Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xóm trôi dạt

01/11/2010 2 phút đọc BBT
Họ trôi dạt từ dòng Tonle Sap, Campuchia về lòng hồ Dầu Tiếng này (ấp B4, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu,
Xóm trôi dạt

Họ trôi dạt từ dòng Tonle Sap, Campuchia về lòng hồ Dầu Tiếng này (ấp B4, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) cách nay đã 14 năm. Và cho tới bây giờ họ vẫn sống trong những túp lều gá ghép tạm bợ, che phủ bằng những tấm tăng xanh đỏ tả tơi. Có đến hơn 50 gia đình mà chẳng ai có nhà cửa cố định. Nước lên đến đâu thì lều trại của họ dạt dần lên theo mép nước.

 

Trần Việt Đức – Nguyễn Trọng Tín thực hiện (SGTT)

 

Anh Nguyễn Văn Bỉ mới 41 tuổi, nhưng có đến sáu con, chỉ duy nhất đứa con trai 14 tuổi là học được tới lớp năm, tất cả còn lại đều mù
chữ.

 

Cả nhà anh Bỉ tám người sống nhờ vào bốn tấm lưới mành giăng bắt cá cơm. Giá cá cơm thời điểm này là 9.000 đồng/kg. Ngày trúng nhất nhà anh Bỉ đánh được từ 15 – 20kg.

 

Chỉ dân “giàu” mới có vốn sắm vỏ lải và lưới đánh cá cơm.

 

Người nghèo thì chấp nhận con thuyền rách và tấm chài đánh bắt ven bờ, thường đói vào mùa nước lớn.

 

Do không có đất đai, nên họ phải đi vớt thân mì của nông dân vất ra hồ để làm củi.

 

Có đến hơn 50 gia đình ở đây và lều trại của họ chìm nổi theo con nước. Mặt bằng lều trại là đất thuộc lòng hồ. Ngoài lòng hồ là đất của dân địa phương.
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu