Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Người Việt trên xứ sở Hoa Hồng

24/04/2009 5 phút đọc Hoàng Lan
Cộng đồng Việt ở Bungary chỉ có hơn 150.000 người nhưng sự khiêm tốn về số lượng không làm giảm đi tinh thần tương
Người Việt trên xứ sở Hoa Hồng

Cộng đồng Việt ở Bungary chỉ có hơn 150.000 người nhưng sự khiêm tốn về số lượng không làm giảm đi tinh thần tương thân tương ái, lòng tự hào dân tộc của đồng bào đang sinh sống và làm việc ở nơi đây.
Nơi khởi nguồn các hoạt động của cộng đồng

Từ năm 2006, Đại sứ Việt Nam tại Bungary Phạm Quốc Bảo đã khuyến khích việc thành lập các tổ chức cộng đồng Việt vì lợi ích của bà con nơi xứ người.

Theo bà Mai Thị Lệ, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Bungary, cho biết, tổ chức này đóng vai trò nòng cốt trong nhiều hoạt động cộng đồng như xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng, duy trì phong trào dạy tiếng cho trẻ em. Phần đông chị em trong Hội phụ nữ làm nghề buôn bán vải vóc, đồ dùng gia đình ở chợ Ilienxi.

Một buổi học tiếng Việt ở trung tâm Lạc Hồng của con em kiều bào ở Bungary.          

Công việc mưu sinh chiếm nhiều thời gian đối với các chị em phụ nữ nhưng không phải vì thế mà họ quên đi trách nhiệm đối với con cái.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Lan, đại diện Hội người Việt tại Bungary, khi trung tâm dạy tiếng Việt Lạc Hồng ra đời, buổi học nào bà cũng động viên các con đến lớp học để tiếp thu ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Khi các con nói bằng tiếng Việt biểu cảm: “Con yêu bố mẹ lắm!”, nước mắt bà cứ trào ra vì sung sướng.

Ông Nguyễn Hữu Thao, đại diện Ban liên lạc Hội cựu chiến binh Việt Nam, cho biết, dù sống xa tổ quốc nhưng những người lính cụ Hồ vẫn không quên nghĩa tình đối với đất nước và những năm tháng mà họ xả thân để giải phóng quê hương. Chính Hội cựu chiến binh đã xây dựng  nghĩa cử “uống nước nhớ nguồn” bằng việc mỗi người đóng góp một ngày lương, một ngày công lao động để ủng hộ vào quỹ đền ơn đáp nghĩa đối với những gia đình có công với nước, nhằm giúp giới trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc.

Hội thanh niên Việt ở Bungary có quan hệ mật thiết với các tổ chức Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ ở Bungary. Người đi trước truyền cho người đi sau ngọn lửa nhiệt huyết hoạt động vì cộng đồng. Anh Quốc An, thành viên đoàn thanh niên kiều bào tiêu biểu về nước tháng 7/2008, học sinh lớp 12 tại Bungary, tâm sự: “Tôi chỉ biết đến quê hương qua kênh truyền hình VTV4 và báo chí. Lần đầu tiên được về Việt Nam tôi cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc”. Cũng theo Quốc An, khi về Bungary, anh sẽ tham gia các phong trào của đoàn thể để có nhiều cơ hội tiếp cận với Việt Nam  hơn

 Con em kiều bào tham gia các buổi dã ngoại thú vị.

Hòa vào dòng chảy nơi xứ người

Bên cạnh những hoạt động của các tổ chức hội người Việt tại Bungary, bà con nơi đây sống khá hòa đồng, thân thiện với người bản xứ và những người nhập cư. Trong khu chợ Ilienxki, bà con gốc Việt và Bungary, Nam Tư, Macedonia, Anbani luôn đoàn kết gắn bó. Họ buôn bán chủ yếu những mặt hàng vải vóc, dệt may, dệt kim đông xuân.

Kiều bào Bạc Cẩm Tiến kể: “Sở dĩ bà con buôn bán đông đúc ở chợ vì mức thuế rất thấp, lại đông khách. Những người thuê cửa hàng, vốn lớn, mức thuế thu nhập cũng lớn hơn. Gia đình tôi thuê cửa hàng bán đồ dùng gia đình, mỗi tháng tiền thuê là 2.500 USD (khoảng 40 triệu đồng). Nhưng điều thuận lợi là vợ tôi là người gốc Bungary, lại am hiểu thị trường nên các mặt hàng trong gia đình đều bán chạy”. Các khu chợ ăn uống của người Việt san sát nhau với nhiều món ăn như phở, bún chả, bánh giò, bánh cuốn. Ngoài ra món rượu “nút lá chuối” của người Việt tại khu chợ thu hút khá nhiều khách, bởi hương vị lạ, đặc trưng của Việt Nam.  

Mặc dù cuộc sống mưu sinh của người Việt Nam tại Bungary khá gian nan và vất vả bởi mức sinh hoạt ở Bungary rất đắt đỏ, nhưng cộng đồng Việt luôn sống với tinh thần tập thể và trách nhiệm vì quê hương. Bà Ngô Thị Oanh, Phó chủ tịch hội người Việt tại Bungary tâm sự: “Người Việt được đánh giá là có tinh thần tương thân, tương ái cao, đoàn kết và hữu nghị,  hăng say lao động, sáng tạo và có ý chí làm giàu bằng đôi bàn tay và khối óc".

Phần đông người Việt ở Bungary mưu sinh bằng nghề buôn bán hàng hóa, vải vóc, vì thế có tới 90% người Việt tập trung ở khu chợ Ilienxi (Sofial). Để thúc đẩy hoạt động của cộng đồng, họ đã thành lập nhiều hội đoàn như Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bungary, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh...

Hoang Lan (Theo baodatviet.com)

 

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu