Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đau đáu giấc mơ hội ngộ

16/05/2009 6 phút đọc Thanh An
Nỗi nhớ con cháu nơi quê nhà luôn hiện hữu trong lòng người Việt ở Mỹ, nhưng điều kiện nghiêm ngặt của việc xin visa
Đau đáu giấc mơ hội ngộ

 

Nỗi nhớ con cháu nơi quê nhà luôn hiện hữu trong lòng người Việt ở Mỹ, nhưng điều kiện nghiêm ngặt của việc xin visa đã khiến nhiều người thân khó gặp mặt nhau.

Chúng tôi xin lược dịch bài viết trên báo Los Angeles Times về vấn đề này.

Cứ mỗi lần cô con gái tên Kimberly Vũ đến thăm là ông lại chỉ hỏi một câu: “Khi nào các con trai của ba đến đây?”. Ông là Vũ Luông, đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Westminster, Quận Cam thuộc bang California (Mỹ). Ông đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, ung thư tuyến tiền liệt. Cũng như thường lệ, Kimberly chỉ biết thở dài và nói với người cha đã 85 tuổi: “Mình vẫn phải chờ, ba à”.

Kimberly chăm sóc cha, ông Vũ Luông,tại bệnh viện - Ảnh: L.A Times

Thế nhưng, các con trai của ông Luông không thể đến thăm ông được. Hai con ông là Vũ Kim Cương và Vũ Quốc Vương hiện đang sống ở Việt Nam. Đơn xin thị thực đến Mỹ để thăm cha của họ đã nhiều lần bị bác.

Theo giới chức tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM, hai anh em họ Vũ không thể chứng minh được rằng họ sẽ trở về Việt Nam sau khi đến Mỹ thăm cha.

Báo Los Angeles Times cho biết Cương và Vương đã giải thích rằng họ có những ràng buộc về gia đình, công việc kinh doanh và nhà cửa tại Việt Nam song điều này không thuyết phục được các quan chức phụ trách vấn đề nhập cư Mỹ.

Báo Los Angeles Times cho hay câu chuyện kể trên của nhà họ Vũ đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng người Việt ở Mỹ khi nhiều người trong số họ, rời Việt Nam đến Mỹ trong thập niên 70-80 của thế kỷ trước, đã lớn tuổi.

Nhiều người phải sống xa cha mẹ, anh chị em, con cái trong nhiều thập niên. Vài năm gần đây, khi nền kinh tế Việt Nam đi lên, nhiều người đã có đủ khả năng tài chính để đi du lịch đến Mỹ thăm thân nhân. Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đình như gia đình họ Vũ vấp phải quá trình xin visa phiền phức và kéo dài.

Ông Vũ Luông có 8 người con, sống rải rác ở Quận Cam (Mỹ) và TP Biên Hòa (VN). Gia đình ông chia ly nhau từ năm 1982 khi Kimberly cùng hai em trai rời Việt Nam đi định cư ở Mỹ. Chín năm sau đó, vợ chồng ông Vũ Luông cũng sang Mỹ theo một chương trình của chính phủ nước này.

Hai anh Cương và Vương lập gia đình ở Việt Nam nên không muốn sang Mỹ. Một thời gian sau, hai ông bà Vũ trở thành công dân Mỹ và có thể trở về Việt Nam thăm con cháu. Đến năm 2005 thì vợ của ông Luông qua đời.

Ở Biên Hòa, các anh Cương và Vương đang sống cùng một khu phố và kinh doanh đồ gỗ ngay tại nhà. Mỗi người đều có ba con. “Cương và Vương không giàu có lắm nhưng họ có một cuộc sống sung túc tại Việt Nam”, bà Kimberly nói với báo Los Angeles Times. Khi sức khỏe của ông Vũ Luông bắt đầu xấu đi, Cương đã lên kế hoạch xin visa không di dân vào Mỹ.

Kimberly kể lại rằng anh Cương đã được giới chức Tổng lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn ba lần và mỗi lần người ta cũng chỉ hỏi anh vài câu. Cứ mỗi lần như vậy, đơn xin visa lại bị bác. Cũng theo lời kể của Kimberly, Vương từng xin định cư ở Mỹ vào năm 2000 nên điều này khiến việc xin visa của anh càng thêm phức tạp. Các thành viên gia đình họ Vũ cho biết Vương khi đó muốn qua Mỹ để con gái anh ta có thể được hưởng một nền giáo dục tốt nhưng sau đó anh đã đổi ý, không muốn qua định cư ở Mỹ nữa.

Báo Los Angeles Times cho hay Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein ở bang California đã cố gắng can thiệp vào trường hợp của anh em họ Vũ nhưng Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM nói rằng hai người này không đưa ra đủ bằng chứng cho thấy họ sẽ quay về Việt Nam.

A.Mina Tran, một luật sư chuyên về các vấn đề nhập cư tại thành phố Santa Ana ở Quận Cam, cho hay những trường hợp như của gia đình họ Vũ ngày càng nhiều ở Quận Cam, nơi hiện có khoảng 150.000 người gốc Việt sinh sống.

Bà Tran cũng kể lại rằng bà từng giúp đỡ 4 anh chị em ruột ở Quận Cam, vốn muốn cha mẹ ở Việt Nam sang Mỹ một thời gian ngắn để dự lễ nhận bằng tốt nghiệp trung học của cô cháu gái. Cha mẹ họ chưa bao giờ được gặp mặt 9 người cháu tại California.

Tuy nhiên, đơn xin visa của hai ông bà đã bị từ chối mặc dù họ chứng minh còn nhiều mối ràng buộc tại Việt Nam. Cũng theo Tran, một trường hợp khác là 5 anh chị em ruột, người sống ở Quận Cam, người ở Việt Nam muốn gặp mặt nhau sau hơn 10 năm xa cách. Tuy nhiên, những người ở Việt Nam đã không xin được visa.

Phát biểu với báo Los Angeles Times, Kimberly đã khẳng định hai anh Cương và Vương chỉ dự định ở Mỹ trong thời gian ngắn và sẽ không tìm cách tận dụng tình trạng sức khỏe xấu của cha mình để ở lại Mỹ bất hợp pháp. “Họ không có ý định để vợ con lại”, bà Kimberly nói.

Cả Vương và Cương đều muốn nộp lại đơn xin visa nhưng họ không còn nhiều thời gian. Theo báo Los Angeles Times, sau khi phát hiện ung thư đã di căn tới xương của ông Vũ Luông, bác sĩ cho biết ông chỉ còn có thể sống không quá 2 tháng.

Ông Vũ Luông giờ chỉ biết tiếp tục nằm chờ đợi. “Ba đã già, lại đau ốm nữa. Vì sao họ không để các con trai ba đến thăm ba chứ ?”, ông Luông thều thào với con gái. Bà Kimberly chỉ biết im lặng.  

Thanh An (Theo Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu