Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Làng biển "Vọng phu"

28/08/2010 8 phút đọc Sỹ Phượng
Không phải một ngày, cũng chẳng phải một tháng mà đã hơn 1 năm trôi qua, những người vợ ngư phủ ở làng chài thôn Châu
Làng biển "Vọng phu"
Không phải một ngày, cũng chẳng phải một tháng mà đã hơn 1 năm trôi qua, những người vợ ngư phủ ở làng chài thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đằng đẵng chờ chồng. Đêm nằm nước mắt lăn dài, ngày chờ chồng cứ thế trôi qua…
 
Vắng chồng
 
“A lô. Anh ở bên đó thế nào, có khỏe không? Mẹ con em ở nhà vẫn khỏe. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn về với mẹ con em, anh nhé” – Trong đêm tối, chị Trần Thị Bé, vợ ngư phủ Bùi Thành Đức, xóm Nhất, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu thút thít trong điện thoại với người chồng đang bị cảnh sát Philippines giam giữ tại tỉnh Batanes.
 
Hơn một năm nay, đôi vợ chồng trẻ này chỉ gặp nhau qua điện thoại. 
 
v
"Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn về với mẹ con em, anh nhé!"
 
Cuối năm 2008, sau nhiều năm đi biển, vợ chồng anh Bùi Thành Đức tích góp và vay mượn thêm tiền đóng mới được chiếc tàu trị giá 800 triệu đồng. Đầu năm 2009, Đức rủ thêm 8 ngư dân trong làng đi bạn cùng nhau vượt biển mưu sinh trên con tàu mang số hiệu QNg-90127 TS.
 
Ra giữa muôn trùng sóng nước, trong đêm khuya, mải mê theo những luồng cá, con tàu phút chốc lọt vào lãnh hải của Philippines ở đảo Ludong. Vậy là, tàu và người bị cảnh sát Philippines phát hiện bắt giữ đưa về tỉnh Batanes giam cầm. Cả 9 ngư dân trên tàu anh Đức chịu cảnh xa gia đình, xa vợ, xa con biền biệt suốt từ đó đến nay. 
 
“Buồn lắm chú ạ. Tết vừa rồi hai đứa nhỏ cứ khóc thét, nằng nặc đòi ba, dỗ thế nào chúng nó vẫn không nín. Tôi cũng không cầm được nước mắt, 3 mẹ con ôm nhau khóc nức đúng cái hôm mùng 1 tết. Giờ chỉ còn cách cầu mong anh ấy sớm được thả về để sum tụ cùng gia đình, vợ chồng lo nuôi dạy con cái…” – chị Bé nghẹn giọng. 
 
z
"Khổ! Chỉ tại chúng nó không hiểu luật, lại chủ quan mà xảy ra cơ sự này. Chỉ mong nhà nước Philippines tạo điều kiện tha cho chúng nó về làm lụng nuôi vợ nuôi con…”
 
Cũng trong phiên biển ấy, làng chài Châu Thuận còn có thêm 12 ngư dân khác bị cảnh sát Philippines bắt giữ vì vào vùng lãnh hải nước bạn, đó là tàu cá QNg-95979TS của ngư dân Nguyễn Tiến ở xóm Gành Cả. 
 
Trong căn nhà nhỏ hẹp chứa đầy ngư cụ, bà Bùi Thị Mái, mẹ của ngư dân Nguyễn Tiến khóc tức tưởi kể chuyện. Trên con tàu này bà Mái có tới 3 người con ruột và một người con rể bị Philippines bắt giữ.
 
“Tôi viết đơn cầu cứu, nhờ Đại sứ quán Việt Nam bên Philippines giúp đỡ. Hôm rồi nhận được công điện của Đại sứ quán Việt Nam cho biết, các con tôi và anh em bạn biển trên tàu đang chờ sự xét xử của toà án. Đại sứ quán còn nói, tàu cá của con trai tôi và của ngư dân Bùi Thành Đức neo đậu ngoài biển thì gặp bão Morakot hôm ngày 7/8/2009 đánh chìm, hư hại nặng. Khổ! Chỉ tại chúng nó không hiểu luật, lại chủ quan mà xảy ra cơ sự này. Chỉ mong nhà nước Philippines tạo điều kiện tha cho chúng nó về làm lụng nuôi vợ nuôi con…” – bà Mái bày tỏ.
 
Thay chồng mưu sinh
 
Ở miền biển, người chồng thường là trụ cột của gia đình. Vậy nhưng, chồng bị bắt giữ ở nước ngoài, nhiều phụ nữ biển có chồng là ngư phủ đi biển trên hai tàu cá QNg-90127TS và QNg-95979TS phải thay chồng lao động lo toan cho mái ấm gia đình. 
 
