Đã 2 năm trôi qua, kể từ khi chương trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam bằng phương pháp ngoại cảm , mà chủ trì chương trình là thiếu tướng Nguyễn Chu Phác chính thức kết thúc tại một hội nghị tổng kết sau 5 năm hoạt động được tổ chức ở tp Hồ Chí Minh năm 2007.
Cũng trong hội nghị đó nhiều nhà ngoại cảm đã nhìn thấy Bác Hồ và rất nhiều tướng lĩnh cũng như chiến sĩ, tất nhiên là vong hồn liệt sĩ về dự. Bác nói việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không cần nữa bởi các liệt sĩ đã siêu thoát, các nhà ngoại cảm có nhiệm vụ mới khó khăn và nặng nề hơn, đó là chống tham nhũng.Tuy nhiên, khả năng ngoại cảm là một thiên bẩm kì lạ trời ban, cho nên nhiều nhà ngoại cảm vẫn say mê phát hiện hài cốt đâu đó. Và khả năng quí báu rất đáng khâm phục và trân trọng đó đã vượt qua cả biên giới Việt Nam sang tận Ba Lan.
Sáng ngày 09/ 6 một nhà ngoại cảm nổi tiếng từ Việt Nam, nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng, người đã tìm ra hàng ngàn hài cốt liệt sĩ cùng các ông Bùi Anh Thái- Giám đốc nhà văn hóa Thăng Long, ông Nguyễn Xuân Nhung và ông Sính Chín đã có buổi làm việc tại trung tâm thương mại Maximus- Warszawa theo lời mời của Ban quản lý tập đoàn này.
Bầu trời xanh trong. Bìa rừng xanh ngát. Rì rào những ngọn gió mơm man vạt cỏ hoa dập dìu sóng lượn quanh một trung tâm thương mại hiện đại, nơi có gần 200 hộ người Việt kinh doanh cùng 500 công ty người Ba Lan.
Nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng không nhìn thấy cảnh hàng loạt chiến sĩ ta anh dũng xông lên rồi ngã xuống dưới làn đạn của kẻ thù. Nhà ngoại cảm nhìn thấy quân phát- xít Đức cầm súng đang dồn đuổi đám người Do Thái khiến họ chạy vòng quanh từ chỗ này sang chỗ nọ, rồi tất cả đổ ụp xuống bởi những phát súng man rợ.
Khi được hỏi đến hài cốt của những người bị giết, nhà ngoại cảm lại nhìn thấy cảnh quân phát- xít đổ xăng đốt hết đống xác người cháy thành tro, thật vô cùng dã man. Tại địa điểm này mặc dù chuyện xảy ra đã hơn nửa thế kỉ, nhưng vết tích đất đen vẫn còn. Và hình như trời đất chứng giám cho điều lịch sử tệ hại, nên ngay lúc đó có hai máy bay, một dân sự và một quân sự bay ngang qua bầu trời để lại hai vệt khói bắt chéo nhau!
Nếu như Cô Phú trước đây có tài chữa bệnh thì nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng lại có khả năng hội họa. Ông đã vẽ ảnh truyền thần ông nội của ngài Giám đốc Maximus rất chính xác, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy. Nhà ngoại cảm còn phát hiện gần nhà ông Giám đốc có nước cũng như vợ con ông ta là những người rất xinh đẹp. Sự đoán chính xác đã làm ban lãnh đạo tập đoàn Maximus kinh ngạc.
![]() |
| Nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng - ảnh Youtube |
Vấn đề tâm linh và ngoại cảm là vô cùng quan trọng. Con người hiểu biết còn hạn hẹp, chỉ loanh quanh với sự quan tâm vật chất thấp hèn nên đôi khi không nhìn thấy cuộc đời rất ngắn ngủi và trước và sau cuộc đời mình là cái gì!
Có lẽ tập đoàn Maximus nhìn xa hơn nên họ rất khẩn thiết khi mời nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng vào buổi tới giúp hóa giải một số khúc mắc nhằm giúp công việc kinh doanh tại Maximus càng ngày càng phát triển. Cũng cần biết thêm, lịch làm việc của nhà ngoại cảm trong thời gian ở Ba Lan đã kín, điều đó chứng tỏ các doanh nghiệp Việt Nam cũng rất ý thức được tầm quan trọng của vấn đề.
Trong một diễn biến khác, ngày 25/ 5 vừa qua, Ban giám đốc điều hành TT Maximus đã đến thăm chùa Thiên Việt và nhà văn hóa Thăng Long. Sau khi chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa cũng như ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước Việt Nam đối với tín ngưỡng, tôn giáo qua những bức hình chụp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Đại sứ Nguyễn Văn Xương,…đã từng thăm viếng chùa đại diện Maximus là ngài Boaz và Arviham đã ngỏ lời mời sự cộng tác trong kinh doanh cũng như văn hóa và tâm linh với người Việt nói chung và công ty New Sun, đứng đầu là kĩ sư Bùi Anh Thái nói riêng.
Hoàng Lan (Theo Vietinfo.eu)
