Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Triều cường đạt đỉnh, cả TPHCM “ngộp nước”

08/11/2010 13 phút đọc Đ.Lê - X.Danh - A.Nguyệt - P.Dũng
Chiều tối 8-11, đợt triều cường mới nhất tại TPHCM đạt đỉnh với mực nước 1,56m, tiếp tục đẩy người dân vào
Triều cường đạt đỉnh, cả TPHCM “ngộp nước”
Chiều tối 8-11, đợt triều cường mới nhất tại TPHCM đạt đỉnh với mực nước 1,56m, tiếp tục đẩy người dân vào cảnh ướt lướt thướt trên các tuyến đường ở quận 7, 8, Bình Thạnh…

Có thể nói đường Tầm Vu (phường 26, quận Bình Thạnh) là một trong những con đường bị ảnh hưởng bởi triều cường nặng nhất của quận này. Do nằm sát bờ kênh Thanh Đa, đường lại thấp nên triều cường lên rất nhanh và ngập sâu.
 
Quen với cảnh đến hẹn lại nên này, bà Nguyễn Thị Hiền, nhà ở gần cầu Kinh Thanh Đa nói vui: “Đường này giàu nước nhất nhì quận”.




"Lóp ngóp" trên đường Tầm Vu. Ảnh: A.Nguyệt




Xe công an phường 26, quận Bình Thạnh chạy qua, sóng liên tục đánh dạt người lẫn xe máy. Ảnh: A.Nguyệt
 
Từ chập tối, khi nước ngấp nghé mép đường, người dân ở dọc theo đường Tầm Vu đã dùng ván “be bờ” không cho nước tràn vào nhà.
 
Nhiều phụ huynh đi đón con sau giờ học thêm nhấp nhổm không yên, vừa thấy con ra khỏi lớp học đã thúc giục vì sợ “nước lên cao lắm”. Nhiều em học sinh cứ chênh chao lội bộ giữa dòng nước.
 
 
Nhiều học sinh đã trở nên "thân thiết" với triều cường. Ảnh: A.Nguyệt 
 
Hai người phụ nữ này đang hì hục đóng cây xuống để cảnh báo nguy hiểm có lỗ cống. Ảnh: A.Nguyệt
 
Rất hiếm xe máy chạy hết đường Tầm Vu mà không chết máy giữa chừng. Nhiều đấng nam nhi vừa dẫn xe vừa thở phì phò, đến đầu đường thì bắt đầu dốc chiếc xe lên cho nước chảy ra rồi hì hục đạp máy xe.
 
 
Dốc ngược xe lên, nước chảy ra từ ống bô. Ảnh: A.Nguyệt
 

Bắt đầu lau bugi xe. Ảnh: A.Nguyệt

Đợt triều cường tối 8-11 khiến nhiều khu vực bị ngập nặng, trong đó một số khu vực tại quận 6 và quận 7 nhiều tuyến đường chìm trong biển nước.

Tranh thủ lúc triều cường chưa dâng, nhiều hộ dân sống trên đường An Dương Vương (quận 6, TPHCM) đã dùng bao cát trấn ngang cửa ngăn không cho nước tràn vào nhà.

 

Tranh thủ lúc triều cường chưa lên, người dân dùng cát trấn ngang cửa trên đường An Dương Vương. Ảnh: P.Dũng
 
 
 
 
 
 
Hàng trăm xe bị tắt máy khi qua “biển” Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Ảnh: P.Dũng
 

Trong khi đó, hàng trăm xe máy cũng bị chết đứng trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận và Tân Phú, quận 7, TPHCM). Nhiều phụ nữ có con nhỏ đổ mồ hôi hột lội nước bế con cho chồng dắt xe.Hệ thống đèn trên đường Huỳnh Tấn Phát nhá nhem cũng làm khổ người dân không ít.

Đợt triều cường này, nước tràn vào các con hẻm, ngập các sân chung cư tại quận 7. Nhiều người dân sống tại phường Tân Phú (quận 7) than thở: “Triều cường dâng làm mua bán ế ẩm, chúng tôi phải xây thêm gạch để nước không tràn vào nhà. Học sinh đi học về cũng bị ướt như chuột lột.

 
 
Phụ nữ đổ mồ hôi hột bế con cho chồng dắt xe. Ảnh: P.Dũng
 
Học sinh tan trường cũng đuối vì “ngộp nước”
 
Lúc 21 giờ đêm 7-11, triều cường dâng cao từ hệ thống sông Sài Gòn đã phá vỡ hơn 10m bờ bao Rạch Đĩa (KP2, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TPHCM), nhấn chìm toàn bộ khu vực trong biển nước.
 
Bà Trần Mỹ Hạnh, chủ tịch UBND phường Tam Phú cho biết chỉ nửa giờ sau khi xảy ra sự cố, nước ồ ạt tràn vào toàn khu phố 2 và nhanh chóng lan ra cả địa bàn phường Hiệp Bình Chánh với hàng trăm hộ gia đình.
 

Đoạn bờ bao bị vỡ được gia cố sáng 8-11


Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vẫn chìm trong nước


Lực lượng công an được điều động để di dời người dân ngay trong đêm
Lực lượng PCCC quận 9 và Bình Thạnh chi viện để thoát nước
 
Tuy vậy, đến 10 giờ sáng 8-11, nhà cửa, vườn tược của người dân vẫn còn ngập sâu gần 1m. Do đó, lực lượng PCCC quận 9 và Bình Thạnh cũng được điều động chi viện để bơm nước ra sông.
 
 
 
Người dân lội bì bõm trong nước ngập
 
 
Nhiều nhà không kịp di dời tài sản
 
Vườn tược cũng không thoát khỏi "bà thủy"
 
Hiện chưa thống kê được thiệt hại tài sản nhưng qua trao đổi với nhiều người dân thì được biết khi nước tràn vào nhà, họ chỉ kịp bỏ chạy đến nơi an toàn, còn tài sản như máy móc, xe cộ, tiền bạc đều không kịp di dời.
 
 











Người dân phường 11, quận 6 khổ sở vì triều cường...

 
Đ.Lê - X.Danh - A.Nguyệt - P.Dũng (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu