Cứ mỗi dịp trung thu, Hàng Mã, Hàng Đào, Đồng Xuân (Hà Nội)... lại được trang hoàng lộng lẫy bởi đèn lồng, đèn ông sao và muôn vàn màu sắc của các món đồ chơi. Cùng với không khí nhộn nhịp đó, các gia đình và nhiều bạn trẻ Hà Nội đã lên phố cổ để dạo chơi và đón Trung thu sớm.
Phố hàng Mã đông nghẹt người tới mua sắm và vui chơi
Các bạn trẻ hóa thân với các mặt nạ khác nhau
Từ những mặt nạ truyền thống
cho tới những mẫu mặt nạ mới.
Trong những ngày vui này, ngay cả một bà cụ cũng tự 'thưởng' cho mình một chiếc nơ.
Háo hức với tết Trung thu nhất có lẽ là các bé.
Bé Hà An (3 tuổi) đang tập múa lân với sự cổ vũ của cả nhà
Dù có rất nhiều đồ chơi hiện đại, nhưng đèn ông sao vẫn là một lựa chọn không thể thiếu trong tết Trung thu đối với các bé.
Một bé trai được bố mẹ công kênh lên cao nhất. Ảnh: Xuân Tùng
Du khách nước ngoài cũng thích thú với tết Trung thu của người Việt. Ảnh: Xuân Tùng
Một bé trai được mẹ chọn mặt nạ để vui Trung thu cùng các bạn.
Bé Trọng Phú được mẹ đưa đi dạo chơi phố cổ
Thuận Phong (Tiền phong)