Trò chuyện về kế hoạch đón Tết Quý Tị 2013 của một số du học sinh ở Paris mới biết, Miss Xuân đã vượt qua ý nghĩa của một cuộc thi nhan sắc để trở thành “cái hẹn đầu năm” của du học sinh.
Kế hoạch đón Tết Quý Tỵ 2013 của du học sinhLần đầu tiên đón Tết xa nhà, Quang dự định sẽ tụ tập bạn bè cùng nhau ăn uống. Cũng vì mới “chân ướt chân ráo” qua Pháp nên đây là năm đầu tiên anh bạn được biết đến cuộc thi Miss Xuân 2013 của nữ sinh Việt tại Pháp. Tuy không có người quen tham gia, nhưng Quang đã quyết định sẽ có mặt trong hàng ghế khán giả vào đêm chung kết để cổ vũ cho tất cả mọi người.
Hoài Thu (Paris) cũng có kế hoạch tương tự “Tết năm nay bọn mình sẽ tụ tập lại và làm các món ăn truyền thống Việt Nam để đón Tết, rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam và Paris”.

Vốn là thí sinh đã tham gia Miss Xuân 2011, Huyền Trang dự định sẽ mời bạn bè Pháp đi cùng đến dự đêm chung kết để cổ vũ cho các bạn nữ thí sinh. Cô bạn tin tưởng đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất là tuyệt vời cho những người đã tham dự cuộc thi.
Từ Tours, Thy muốn tự tay nấu những món đặc sản ngày Tết rồi mời bạn bè đến tham gia. Vì năm nay có một người bạn là thí sinh tham dự Miss Xuân nên Thy cũng sẽ lập đội cổ vũ rồi khăn gói lên Paris ủng hộ “đội nhà”.
Còn với Nhung, Miss Xuân đơn giản là cái hẹn gặp gỡ bạn bè người Việt sau một năm bận rộn với việc học và làm thêm. Nhung tiết lộ thêm về kế hoạch ngày Tết: “Mình cũng sẽ tổ chức một buổi tối ăn uống “gia đình”, bởi vì chị gái mình cũng ở bên này”.
Du học sinh mong đợi gì trong năm mới?
Mới sang Pháp với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, Quang hi vọng trong năm mới này “những khó khăn sẽ bớt dần và mình sẽ vượt qua tất cả để theo đuổi ước mơ”.

Còn Hoài Thu là sinh viên năm cuối nên cô bạn mong muốn kiếm được một công việc ở Pháp ngay sau khi ra trường: “Mình muốn thực tập ở đây một thời gian để tích lũy kinh nghiệm và sau đó mình sẽ quay lại Việt Nam. Nhân dịp này mình cũng muốn gửi lời chúc đến bố mẹ một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào”.
Cô bạn Huyền Trang đang học Master năm thứ nhất ở Paris thì “chỉ mong là mình sẽ có được một bằng cao học để có thể về khoe với bố mẹ đã. Sau đó sẽ tìm một công việc ổn định để lập nghiệp ở bên này lâu dài”.
Huyền Trang đã nhờ bọn tớ nhắn gửi lời chúc dễ thương tới gia đình, bố mẹ có sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng. Vì vừa được “lên chức” cô của một bé trai kháu khỉnh, Huyền Trang chia sẻ tuy chưa được bé cháu lần nào, nhưng vẫn muốn nói là: “Cô nhớ Sóc!”.
Còn bạn, bạn đã có kế hoạch gì trong năm mới và đã gửi lời chúc của mình đến người thân ở nhà chưa? Nếu muốn UEVF làm đầu cầu chia sẻ cảm xúc, đừng ngại liên hệ với bọn tớ tại www.uevf.org nhé.
Hội SVVN tại Pháp(Dân trí) *
Rộn ràng đón tết Việt tại Singapore
Singapore cũng ăn Tết Nguyên đán như người Việt, vì sự tương đồng, nhiều sinh viên Việt Nam chọn ở lại ăn tết ở đất nước Ngư sư này.
Cái tết ở Singapore được báo hiệu bằng đèn lồng đỏ, đèn xếp, đèo chớp treo rợp trời trên các đường phố. Từ trước tết 2 tuần, không khí chuẩn bị cho năm mới ở đây bỗng rộn ràng lên nhanh chóng, các gian hàng mở thâu đêm, bán đủ các mặt hàng cần thiết: Đèn, vật dụng trang trí, phong bao lì xì, cây cảnh… Sinh viên Việt Nam cũng góp cho tết Singapore một hương vị riêng từ những gian hàng xuân đậm chất Việt tại các trường đại học.
![]() |
Sinh viên Việt Nam đón tết ở Singapore. |
Nối tiếng nhất là Hội chợ dịp 23 tháng Chạp ở khu ký túc xá Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cộng đồng sinh viên Việt Nam ở trường này tổ chức gian hàng hết sức chu đáo. Nổi bật trong gian hàng là các đặc sản như hoa quả sấy, bánh chưng, thức ăn khô (ruốc, thịt sấy…), bánh chưng, phở, bún bò Huế, mì Quảng, bánh xèo. Nhiều sinh viên còn trình diễn thư pháp. Các sinh viên bán hàng mặc áo dài khiến bao nhiêu tấm lòng người con đất Việt như ấm lên.
Cái tết của Lê Nghĩa (Trường Ngee Ann) thì đơn giản: "Chúng em tụ tập lại, mở VTC xem Táo Quân, cùng nhau nấu ăn các món ăn Việt Nam. Có nhiều bạn trước giờ lười nấu nướng cũng vào bếp. Bọn em cũng mừng tuổi nhau, chúc nhau nhiều may mắn trong năm mới".
Với Thùy Linh-sinh viên Trường FTMS Global thì sự trải nghiệm lúc đó dường như được nhân 2 lần. Linh chia sẻ: "Năm ngoái là năm đầu tiên mình học ở Singapore, không được về VN trong dịp tết mình thấy buồn lắm, nhưng rồi vừa chat với gia đình, biết tết ở nhà thế nào, vừa ra Marina Bay dự lễ đếm ngược, xem pháo hoa, mình cảm nhận không khí tết một lúc ở 2 nơi, rất thú vị".
Cộng đồng sinh viên Trường Đại học Công nghệ Nam Dương thì thường vinh dự được đón Đại sứ Việt Nam tại Singapore tới chúc mừng. Rồi vèo một cái tới giao thừa. Ở ký túc xá không hoa, không pháo, chỉ có tiếng cười, những lời chúc tốt lành gửi đến nhau trong thời khắc này, như thế cũng đủ "hên" cho các bạn sinh viên trong cả năm mới rồi.
Minh Thu (Dân Việt)

Gửi bình luận
Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.