Thay chồng mưu sinh, lo cho con cái để chờ ngày chồng được thả tự do là nỗi vất vả cơ cực của những người phụ nữ thủy chung, chịu thương chịu khó. 
 
Ngày chồng lên tàu vượt sóng ra biển, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung nắm chặt tay chồng bảo: “Anh đi chuyến biển này phải tranh thủ về sớm vì em sắp sinh con. Anh không về sớm, khi em sinh con, 3 mẹ con em không biết nương tựa vào ai”.
 
Thế mà, anh Phạm Ngoan, thôn Châu Thuận – đi bạn trên tàu QNg-95979 biền biệt luôn cả năm trời.
 
c
Nhiều phụ nữ biển có chồng là ngư phủ đi biển trên hai tàu cá QNg-90127TS và QNg-95979TS phải một mình lo toan cho mái ấm gia đình.
 
Đến hôm nay đứa con thứ 3 đã hơn 1 tuổi nhưng chưa biết mặt cha. Hy vọng, khát khao, mong ước…chồng mình trở về sum tụ luôn khắc khoải từng phút giây đối với chị Nhung. 
 
Để cuộc sống của cả nhà không rơi vào bí quẫn khi vắng đi trụ cột, chị Nhung một mình lầm lũi lao động nuôi con. Sáng chị ra bãi biển mua cá mang ra chợ bán. Trưa lại đẩy xe đi bán nước mía dạo. Chiều đi vá lưới thuê. Đồng tiền ít ỏi thu nhập được mỗi ngày chị Nhung chắt bóp chi tiêu, lo cho con ăn học. 
 
Kế vách nhà chị Nhung là chị Bùi Thị Mai Hường, vợ chủ tàu Nguyễn Tiến. Hai vợ chồng cưới nhau đã 7 năm nhưng vẫn chưa có được mụn con nào. Dắt nhau vào Sài Gòn khám bệnh, bác sĩ bảo anh Tiến phải bớt làm, nghỉ ngơi thì mới có cơ hội có con. 
 
Về lại quê, chị Hường bảo anh ở nhà để chị đi làm thay nhưng thương vợ, anh Tiến an ủi: “Để anh đi hết chuyến này sẽ về nghỉ, kiếm ít tiền trang trải cuộc sống. Giờ không đi biển mai mốt sinh được con thì lấy gì mà lo cho con”. 
 
Chị Hường đành phải để chồng đi phiên biển lần cuối nhưng không ngờ lại rơi vào cảnh trớ trêu. Chị một mình lặn lội lao động nuôi người mẹ chồng bệnh tật. “Mình phải cố gắng thôi anh ạ. Chồng bị giam giữ ở Philippines, cả nhà ngồi không thì lấy đâu ra tiền mà sống. Rồi anh ấy sẽ về với em…” – chị Hường thổ lộ như tự an ủi chính mình.
 

Hàng chục phụ nữ biển là vợ của những ngư phủ trên 2 con tàu QNg-90127TS và QNg-95979TS vẫn ngày đêm mòn mỏi chờ chồng. Họ mong một ngày không xa, chồng mình sẽ trở về từ biển cả…

 

Chúng tôi gọi vào số máy điện thoại 00639085013218 của ngư dân Bùi Thành Đức - chủ tàu QNg-90127, anh Đức buồn bã: “Cũng vì bất cẩn, thiếu quan sát tọa độ trên biển mới ra nông nỗi này. Chuyện thì cũng đã rồi nên phải đợi phán quyết của tòa án nước bạn thôi. Chỉ mong ngư dân mình ra vùng biển của quốc gia giáp ranh với lãnh hai nước bạn phải chú ý để khỏi rước họa vào thân giống như tàu cá của tôi”.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, địa phương thường xuyên tổ chức họp dân, tuyên truyền cho nhân dân khi ra khơi đánh bắt không được xâm phạm lãnh hải của nước bạn, đánh bắt đúng tọa độ quy định. Tuy nhiên, một số tàu cá ngư dân địa phương do không chú ý hoặc thấy hải sản nhiều nên ham đã vô tình lọt vào lãnh hải của một số nước và bị nước bạn bắt giữ.

 

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, Luật pháp Philippines quy định, sẽ phạt nặng hành vi đánh bắt cá bất hợp pháp và động vật quý hiếm. Theo đó, nếu có bằng chứng kết tội ngư dân nước ngoài vào vùng lãnh hải của Philippines đánh bắt cá, động vật quý hiếm sẽ tịch thu toàn bộ tàu, ngư lưới cụ, phạt tiền 100.000 USD/người và phạt tù từ 15 đến 20 năm.


Sỹ Phượng (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu