Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bắt trẻ em đội mưa xin tiền

01/09/2010 3 phút đọc Ngọc Bích
Những ngày qua, TPHCM hứng chịu các trận mưa như trút nước. Thế nhưng, mặc cho thời tiết khắc nghiệt, những cái bang nhí
Bắt trẻ em đội mưa xin tiền

Những ngày qua, TPHCM hứng chịu các trận mưa như trút nước. Thế nhưng, mặc cho thời tiết khắc nghiệt, những cái bang nhí vẫn bám trụ tại các giao lộ, lăn lê bò trườn để đánh vào sự thương hại của người đi đường.

 


Em nhỏ tội nghiệp tại ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai


Tại ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai, P6Q3 luôn có hai em nhỏ thó, khoảng 10 tuổi, quấn mình trong chiếc áo mưa giả vờ nằm ngủ bên vệ đường. Dưới cơn mưa nặng hạt, mỗi khi dừng xe chờ đèn xanh, thương tình các bé sớm vật lộn mưu sinh, người đi đường vừa vuốt mặt vừa rút tiền cho hai em đang đóng cảnh màn trời chiếu đất. Khi mọi người rồ ga chạy tiếp, đứa nhỏ nhỏm dậy lấy tiền nhét vào túi quần rồi tiếp tục nằm im. Cả giờ ngồi quan sát ở quán nước gần đó, chúng tôi chứng kiến cậu bé đóng kịch và lấy tiền rất nhuần nhuyễn. Trông thấy phóng viên ghi hình, một cô bé đứng xin tiền ở gần đó vội chạy đến đập vào người “đàn em” rồi cả hai cùng bỏ chạy mất dạng trong màn mưa.

Khu vực này thường tập trung rất nhiều người ăn xin, đa phần là trẻ em do một phụ nữ chăn dắt. Sau khi bố trí chỗ các em ngồi, “thủ lĩnh” thường đứng ở vị trí xa để quan sát. Từ trưa đến 3 giờ chiều, nếu không có nhiều “khách”, các nhóm ăn xin tập trung về gốc cây trước sở y tế để giải trí và sát phạt.

 


Vừa bán vé số vừa làm cái bang nhí tại ngã tư Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

Một số tên chăn dắt còn bắt các em ngồi đồng tại ngã tư Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa dù trời đang mưa. Các gã đàn ông lười lao động, sống bằng nghề “hút máu” trẻ em thì ngồi phía sau canh chừng. Người dân thành phố vốn giàu tình thương, thấy các em bé bất hạnh, mọi người dừng xe rút tiền ra cho. Họ nào biết số tiền đó sẽ chui tọt vào túi bọn chăn dắt. “Để tránh bị phát hiện, sau khi hoạt động vài ngày, các gã đàn ông mất nhân tính lại dắt lũ nhỏ đi chỗ khác, ít hôm sau mới vòng về đây” - chị Thảo, một người bán thuốc lá gần giao lộ cho biết.

Rời trung tâm thành phố, dưới trời mưa tầm tã, chúng tôi đến giao lộ Lạc Long Quân - Âu Cơ, giáp quận Tân Bình và Tân Phú. Tại đây cũng có nhiều em nhỏ mặc áo mưa, ngồi bệt xuống vệ đường và chìa chiếc rổ nhựa ra xin tiền bố thí. Tối đến, các em được một người phụ nữ mập ú dắt về khu nhà trọ ở dọc bờ kè quận Tân Bình.

 


Bắt con nhỏ đi xin ăn

 

Theo điều tra của chúng tôi, tại TPHCM, cái bang ở tuổi gần đất xa trời chủ yếu là người ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), còn cái bang nhí từ Campuchia tràn về. Nhiều quận, huyện đã thu gom người ăn xin chuyển về trung tâm bảo trợ xã hội tuy nhiên sau đó họ lại “ngựa quen đường cũ”. Theo chúng tôi, muốn lập lại mỹ quan thành phố nên học cách làm của Đà Nẵng. Tại nơi công cộng, chính quyền nên trương các số điện thoại nóng để người dân khi phát hiện người ăn xin thì điện báo cho cơ quan chức năng đến để xử lý.

 

NGỌC BÍCH (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu