Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

"Xin đừng cứu trợ mì tôm nữa!"

13/10/2010 11 phút đọc Tâm Huyền
"Được giúp đỡ cái chi là quý cái nấy" nhưng người dân vùng lũ tha thiết đề nghị, "khi cứu trợ đừng cho mì tôm nhiều
"Xin đừng cứu trợ mì tôm nữa!"

"Được giúp đỡ cái chi là quý cái nấy" nhưng người dân vùng lũ tha thiết đề nghị, "khi cứu trợ đừng cho mì tôm nhiều mà thay vào đó là gạo, chăn màn, áo, sách vở…", bởi đó là những thứ họ cần trong lâu dài.

 

Ngày 13/10, đoàn công tác thứ hai của Bee.net.vn đã trao tận tay số hàng 5,5 tấn và một số tiền mặt chuyển tới đồng bào bị lũ lụt miền Trung. Số hàng cứu trợ được đoàn công tác gửi đến các xã: Sơn Trạch, Liên Trạch, huyện Bố Trạch và xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

 

Mặc dù cơn lũ đi qua nhưng người dân nhiều vùng lũ ở Quảng Bình vẫn đang gồng mình sống trong sự thiếu thốn mọi bề. Sau những ngày dầm nước, chống chọi với lũ, nhiều người đổ bệnh do thiếu ăn, thiếu mặc và tình hình dịch bệnh đang bùng phát nhanh.

 

Chị Nguyễn Thị Lan, ở thôn Phú Kinh hiện có một người con đang bị bệnh điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch còn chồng điều trị tại nhà. Thấy đoàn cứu trợ đến, chị Lan chỉ xin sữa. Chị Lan cho biết: “Sau lũ con ốm, chồng đau còn tài sản bị lũ cuốn trôi hết rồi, mấy ngày ni không có cái gì bồi bổ cho con. Giờ thiếu gạo, chăn, màn… nhưng tui xin chỉ sữa về chăm sóc con cho mau lành bệnh để đến trường”.

 

Được sự giúp đỡ của các nhân viên Ga Đồng Hới và một nhóm sinh viên tình nguyện Hà Nội, số hàng cứu trợ 5,5 tấn đã nhanh chóng được chuyển đến bà con bị lũ lụt tại tỉnh Quảng Bình.

 

Tại xã Sơn Trạch, mặc dù nhiều đoàn cứu trợ đã về đây giúp đỡ bà con, nhưng người dân đang còn thiếu thốn rất nhiều, nhất là thực phẩm.

 

Chị Đỗ Thị Phương, ở thôn 2, Phong Nha nói: “Sau lũ gia đình tôi được hỗ trợ, chủ yếu là mì tôm, còn gạo thì ít lắm. Được các cơ quan ban ngành giúp đỡ cái chi là quý cái nấy nhưng mong cấp trên xem xét khi cứu trợ đừng cho mì tôm nhiều mà thay vào đó là gạo, chăn màn, áo, sách vở… bởi đó là những thứ người dân cần trong lâu dài”.
 

Xe hàng cứu trợ đến với xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch trong bùn đất, ông Nguyễn Công Trứ, Phó Chủ tịch xã Sơn Trạch cho biết: Xã chưa dọn dẹp được vì mấy hôm nay đang dành hết thời gian phân phát hàng cứu đói cho người dân.

 

Tại xã Duy Ninh, đoàn đã chuyển hàng cứu trợ đến với bà con nhưng điều lo lắng nhất của người dân nơi đây là bước vào vụ mùa mới mà không biết lấy đâu ra lúa giống để sản xuất. Do bị ngập nặng và lũ cuốn trôi, người dân trên địa bàn đã không còn hạt lúa giống nào.

 

Còn đối với học sinh vùng lũ thì chẳng biết lấy đâu ra sách giáo khoa để học tập. Cơn lũ ập về với phương châm “bỏ của chạy lấy người” hầu hết sách vở của học sinh ở Quảng Bình bị lũ cuốn trôi, chìm trong bùn đất. Vở thì có thể mua được còn sách thì rất khan hiếm, mong muốn của những em học sinh có được sách giáo khoa để học tập.


Số hàng cứu trợ gồm có thực phẩm (gạo, mỳ tôm, bột canh), chăn màn, quần áo, sách vở.. được chuyển đến xã Sơn Trạch
Số hàng cứu trợ gồm có thực phẩm (gạo, mỳ tôm, bột canh), chăn màn, quần áo, sách vở... được chuyển đến xã Sơn Trạch
Trao 2 triệu đồng cho anh Ngôn Văn Nam và ông Ngô Tam hai nhân vật trong bài viết
Trao 2 triệu đồng cho anh Ngô Văn Nam và ông Ngô Tam, hai nhân vật trong bài viết "Liều mình cứu sống hơn 350 người trong lũ", số tiền do Công ty TNHH Giải trí tháng 6 - June Company Limited tài trợ.

 Ngoài số những phần quà, đoàn cứu trợ Bee.net.vn còn trao tặng 800 ngàn đồng cho các gia đình bị có người chết và bị thiệt hại nặng nề tại các xã Sơn Trạch, Liên Trạch, huyện Quảng Trạch và xã Duy Ninh, huyện Hải Ninh. Nhà báo Lương Thị Bích Ngọc, Trưởng ban điện tử báo Bee.net.vn trao quà và tiền cho chị Đỗ Thị Phương thôn 2, Phong Nhà, Sơn Trạch bị sập nhà hoàn toàn trong trận lũ vừa qua.

Nhiều ngày chịu đói, chịu rét sau khi được tặng quà và tiền nhưng mẹ con chị Hoàng Thị Toàn ở thôn Hà Lợi, Sơn Trạch vẫn lo lắng cho những ngày tiếp theo khi nhà cửa đã bị cuốn trôi.
Nhận được quà và tiền nhưng mẹ con chị Hoàng Thị Toàn ở thôn Hà Lợi, Sơn Trạch vẫn lo lắng cho những ngày tiếp theo khi nhà cửa đã bị cuốn trôi.
Do dẫm phải đinh trong lũ, gia tài bị nước lũ cuốn trôi không có tiền chữa chạy, chân của chị Nguyễn Thị Thảo, thôn Trung Quán, Duy Ninh, Quảng Ninh bị nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng. Nhận được số tiền đoàn Bee.net.vn trao tặng chị Lan hứa ngày mai sẽ đi bệnh viện chữa trị
Do giẫm phải đinh trong lũ, gia tài bị nước lũ cuốn trôi không có tiền chữa chạy, chân của chị Nguyễn Thị Thảo, thôn Trung Quán, Duy Ninh, Quảng Ninh bị nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng. Nhận được số tiền đoàn cứu trợ trao tặng, chị Lan cho biết ngày mai sẽ đi bệnh viện chữa trị
Trẻ em  xã Liên Trạch vui mừng nhận sữa, kẹo bánh
 Nỗi đau chưa qua, tai họa đã ập đến. Người chồng vừa qua đời hơn 1 tháng, căn nhà của bà Phạm Thị Khuyến, thôn Hà Lời, Sơn Trạch đã bị nước cuốn trôi. Phải nuôi một đứa con bị chất độc da cam, không có tiền dựng lại nhà cửa, hai mẹ con đi ở tạm nhà hàng xóm. 

 

Sơn Thủy (Bee.net)

 

 *****************************

 

Thương quặn lòng trường học sau cơn lũ

 

Ngày 12/10, chúng tôi trở lại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch - nơi mà một tuần trước người dân nơi đây đã chịu đựng sự tàn phá của cơn lũ dữ lịch sử, để ghi nhận về ngày học đầu tiên của học sinh sau những ngày dài tránh lũ.

 

Dọc con đường lầy lội bùn vào xã, xung quanh những mái nhà đang còn xiêu vẹo trước sự tàn phá của cơn lũ, là hình ảnh những cuốn sách, những trang vở đang đẫm nước và bùn mà người dân vội đem ra phơi cho con em kịp đi học khi ánh nắng đầu ngày vừa lóe lên.

Toàn xã Hưng Trạch có 8 trường học thì tất cả đều bị ngập nặng trong cơn lũ và chịu thiệt hại nặng nề, chỉ có trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch và trường THCS số 1 là nằm ở vị trí cao nên thiệt hại ít hơn. Chúng tôi ghé vào trường Tiểu học số 4 để ghi nhận về ngày học đầu tiên, đây là một trong hai trường đầu tiên trong toàn xã các em được đi học lại buổi đầu tiên sau cơn lũ.

Lớp 1A trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch 

Gặp chúng tôi, cô giáo Phạm Ánh Nguyệt – Chủ nhiệm lớp 1A ngậm ngùi cho biết, ngày hôm qua tất cả các thầy cô giáo đã về thăm và động viên các em ngày nay đi học, nhưng sáng nay trong lớp chỉ lèo tèo vài học sinh. Cả lớp có 13 em không thể đi học vì không có sách vở để đến lớp, tất cả sách vở và đồ dùng học tập của các em đều bị nước lũ cuốn đi.

Điều đáng nói, không chỉ lớp 1A mà tất cả 13 lớp học của trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch đều chỉ có vài em đến trường, lý do thật đơn giản: sách vở không có, nhà sập và áo quần các em không còn để đến trường.

Em Nguyễn Văn Duy, HS lớp 4A ngơ ngác nhìn lên bảng, em không còn sách để học, bộ quần áo phải mượn của bạn 

Lớp 4A chỉ có 12/36 học sinh đến lớp. Em Nguyễn Văn Duy, em Nguyễn Lý Hùng - học sinh lớp 4A ngồi đau đáu nhìn lên bảng, nhà của em đã bị nước lũ cuốn đi hết, giờ em không thể có nổi một bộ áo quần đến lớp, phải mượn áo quần của bạn, lên lớp phải xem nhờ sách.

Tại trường THCS số 2 Hưng Trạch, đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng sân trường ngập bùn lầy. Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường cho chúng tôi biết hiện tất cả học sinh của nhà trường chưa thể đi học được vì nhà trường vẫn đang tan hoang sau cơn lũ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng chung của trẻ em vùng lũ là thiếu sách vở, thiếu áo quần và… không có trường lớp để học.

Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được tại các trường học vùng rốn lũ Hưng Trạch một tuần sau cơn lũ:

 
 
Tận dụng mọi nơi có ánh nắng và khô ráo để phơi sách cho các em học sinh được đến trường
Các em rửa xe đạp để chuẩn bị đến trường 
Đường đến trường, vẫn còn nhiều địa điểm bị sạt lở 
Sân trường THCS Số 2 Hưng Trạch đang ngổn ngang bùn đất 
Hình ảnh trong lớp học sau lũ... 
Các em học sinh lớp 1A trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch không còn sách, ngồi buồn rầu nhìn lên bảng 

 

Tâm Huyền (VTC News)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu