Trái với sự mong đợi của những người buôn bán đã mòn mỏi đợi chờ 5 ngày nay, chợ Cherkyzov vẫn “cửa đóng then cài” vì lý do vi phạm quy chuẩn vệ sinh dịch tễ.
Vẫn chưa rõ khi nào nó được hoạt động trở lại. Những người bán hàng đồn đại là chợ sẽ mở trong ngày hôm nay, trong khi đó cảnh sát giao thông đứng quanh chợ cho rằng, việc đó sẽ chưa xảy ra sớm vì họ chưa nhận được bất kỳ chỉ thị nào từ cấp trên.
Từ sáng sớm hàng trăm người đã bắt đầu tiến về phía chợ. Đó là những người bán hàng tại chợ hoặc khách đến mua hàng từ các vùng miền của nước Nga. Nhiều khách mua hàng thành phố xa kể rằng họ phải ăn ngủ ngay tại xe mấy ngày nay trong sự chờ đợi.
Bà con người Việt kinh doanh ở khu chợ này cũng thấp thỏm không kém. Sáng nào họ cũng hy vọng rồi lại thất vọng. Nhiều người kể rằng, do không biết chợ đóng cửa vì lý do vi phạm các quy chuẩn vệ sinh dịch tễ mà đơn thuần chỉ tin lời Ban quản lý chợ là nghỉ “tổng vệ sinh” một ngày, nên tiền bạc để lại hết nơi bán hàng. Giờ đã 5 ngày trôi qua, tiền hết, đến mỳ ăn liền cũng hết. Những người Việt kinh doanh ở các thành phố khác cũng lo âu mọi bề. Nguồn hàng mà họ kinh doanh chủ yếu từ chợ Cherkyzov. Chợ nghỉ ngày nào là họ thiệt hại ngày đó.
Trong khi đó, vào lúc 13h20, 3/7, hãng tin Interfax loan báo, người lãnh đạo Ủy ban điều tra thuộc Viện Kiểm sát tối cao LB Nga, ông Aleksandr Bastrykin tuyên bố, chợ Cherkyzov cần phải được đóng cửa. “Nhiệm vụ chính của chúng tôi là phá các vụ án được thực hiện tại chợ Cherkyzov, thiết lập lại trật tự, và sau đó đơn giản là đóng cửa chợ”, ông Bastrykin nói.

Chủ tịch Ủy ban điều tra thuộc Viện Kiểm sát tối cao LB Nga,
ông Aleksandr Bastrykin
“Vừa qua đã diễn ra phiên họp của ban chuyên án do tôi lãnh đạo. Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã thông qua quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động của chợ. Phần chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra các vụ án liên quan đến vận chuyển hàng lậu và tấn công người thi hành công vụ”, ông Bastrykin cho biết. Bên cạnh đó, theo ITAR-TASS, ông Bastrykin đã hứa: “Tất cả những ai liên quan đều phải chịu trách nhiệm”.
Hãng tin Interfax cũng cho biết, trong khi trả lời phỏng vấn báo chí, người đứng đầu Sở hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ thành phố Matxcơva, ông Mikhain Vyshegorodtsev tuyên bố, việc đóng cửa chợ Cherkyzov sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập ngân sách thành phố. Ông Vyshegorodtsev cho rằng chợ Cherkyzov không dành cho người Nga mà chủ yếu là người nước ngoài. Những người này lại không chịu đóng thuế hoặc đóng rất ít. “Chính vì vậy việc đóng cửa chợ không gây ảnh hưởng đến tình hình thương mại của thành phố. Hơn nữa, một bộ phận các doanh nhân đã chuyển đến chợ Luzkniki hay các chợ ngoại ô Matxcơva”, ông Vyshegorodtsev nói.
Đề nghị cho ngừng hoạt động của 5 doanh nghiệp trên địa bàn chợ Cherkyzov
Theo tin từ hãng PSN, tòa án quận Izmailov thành phố Matxcơva đang xem xét đề nghị của Cơ quan thanh tra phòng cháy Quốc gia về việc cho ngưng hoạt động của 5 doanh nghiệp trên địa bàn chợ Cherkyzov.
Theo nguồn tin, các tổ chức này đã vi phạm những quy định an toàn hỏa hoạn. Cơ quan thanh tra phòng cháy Quốc gia đề nghị tòa đình chỉ tạm thời hoạt động của các doanh nghiệp này. Nếu được chấp thuận, họ sẽ cắt điện, cấm sử dụng các tòa nhà, nhà kho và dãy bán hàng.
Matxcơva đang tìm cách hợp pháp hóa 20 nghìn người nước ngoài sống bất hợp pháp đang buôn bán tại chợ Cherkyzov
Interfax vào chiều 3/7 đưa tin, Matxcơva đang tìm cách hợp pháp hóa 20 nghìn người nước ngoài sống bất hợp pháp đang buôn bán tại chợ Cherkyzov. Viện Xã hội LB Nga đề nghị bắt đầu những cuộc thỏa thuận giữa Cục di trú Liên bang FMS và Liên đoàn những người nước ngoài cư trú tại Nga FMR về số phận của 20 nghìn người nước ngoài sống bất hợp pháp đang làm việc tại chợ Cherkyzov.
Như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày thứ năm, 2/7, trong quá trình kiểm tra tại địa bàn chợ, một cán bộ của Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng thành phố Matxcơva thông báo là chợ sẽ được mở cửa trở lại vào sáng thứ sáu, 3/7, vào 06h00 giờ Matxcơva. Thế nhưng sau đó lãnh đạo của cơ quan này đã bác bỏ thông tin.
Vào thứ tư, lãnh Cơ quan thị trường tiêu dùng và dịch vụ thành phố Matxcơva Vladimir Malyshkov cũng khẳng định là chợ Cherkyzov sau khi xử lý xong các vi phạm được Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nêu ra liên quan đến lưu giữ hàng hóa có thể sẽ mở cửa vào thứ năm hoặc thứ sáu. Bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh là chợ sẽ làm việc lâu nhất là đến cuối tháng 12 năm nay.
Thăm dò dư luận: "Bạn nghĩ gì về tương lai chợ Cherkyzov?"

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của VBA về tương lai của chợ Cherkyzov (tính đến 11h00 sáng 3/7), có 44% những người Việt Nam được hỏi cho rằng chợ Chekyzov chỉ tồn tại nhiều nhất là đến cuối năm nay. 24% cho rằng cuộc tấn công lần này vào chợ Cherkyzov cũng qua loa như những lần trước, trong trường hợp đóng cửa chợ này, sẽ lại có chợ khác mọc lên.
Chỉ có 13% số người được hỏi vẫn tin rằng chợ Cherkyzov sẽ còn hoạt động ít ra 2 năm nữa. 9% quả quyết không bao giờ có chuyện đóng cửa chợ. Cũng ngần ấy người cảm thấy khó nói về tương lai của chợ Cherkyzov. Hiện có 141 người đã trả lời cuộc thăm dò của chúng tôi.
Tình hình chợ Cherkyzov trong những ngày qua đã gây xáo trộn không nhỏ đối với cộng đồng Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước Nga.
Những lo lắng của người Việt ở Matxcơva trong “mùa lũ lớn”
Đã hơn một tháng kể từ cái ngày thủ tướng Nga Putin “lên giây cót” cho chiến dịch chống hàng lậu, chợ Cherkizov trở thành đích ngắm của các cơ quan chính quyền, báo chí, truyền hình. Cuộc sống của bà con người Việt kinh doanh tại đây đã bị xáo trộn không nhỏ.

Các tiểu thương người Việt trông chờ
chợ Cherkyzov mở cửa. Ảnh: Sự thật Thanh Niên
Chợ Cherkizov cùng với ông chủ của nó bị “đánh” từ nhiều phía trong cùng một thời điểm. Nào hàng lậu, hàng giả, nào vệ sinh dịch tễ, tội phạm ma túy, cư trú bất hợp pháp được gán cho nó khiến nhiều người giật mình tự hỏi: sao giờ mới nói?
Quyết định đóng cửa chợ đã bị hoãn năm lần bảy lượt giờ lại được đem ra xét lại. Ngày 29/6, chính quyền quận phía Đông Matxcơva ký quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động của chợ Cherkizov để giải quyết những vi phạm được Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga liệt kê. Thời gian mở cửa trở lại không được nêu ra.
Sáng 3/7… Đã 5 ngày trôi qua mà chợ vẫn “cửa đóng then cài”. Những người bán hàng, trong đó có các tiểu thương Việt Nam đang mòn mỏi đợi chờ.
Những nỗi lo khắc khoải…
Nhiều tiểu thương người Việt không khỏi bất ngờ trước quyết định tạm đóng cửa chợ, bởi lẽ theo lý giải của họ thì tiền thuế vừa mới được nộp xong. Nhiều người chắc bẩm, nộp thuế rồi thì làm gì có chuyện đóng cửa chợ. Không ít người nộp thuế hôm trước, hôm sau chợ đóng cửa.
Chị Hương, quê Hà Nội, bán hàng quần áo thể thao ở chợ Chaika cho biết, kể từ hôm chợ nghỉ đến nay, mỗi ngày chị phải chịu thiệt hại từ 150-170USD. Khoản tiền đó bao gồm các chi phí cơ bản mà chị bắt buộc phải bỏ ra: tiền thuế, đi lại, thuê căn hộ…
Anh Thái ở chợ AST bộc bạch: “Vợ chồng tôi nghĩ, chợ chỉ ngưng hoạt động 1-2 buổi, ai ngờ hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi mà vẫn phải ngồi nhà. Tôi thường không mang theo tiền hàng về, mà để lại trong chợ. Số tiền tiêu vặt đút túi mấy hôm nay đã hết rồi. Chợ đóng cửa một hôm nữa thôi là đủ “chết”, chứ nói gì đến 2-3 tuần”.
Đóng cửa thì tồn hàng, tồn hàng thì “chết” vốn. Nhưng số vốn ấy đâu đã nói lên tất cả những thiệt hại mà các tiểu thương đang và sẽ phải gánh chịu. Chị Hương cho biết, hàng hóa trong quầy nhà chị có trị giá vài trăm triệu đồng. Còn số hàng trong kho lớn hơn gấp bội. Tuy nhiên, không phải ai cũng thuê kho để chứa hàng. Tổng thiệt hại hàng hóa trung bình đối với mỗi tiểu thương người Việt trong trường hợp chợ Cherkizov không mở cửa trở lại ước tính khoảng 300-400 triệu đồng.
Đã là chủ quầy hàng ở chợ Cherkizov thì mấy ai không cho khách lấy hàng xu khôi (trả tiền chậm). Chỉ cần quen mặt một hai bận là đã có thể “ký sổ” rồi. Chợ đóng cửa thì coi như mất trắng số tiền cho khách chịu. Anh Hoàng Văn Cảnh, quê Hải Phòng, cho biết, tính trung bình, đối với mỗi tiểu thương có quầy hàng không lớn lắm thì số hàng bán chịu này dao động từ 30.000-40.000 USD.
Hậu quả của việc đóng cửa chợ còn là những thay đổi ngoài ý muốn trong kế hoạch của các tiểu thương, nói rộng hơn là của cả gia đình họ. Không chỉ hoãn lại các kế hoạch lớn, họ còn phải cắt giảm ngay tức khắc mức chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày. Anh Diễn, một tiểu thương tại chợ AST, tâm sự: “Gia đình tôi trước đây mỗi ngày bỏ ra 300 RUB mua thức ăn. Chợ đóng cửa, mức chi này hiện chỉ là 150 RUB/ngày”. Một số không khỏi lo lắng về kế hoạch tiếp theo liên quan đến chuyện học hành của con cái. Anh Diễn trăn trở: “Cháu nhà tôi mới học hết cấp II. Nếu cuối năm chợ đóng cửa thì gia đình tôi có khi cũng phải đưa cháu về Việt Nam học tiếp”.
Hiện tại, số hàng của người Việt tồn đọng trong chợ không nhiều so với hàng của người Trung Quốc. Sự khác biệt trong kinh nghiệm kinh doanh của người Việt là ở chỗ họ tỏ ra nhanh nhạy hơn các tiểu thương đến từ các nước khác. Khi xuất hiện thông tin rục rịch đóng cửa chợ vào đầu tuần cuối cùng của tháng 6, không ít bà con người Việt đã cho chuyển hàng ra khỏi chợ, mặc dù với số lượng không nhiều. Trong khi ấy, do lượng hàng quá lớn, các tiểu thương Trung Quốc lại “bình chân như vại”.
