Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Em ơi Balan mùa tuyết tan!!!

29/12/2012 6 phút đọc
Quá nhanh, thời gian trôi nhanh tưởng chừng như chớp mắt. Mới ngày nào chúng tôi còn bàn về kế hoạch "du đấu C1" của đội
Em ơi Balan mùa tuyết tan!!!

Quá nhanh, thời gian trôi nhanh tưởng chừng như chớp mắt. Mới ngày nào chúng tôi còn bàn về kế hoạch "du đấu C1" của đội bóng Học sinh - sinh viên Hungary tranh Cup Noel tại Warsaw trên bàn bia thì giờ đây mọi thứ đã kết thúc, giải đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng vô cùng sâu đậm, khó phai từ khâu tổ chức của đoàn chủ nhà Balan, sự nhiệt tình, tận tụy của Ban tổ chức giải đến tinh thần thi đấu quyết tâm, không khoan nhượng nhưng đầy fairplay của các đội bóng.

Chúng tôi đặt chân đến Balan trong một buổi chiều 24-12, trời tối, giá lạnh nhưng tinh thần của cả đội ai nấy đều phấn chấn, hồ hởi. Chúng tôi rất bất ngờ khi được đích thân anh Quyền - trưởng BTC giải, chú Nghĩa - Chủ tịch club bóng đá học sinh-sinh viên tại Balan ra đón tại sân bay, quả thực là một sự ưu ái rất lớn cho đoàn Hungary. Đoàn xe chúng tôi lăn bánh nhanh chóng đến nơi ăn tối, nơi mà đoàn Phần Lan đã chờ ở đó. Trong không gian nhỏ bé nhưng vô cùng ấm cúng của 1 quán ăn người Việt tại Warsaw, 11 thành viên chúng tôi được thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam, được giao lưu, trò chuyện cùng các cô chú trong BTC và các bạn Phần Lan. Những giây phút tràn ngập tiếng cười, sự sảng khoái nhưng cũng đầy nồng ấm và tình cảm- đây là cảm giác khá lâu rồi tôi mới cảm nhận được từ những con người mới quen biết lần đầu nhưng vô cùng thân thuộc. Sau bữa ăn, khoảng 8h tối chúng tôi về khách sạn. Và tất nhiên trong đêm 24-12, chúng tôi - những con người trẻ trung, năng động đã đón Noel trên đất bạn theo cách riêng của mình, uống bia+ "trảm phong" tại một quán Bar (nơi mà cất công mãi chúng tôi mới tìm ra) với a Quyền - một người bạn, một người anh đáng kính của chúng tôi.

Sáng ngày 25-12, chúng tôi bước vào giải đấu Noel Cup - nơi quy tụ những đội bóng hàng đầu đến từ các nước khác nhau. Giải năm nay có 7 đội, thi đấu vòng tròn, 2 đội cao điểm nhất sẽ được vào trận chung kết. Cảm nhận đầu tiên của tôi là giải đấu được tổ chức rất quy củ, nhận được sự quan tâm, tài trợ của rất nhiều Hội, Đoàn, các tổ chức người Việt cũng như nước ngoài tại Balan. Chúng tôi nhận được sự cổ vũ, động viên của bác Đại sứ Việt Nam tại Balan, bác Bí thư thứ nhất của Đảng Bộ Việt Nam tại Balan và rất nhiều các vị lãnh đạo khác. Theo tôi được biết, trong giải đấu lần này vẫn có sự góp mặt của những đội bóng truyền thống của cộng đồng người Việt Balan như đội Sông Lam Nghệ An, Sinh viên 1, Sinh viên 2. Với chúng tôi, đây vẫn là những ẩn số mà chúng tôi cần phải giải đáp nếu muốn chiến thắng trong giải đấu lần này.

Những giây phút vui vẻ trước các trận đấuKhoảng 9h sáng, tiếng còi khai mạc giải cuối cùng cũng đã cất lên. Chúng tôi vào sân với quyết tâm cao nhất. Trong sân 11 cầu thủ chúng tôi thi đấu với 200% sức lực, chúng tôi hay nói vui với nhau  "Anh em đá như chưa bao giờ được đá". Tuy nhiên có 1 điều mà tôi rất ngạc nhiên là những trận đấu của chúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ, cổ động rất lớn từ khán giả, những người bạn mới lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí còn không biết tên. Chính sự cỗ vũ đó mà chúng tôi thi đấu đầy thăng hoa + sự ổn định trong chiến thuật và đội hình, đội tuyển Hungary chỉ thiếu một chút may mắn là đã có thể góp mặt trong trận chung kết. Tuy nhiên với chúng tôi, sự thành công đó là kết thúc 1 ngày thi đấu, đội bóng Học sinh- sinh viên Hungary nhận được những tình cảm rất lớn trong tiếng reo hò nồng nhiệt của khán giả, những cái bắt tay đầy thân thiện của đội bạn và những lời chúc, động viên từ chính các đối thủ của chúng tôi.

Trao cho cầu thủ đội SV Hungari danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhấtĐêm ngày 25-12, đêm cuối cùng chúng tôi ở Balan, sau 1 ngày thi đấu vất vả, cả đoàn được tham gia một buổi party của các bạn sinh viên Balan tổi chức. Chúng tôi được gặp lại những người bạn, những người anh - những đối thủ của chúng tôi trong giải đấu, được giao lưu, trò chuyện với những người bạn mới. Trong suốt buổi party, chúng tôi cùng nhau uống, cùng nhau vui, chia sẻ với nhau từ chuyện chính trị, học hành cho đến chuyện tình yêu, gia đình, vợ con (mặc dù tôi chưa có: D). Với tôi đó là những khoảnh khắc mà không một đồng tiền nào có thể mua được, nó vượt qua mọi quy tắc, luật lệ. Chúng tôi đến với nhau từ tình yêu với trái bóng tròn nhưng giờ đây giữa chúng tôi dường như không còn khoảng cách. Đó là những tình cảm mà đoàn Hungary chúng tôi vô cùng trân trọng và sẽ gìn giữ mãi sau này.

Giờ đây khi giải đấu đã qua đi nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong chúng tôi, dường như nó mới ngày hôm qua thôi. Câu chuyện của 11 thành viên chúng tôi từ lúc lên máy bay đến lúc quay trở lại Budapest vẫn luôn xoay quanh giải đấu, tôi có cảm giác những trải nghiệm trong 3 ngày vừa qua ở Warsaw sẽ mãi không bao giờ phai trong kí ức của mỗi thành viên đội bóng. Chúng tôi đã hẹn nhau một ngày cuối năm 2012 để gặp nhau, để uống và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp trong những ngày ở Warsaw. 

Xin cám ơn rất nhiều những tình cảm nồng ấm mà các cô, chú, những người anh, người bạn đã dành cho đội bóng Học sinh - sinh viên Hungary. Hẹn một ngày không xa, chúng ta lại trùng phùng.

Budapest, 28-12-2012Chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại HungaryLương Hữu Tuấn

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu