Những hình ảnh nhức nhối dọc đường Láng gây bức xúc rất lớn tới người dân quanh đó cũng như người lưu thông trên đường. Những quán cóc tự phát mọc lên dọc bên vỉa hè đường Láng gây cản trở giao thông, lấn chiếm vỉa hè và đặc biệt vô cùng mất vệ sinh.
Cứ cách hơn chục mét lại có một quán cóc tự phát mọc lên. Ngoài lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng giao thông đi lại, những món bánh trái được bày bán vô cùng mất vệ sinh và bẩn. Chưa kể mỡ bắn loang bẩn nhiều đoạn vỉa hè, giấy rác, vỏ chuối gây ô nhiễm môi trường.
Từ tình nhân đến nam thanh, nữ tú đều rất ngon lành ăn và hít bụi dọc đường Láng
2 quán có liền kề nhau, nằm giữa ngã tư đường.
Một điều vô cũng lý thú là hầu như người bán hàng nào cũng đều biết bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Ai cũng bịt khẩu trang kín mít từ trưa đến tối.
Tính trung bình mỗi người bán hàng ngồi 11 giờ đồng hồ bên đường Láng để bán hàng. Và những chậu bột, xúc xích, ném chua rán bong nhẫy mỡ vô cùng bắt và bám bụi cũng được phơi ra mặt đường, hứng bụi trong 11 giờ đồng hồ của hàng triệu lượt xe qua lại trong ngày.
Thu Nguyên (Tamnhin.net)