2025-12-16 16:36:26

Chủ tịch Hội Đồng hương Ninh Bình tại Ba Lan – Đỗ Trọng Truỳ

Anh sinh ra ở miền quê vùng biển Hải Hậu. Nhà anh khi đó nghèo nhất làng, nhưng mẹ anh vẫn nhất quyết động viên anh phải học. Anh thi đỗ Đại học Dược Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh được tuyển vào làm việc tại Viện Nghiên cứu Khoa học Việt Nam.

Năm 1993, anh được Viện cho sang Ba Lan tham dự hội nghị khoa học. Khi đó, Ba Lan vừa mở rộng cửa, thay đổi thể chế, tranh thủ cơ hội mà người ta gọi là “cơn mưa vàng” ở Ba Lan, nên anh cũng đã tận dụng thành công khi chọn ở lại làm kinh doanh hàng may mặc.

Sau đó, năm 1999 anh chuyển qua làm quán ăn. Năm 2005, sau một chuyến đi sang Đức, anh cùng với một người bạn đồng hương là những người Việt đầu tiên đưa chuỗi cửa hàng ăn thương hiệu Zen Thai vào chuỗi siêu thị Ba Lan lúc bấy giờ.

Đến năm 2015, anh tách ra thành lập thương hiệu Silver Dragon. Hiện nay, mô hình chuỗi quán ăn này có tới 40 cửa hàng trải dài khắp các trung tâm thương mại lớn ở Ba Lan. Với anh, cạnh tranh sẽ làm cho mình lớn mạnh. Với vốn kiến thức được đào tạo bài bản trong ngành Dược, khi bước vào lĩnh vực ẩm thực, anh đã phát huy rất hiệu quả. Bằng chứng là hiện nay Silver Dragon của anh là chuỗi nhà hàng, quán ăn số một của người Việt tại Ba Lan.

Song song với việc phát triển chuỗi quán ăn, anh còn kết hợp với những người bạn hợp tác xây khách sạn. Hiện nay, khách sạn Gold Tulip trên đường Al. Krakowska, nằm ngay khu chợ Hoa – nơi tập trung khu bán lẻ, dịch vụ lớn nhất của người Việt tại Warszawa. Khách sạn Gold Tulip cũng là khách sạn bốn sao đầu tiên của người Việt tại Warszawa, trong đó anh là người có cổ phần chính. Khách sạn có 90 phòng và là nơi thường xuyên được lựa chọn đón các đoàn khách trong nước cũng như khách châu Á tới Ba Lan. Hiện nay, khách sạn luôn đạt công suất phủ phòng rất cao.

Ông Đỗ Trọng Trùy - Chủ tịch Hội Đồng hương Ninh Bình bên phải, ông Trần Cao Công - Phó CT HDH Ninh Bình bên trái. Ảnh tác giả cung cấp.


Do nhu cầu hội họp của người Việt tại Warszawa ngày càng tăng, gần đây khi công ty anh tiếp quản nhà hàng Daystar đang xuống cấp, với kinh nghiệm vốn có, giờ đây Daystar – khu trung tâm có nhiều người Việt Nam sinh sống nhất ở Warszawa – đã có sala rộng tới gần 700 mét vuông. Với quỹ đất rộng 3.200 mét vuông, nơi đây luôn là địa điểm hội họp, tiệc cưới tốt nhất cho người Việt Nam tại Warszawa.

Những năm gần đây, thay vì xu hướng chuyển về nước đầu tư bất động sản như một số người bạn, anh lại nhận thấy cơ hội tiềm năng khi nhu cầu nhà ở tại Ba Lan sẽ tăng cao. Anh đã nhận định rất thành công khi gom được một quỹ đất, và bước đầu đưa vào hoạt động một số dự án nhà ở cho thuê, luôn luôn có khách. Anh tin tưởng trong những năm tới, công ty bất động sản của anh, với quỹ đất đã có, sẽ phấn đấu đạt mục tiêu số một về phân khúc căn hộ cho thuê của người Việt tại Warszawa.

Biết phát huy tiềm năng, thế mạnh trong ngành ẩm thực, đến nay công ty của anh đã trải rộng trên ba lĩnh vực: quán ăn – nhà hàng, khách sạn và bất động sản. Hiện tại có hơn 300 nhân viên, chủ yếu là lao động người Việt đang làm việc cho các công ty của anh. Trong một nền kinh tế mở của Ba Lan, với tính minh bạch về thuế khóa và phúc lợi người lao động rất cao, thì việc lo cho hơn 300 nhân viên có việc làm ổn định là điều không hề đơn giản.

Với hành trình hơn ba mươi năm phấn đấu, gây dựng đến nay, anh đã chuẩn bị được một đội ngũ kế cận tiếp quản có tính chuyên nghiệp và chuyên môn cao. Con gái lớn và con trai của anh đều học giỏi, tốt nghiệp các trường đại học có tiếng, và hiện nay các con anh cũng đang cùng anh điều hành công việc của gia đình một cách rất hiệu quả.

Từ một cậu bé mồ côi cha khi mới chín tuổi, đến nay anh đã đưa hầu hết các thành viên trong gia đình gồm năm anh em sang Ba Lan, và tất cả đều có vị trí, có công việc ổn định tại Ba Lan. Hơn ba mươi năm xa xứ, anh đã vươn lên thành công bằng nghị lực của chính mình.

Đất nước ta giờ đang thay da đổi thịt mỗi ngày. Trở về hay ở lại, anh luôn coi Ba Lan là quê hương thứ hai của mình. Với thế mạnh ngành ẩm thực tại Ba Lan, anh đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng nông sản của bà con nông dân trong nước sang châu Âu rất hiệu quả.

Người Việt dù có thành công đến mấy ở nước ngoài thì vẫn luôn có nhiều trăn trở. Người Việt Nam tại Ba Lan cũng vậy. Dù xa Tổ quốc, anh vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa, luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Nỗ lực thành công về kinh tế, những năm gần đây anh còn rất tích cực tham gia vào vị trí lãnh đạo, góp phần lớn mạnh phong trào của Hội Người Việt Nam tại Ba Lan.

Vừa qua, ở trong nước với chủ trương hợp nhất tỉnh, thành của Chính phủ, thì tại Ba Lan, Hội đồng hương ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình cũng được thành lập, hợp nhất thành Hội đồng hương tỉnh Ninh Bình mới, và anh đã rất xứng đáng được bà con tín nhiệm bầu vào vị trí Chủ tịch.

Dù ở đâu, với truyền thống và ý chí luôn vượt qua chính mình của người Hà Nam Ninh, câu chuyện viết nên thành công của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan suốt hơn ba mươi năm qua không thể thiếu tầng lớp trí thức, những doanh nhân người Hà Nam Ninh. Họ đã có những đóng góp quan trọng để hình thành nên câu chuyện thành công của cộng đồng.

Là người con quê Hà Nam Ninh, tôi cũng rất hãnh diện và tự hào về tầng lớp thế hệ đàn anh đi trước. Chắc chắn những người con quê Ninh Bình mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp nối thành công như anh Đỗ Trọng Truỳ.

Trần Cao Công

Sửa lần cuối 2025-12-16 15:12:02

Bình luận

Bình luận qua Facebook