn thành đúng Đại lễ, UBND thành phố đã “lệnh” cho các địa phương phải sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, sau khi hàng nghìn m2 mặt bằng được san ủi cũng là lúc kỳ họp HĐND thành phố không tán thành chủ trương xây cổng chào. Các công trình này trở thành những công trình “treo”.
![]() |
| Hơn 2.000 m2 đất nông nghiệp của các hộ nông dân ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm bị vùi sâu dưới các lớp cát xây dựng. |
Xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, địa phương có diện tích được quy hoạch xây cổng chào nằm trên tuyến quốc lộ 1A (Hà Nội – Lạng Sơn) và được các đơn vị thi công về thực hiện giải phóng mặt bằng sớm nhất. Chỉ sau vài ngày chủ trương được đưa ra, trên 2.000 m2 đất nông nghiệp nằm ven quốc lộ 1A của bà con nông dân ở thôn 8 được giải phóng.
Ông Nguyễn Bá Hưởng, một trong những hộ dân có đất bị san ủi ở thôn 8, xã Ninh Hiệp, cho biết: “Do là chủ trương lớn của thành phố và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long cũng là sự kiện trọng đại của Thủ đô nên bà con chúng tôi đều chấp thuận để ruộng của mình bị san lấp, kể cả khi việc đo đạc, kiểm đếm, lên phương án đền bù cho những hộ bị thu hồi đất vẫn chưa tiến hành xong”.
![]() |
| Nhiều nông dân ở xã Ninh Hiệp buồn phiền vì mất đất sản xuất một cách vô nghĩa. |
Khi biết chủ trương làm cổng chào của thành phố đã dừng, nhiều người dân ở đây đã tỏ ra xót xa cho những thửa ruộng của mình bị vùi sâu trong cát, và càng xót xa hơn khi biết việc san ủi mặt bằng diễn ra khi chủ trương xây cổng chào của thành phố chưa có sự thống nhất cao. “Khi thành phố có quyết định dừng làm cổng chào, các đơn vị thực hiện lẳng lặng rút lui, để lại một công trường thi công dở dang và ngổn ngang đất cát”, ông Ngô Văn Thùy, một hộ dân có 1,5 sào đất trồng lúa bị vùi lấp ở thôn 8, than thở.
Tại công trường làm cổng chào tại thôn 8, xã Ninh Hiệp trong những ngày qua, Đất Việt ghi nhận, trên 2.000m2 đất nông nghiệp của khoảng 100 hộ dân ở đây đã bị san ủi và lấp sâu dưới các lớp cát dày 2 – 5m. Những trụ bê tông được đổ kiên cố dưới lòng đất.
Tương tự, hàng chục hộ dân ở xã Thanh Xuân, huyện Đông Anh (địa điểm cổng chào trên đường Bắc Thăng Long – Nội Bài) và xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (địa diểm xây cổng chào trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ) đang rơi vào tình trạng vừa mất hoa màu, vừa mất ruộng. Cuối tháng 6 vừa qua, hàng nghìn m2 đất nông nghiệp của bà con nông dân ở đây cũng bị san ủi, đổ bê tông rồi để đó...
Chính quyền địa phương cũng… bế tắc
Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Vinh, trưởng ban Địa chính xã Ninh Hiệp băn khoăn: “Mặc dù đơn vị thi công đến san ủi trong khi xã chưa tiến hành kịp các thủ tục thu hồi đất như trình tự nhưng các hộ dân vẫn ủng hộ. Nay dự án bị dừng, đơn vị thi công cũng bỏ đi không biết việc đền bù, khắc phục hậu quả cho khoảng 100 hộ dân ai sẽ giải quyết?”.
![]() |
| Ngoài san lấp hàng nghìn m2 đất nông nghiệp, công trường, các cổng chào đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trên các tuyến cao tốc. Ảnh: T.Đảng. |
Ngoài mất đất canh tác, đồng ruộng của nhiều bà con ở xã Thanh Xuân, xã Đại Xuyên đang có nguy cơ bị “sa mạc hóa” vì hàng nghìn m3 cát được các đơn vị thi công đổ xuống nhưng không tạo bờ bao chắn nên cứ có mưa là cát lại chảy thẳng ra các thửa ruộng liền kề.
Ông Vũ Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên cho biết, hiện mặt bằng để xây dựng cổng chào tại địa phương có diện tích trên 4.000m2 (tương đương 1 mẫu ruộng) đã được đơn vị thi công giải phóng xong. Nhưng do chủ trương dừng xây cổng chào của thành phố được đưa ra sau khi mặt bằng đã được san ủi nên hậu quả để lại cho xã rất nặng nề. “Ngoài 30 hộ dân bị mất đất sản xuất, hệ thống đồng ruộng và đường xá cũng bị ảnh hưởng do cát và các cọc bê tông đóng ngổn ngang”.
Cũng theo ông Việt, do lượng cát và cọc bê tông đóng xuống lớn nên diện tích đất nông nghiệp đã được san ủi khó có khả năng cho gieo trồng trở lại. "Hiện nay xã chưa biết trả lời thế nào với các hộ nông dân và chỉ biết chờ phương án chỉ đạo tiếp của huyện và thành phố", ông Việt phân trần.