…Và hy vọng mong manh
Hầu hết bà con người Việt đều mong muốn chợ Cherkizov hoạt động trở lại để bán được nốt số hàng tồn. Anh Trần Đức Tuyền bán ở chợ KT cho biết: “Tôi mong mỏi làm sao chợ sớm hoạt động trở lại. Hàng nằm đó, tiền nằm đó, tôi ăn ngủ không yên. Mấy hôm nay chợ đóng cửa, tôi chẳng đêm nào ngủ được. Mấy người cùng phòng cũng vậy”. Hàng tồn hiện nay chủ yếu là hàng Hè. Tuy nhiên, sang đầu tháng 7 đã phải bày bán hàng Thu. Đa số có chung suy nghĩ: chợ mở cửa sẽ phải tìm và đưa dần hàng đến khu chợ khác, các điểm khác để tiêu thụ.
Một số tỏ ra quá lo lắng và kháo nhau rằng, chợ hôm nay không mở cửa có nghĩa là sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Số khác lại đặt hy vọng chợ sẽ lại nhộn nhịp sau 10 ngày nữa. Một số người lại không thể đưa ra phỏng đoán của mình. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi lẽ chính các nhà chức trách Nga cũng luôn đưa ra những tuyên bố “đá nhau” liên quan đến số phận của chợ Cherkizov. Dẫu vậy, phần lớn các tiểu thương đều cho rằng, chợ sẽ mở cửa trở lại và sẽ chính thức bị giải thể vào cuối năm 2009.
Anh Phạm Đăng Truyền quê Hải Dương quả quyết, khi chợ hoạt động trở lại, sự can thiệp của chính quyền và khu chợ sẽ vẫn tiếp tục, và sự can thiệp này sẽ tác động đến công việc kinh doanh của các tiểu thương. “Tôi nghĩ khả năng mở cửa trở lại là lớn và chợ sẽ đóng cửa vào cuối năm nay. Quyết định của chính quyền đưa ra thì chúng tôi phải tuân theo thôi”, anh Truyền nói với vẻ mặt buồn buồn.
Bàn về việc di dời chợ, các tiểu thương cho rằng, điều đó là có thể nhưng khả năng sẽ rất nhỏ. Lý giải cho nhận định này, anh Diễn nói: Chợ mới không thể được hình thành nếu không có cộng đồng người kinh doanh Việt Nam và Trung Quốc. Nếu không có hàng từ Trung Quốc thì chợ sẽ chỉ là những chiếc quầy rỗng tuếch. Người Việt Nam mình đã khẳng định được vai trò mở chợ trong hai thập kỷ qua, mà Nga là thị trường thể hiện điều này rõ nét nhất. Có biết bao ốp, trung tâm thương mại, tổ hợp thương mại, chợ được người Việt Nam tạo ra ngay từ những năm đầu sau khi Liên Xô sụp đổ: ốp Sông Hồng, chợ Togi, chợ Xaliut-Bến Thành...
Thế nhưng không có ốp nào, chợ nào có thể so sánh về quy mô với chợ Cherkizov. Một trung tâm thương mại hiện nay chỉ bằng vài ba dãy chợ. Để xây dựng được một khu chợ mới thay thế cho Cherkizov là điều khó có thể xảy ra. Nếu có, thì cũng sẽ phải mất đến 3-4 năm mới ổn định - anh Diễn cho biết.
***
Trước những biến động lớn trong công việc kinh doanh, bà con người Việt ở chợ Cherkizov đang phải đối mặt với những khó khăn không hề nhỏ. Trong “cơn lũ lớn” này, họ đang rất cần sự quan tâm, động viên và hướng dẫn của các cấp các ngành. Phải chuẩn bị những gì, nên làm gì, họ có quyền được cung cấp những thông tin gì và quyền lợi của họ cần được bảo vệ như thế nào… - đó chính là những câu hỏi mà bà con đang tìm lời giải đáp./.
Hoàng Lan (Theo hoidoanhnghiep)