Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Luôn gìn giữ bản sắc Việt ở trời Tây

31/07/2009 4 phút đọc Hà Phương
Sinh ra, lớn lên ở nước ngoài, nhiều bạn trẻ kiều bào không khỏi bỡ ngỡ tự hỏi “mình là ai” bởi những khác
Luôn gìn giữ bản sắc Việt ở trời Tây
Sinh ra, lớn lên ở nước ngoài, nhiều bạn trẻ kiều bào không khỏi bỡ ngỡ tự hỏi “mình là ai” bởi những khác biệt với người nước sở tại... Thế rồi hành trình khám phá bản thân đã giúp các bạn tìm về với văn hóa Việt.

Từ lúc bắt đầu cắp sách đến trường, Huỳnh Thanh Toàn (kiều bào Italy) chỉ biết mình khác các bạn vì “tóc đen, mắt đen”. Khi có bạn hỏi: “Việt Nam ở đâu, là đất nước như thế nào?” thì Toàn không có câu trả lời vì quê hương vẫn khá xa lạ với em.

Hành trình khám phá bản thân

Lên cấp 2, Toàn bắt đầu nhận thức rõ dòng máu Việt của mình và không ngừng tìm hiểu lịch sử dân tộc qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Toàn được nghe ba kể nhiều hơn về cánh đồng, bờ đê, những người nông dân ngày ngày dắt trâu đi cày, trồng lúa trồng khoai ..., cũng như được thưởng thức và học chế biến những món ăn “thuần Việt” mẹ nấu hằng ngày.

Thanh Toàn chia sẻ, ngày thường đi chơi thể thao với bạn bè, những buổi học trên lớp hay đi thực hành khiến cậu bị cuốn đi, quên mất ranh giới giữa người Việt Nam và người Italy. Nhưng cứ chiều đến, Toàn lại vội vã trở về để cùng gia đình ăn bữa cơm tối vì “không muốn ba mẹ chờ”. Quây quần bên mâm cơm, cả nhà vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày, có cả chuyện vui và chuyện kiểu “xả stress”. Chính thói quen đó khiến Toàn cho rằng, mình sống xa quê hương nhưng vẫn mang suy nghĩ của người Việt, coi trọng tình cảm gia đình và biết chia sẻ.

Thế hệ kiều bào trẻ không ngừng khám phá bản thân và tự tin không để mình tụt hậu.
Chưa kể, mẹ Toàn còn là thành viên của Hội Người Việt tại Italy, thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ, giao lưu mỗi dịp đón Tết Nguyên đán, Ngày Quốc Khánh, Tết Trung thu....Trừ những lúc bận thi, Toàn luôn có mặt tại những buổi sinh hoạt “chỉ toàn là người Việt” này. “Em đến không chỉ học hát, làm thơ, mà còn cập nhật những thông tin mới nhất về đất nước, nhằm tích lũy kho tàng Việt Nam, giúp bạn bè không còn xa lạ với dải dất hình chữ S”, Toàn cho biết.

Cùng chung tâm trạng đó, Tạ Bích Thủy theo gia đình định cư tại Hungary từ năm lên 3 tuổi và trở thành một cô gái châu Á duy nhất trong ngôi trường theo học. Bích Thủy bày tỏ: “Đến tận bây giờ, em vẫn có cảm giác mình khác các bạn cùng trang lứa, mặc dù cùng học, cùng chơi, cùng nói tiếng Hungary. Em yêu quê hương vì em chính là người Việt Nam”.

 

Nghị lực vươn lên ở xứ người

Đang theo học ĐH chuyên ngành vi tính, Vũ Như Quỳnh, kiều bào Áo, luôn cảm thấy “tiếc thời gian” dành cho vui chơi. Sau thời gian học buổi sáng, Quỳnh tranh thủ làm thêm công việc của nhân viên văn phòng ở một công ty du lịch, từ 2g chiều đến 7g tối. “Đi làm thêm em vừa tích luỹ được kinh nghiệm, vừa có thu nhập, đỡ một phần học phí cho bố mẹ. Bây giờ còn trẻ mà chơi nhiều em thấy phí hoài thời gian lắm”, Quỳnh nói.

Ở tuổi 28, Đào Anh Thắng (Ba Lan) cũng đang theo học chương trình phê bình văn học tại Mỹ và sau hai năm nữa, Thắng sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ. Thắng cho biết, nhờ có phong trào làm thơ sôi nổi trong cộng đồng người Việt sinh sống tại Ba Lan nên hồn thơ của em được “nuôi dưỡng” từ đó. Khởi đầu là những bài thơ trong sáng của tuổi học trò, dần dần Thắng đam mê và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp văn chương. Để có nhiều nguồn tài liệu tham khảo, Thắng phải tích cực học thêm nhiều ngoại ngữ để không hiểu biết rộng hơn về văn học của các nước.

Gặp gỡ nhiều bạn bè ở 25 quốc gia trên thế giới về tham dự Trại hè 2009, Tạ Bích Thủy so sánh: “Tuy sinh sống ở nhiều nơi khác nhau, nhưng em thấy các bạn đều có cùng suy nghĩ, tâm tư như mình. Không ngờ các bạn gái ở Mỹ hay Canada cũng khá “khắt khe” giống em. Nào là không nên đi chơi muộn, không nên yêu đương nhiều ảnh hưởng đến học hành...”. Thủy cho biết, ở Hungary mẹ em có một cửa hàng nhỏ, những lúc rảnh rỗi em thường đến đó để phụ giúp, quanh quẩn để cho mẹ đỡ buồn. Những lúc như thế, mẹ cũng giúp em “định hướng” việc học tập, kết bạn...

Hà Phương (baodatviet.vn)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu