Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xóa dấu tích sự tàn phá của 'thủy thần'

06/11/2010 3 phút đọc Sơn Ninh
Nắng tràn ngập, mưa đã dứt, lũ trên các sông suối rút thấp, người dân tâm lũ Ninh Thuận đổ xô ra đồng thu hoạch, phơi
Xóa dấu tích sự tàn phá của 'thủy thần'
Nắng tràn ngập, mưa đã dứt, lũ trên các sông suối rút thấp, người dân tâm lũ Ninh Thuận đổ xô ra đồng thu hoạch, phơi lúa đã bị nước ngâm đến mọc mầm, rửa nhà cửa, sửa chữa đường sá bị sạt lở...
 
Các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước và Phước Nam, bà con nông dân tranh thủ ra đồng thu hoạch lúa mùa sớm, vì sợ ngâm nước lâu ngày bị hư hại. "Lúa chuẩn bị thu hoạch thì bị ngập nhiều ngày nên hạt rơi rụng nhiều, 5 sào ruộng cắt lúa non chỉ được 20 bao lúa ướt, nhưng có còn hơn không”, nông dân Lê Quang Thể nói.
Huyện Thuận Nam huy động thanh niên ở địa phương chia tổ, nhóm đến các thôn Văn Lâm 1, Văn Lâm 2, Văn Lâm 3 giúp dân thu dọn nhà cửa, làm vệ sinh môi trường. Trên 100 chiến sĩ cơ động cũng được điều đến các huyện Ninh Hải và Thuận Nam tham gia việc sửa chữa đường giao thông liên thôn.
Vùng trồng nho xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, bà con đang tất bật dọn vườn để thu hoạch trái nho còn sót lại, nhưng số lượng cũng không nhiều vì hầu hết nho chín đã bị nứt thối, lại bị cầm màu lem nhem đỏ xanh. Chị Lê Thị Hậu cho hay: “Trước khi lũ đến, 4 sào nho đang cho trái kín giàn, thương lái đến tận nhà đặt tiền cọc để mua nhưng thấy giá còn thấp, gia đình nán lại vài ngày thì bị ngập lũ. Giờ thì nhặt vớt vát được đồng nào thì hay đồng ấy”.
Tại các xã Xuân Hải, Hộ Hải, Nhơn Hải, Phương Hải…. thuộc huyện Ninh Hải đã khắc phục tốt một số tuyến đường giao thông, người dân đi lại được với những vùng bị chia cắt trước đó, nên việc cứu trợ lương thực và nước uống dễ dàng hơn.
Cụ già Bảy sau khi nhận được gạo, mì tôm và tiền cứu giúp tươi cười: “Cám ơn, già có gạo nấu cháo cho mấy cháu đói lả mấy ngày nay".
Ngâm nước mấy ngày, lúa và hành đều mọc mầm. Hôm nay trời quang mây có nắng, nhiều gia đình nông dân đã mang lúa, hành… ra phơi hong gió cho mau khô ráo để chuẩn bị ủ và xuống giống trồng lại trong vài ngày tới.
Một số hộ gia đình trong trong các khu phố Phan Rang, vì tình thương nhân ái đã tự nguyện góp gạo và phân ra bao bì chuẩn bị đem đi cứu trợ cho bà con bị lũ trong tỉnh.
Lau dọn sạch bùn đất bị nước cuốn vào nhà.

 

Sơn Ninh (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu