Ngày 20.8, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã có báo cáo về vụ việc chết người do đào đãi vàng tại thôn Toa Cát, xã Đạ Quyn xảy ra trong ngày 19.8.
Tóm tắt vụ việc: Trong lúc ngồi ở miệng hố để chờ chồng là anh Ha Kan đưa đất đá (có chứa vàng cám) từ bên trong hầm (đào âm vào lòng đất từ bờ taluy sát nhà) ra ngoài để đào đãi, chị Ka Đa đã bất ngờ bị một tảng đất to từ trên cao đổ ập xuống vùi lấp người. Chồng chị - anh Ha Kan - cũng bị lấp trong lòng hố.
Thấy đất sập đè người, người dân trong vùng đã kịp thời đến đào bới để cứu nạn nhân. Tuy nhiên, vì nghĩ chỉ có anh Ha Kan nên sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, người làng không tiếp tục tìm kiếm. Tại bệnh viện, mãi đến lúc anh Ha Kan tỉnh dậy nói chuyện thì mọi người mới quay lại hố vàng tiếp tục công việc, song đã quá muộn. Đến lúc mọi người lôi được nạn nhân thứ hai – chị Ka Đa – trong vụ sập hố vàng này lên thì chị đã hoàn toàn tắt thở.
Bãi vàng - nơi vừa xảy ra vụ chết người nói trên - “ngự” suốt chiều dài hàng chục cây số của suối Đạ Ka Zôn chảy qua các xã Đạ Quyn, Tà Năng, Đà Loan... của huyện Đức Trọng từng “nổi tiếng” trong suốt 20 năm qua và hiện vẫn đang “nóng” bởi nạn đào đãi trái phép. “Vào lúc cao điểm, chỉ một đoạn suối khoảng vài cây số ngang qua Tà Năng đến Đạ Quyn thôi mà đã có đến trên 30 chiếc máy đào hoạt động suốt ngày đêm, băm nát cả dòng Đạ Ka Zôn. Rồi nữa, dọc hai bên suối, những quả đồi từ K0 đến K72 cũng bị khoét đến rỗng ruột, đến phải... gục đầu!” - nguyên Chủ tịch xã Tà Năng - ông K’Tem (hiện là Phó Chủ tịch HĐND xã Đạ Quyn) - cho biết.
Nhìn lại một vài hình ảnh sau để thấy rằng cái chết của nạn nhân Ka Đa đã được báo trước!
| Khoét núi tìm vàng. |
| Đến núi cũng phải... gục đầu. |
| Và dòng Đạ Ka Zôn đang “chết”. |
| Đánh cược đời mình trước những miệng hố tử thần, trong những bao “xái”. |
| Rồng rắn vào bãi vàng mưu sinh. |
| Các phương tiện thủ công và cơ giới đã được huy động. |
Khắc Dũng (Lao động)