Nhóm phóng viên tham dự “Những ngày Văn hoá Việt Nam tại Upha” được Chủ tịch Hội Người Việt tại Bashkortostan Trần Ngọc Tuấn bố trí cho một chiếc xe và người dẫn đường là chị Bùi Thị Thanh Bình. Chị rất nhiệt tình, sẵn sàng đưa chúng tôi đi mọi nơi, mọi lúc để tác nghiệp có hiệu quả, và chia sẻ những thông tin mà với gần 20 năm lăn lộn, mưu sinh nơi đây chị đã nắm khá rõ. Những thông tin về bà con cộng đồng, về tình hình làm ăn, buôn bán và cả những câu chuyện tưởng như không đầu, không cuối rất phụ nữ về nhân tình, thế thái...

Cán bộ Hội người VN tại LB Nga gặp gỡ với Lãnh đạo Hội Phụ nữ Upha
Thế nhưng chỉ đến khi gặp chị Minh Thuý, một phụ nữ đã có khoảng chục năm sinh sống, buôn bán tại Upha, tha thiết mong được giãi bày với chúng tôi cảm tưởng của mình về người phụ nữ nhân hậu luôn sống vì mọi người, và về một tổ chức Hội Phụ nữ, chúng tôi mới biết chị Bình chính là Hội trưởng Hội Phụ nữ người Việt tại Upha, người mà rất nhiều người mang ơn vì những việc làm của chị.
Chị Thuý xúc động nói về chị Bình: “Bất cứ hoàn cảnh nào, khi chúng em gặp khó khăn chị đều giúp đỡ và luôn sẵn sàng hoà giải tất cả mọi vấn đề nảy sinh trong cộng đồng, trong chị em. Bởi vậy, chúng em sang đây xa gia đình, xa chồng, con nhưng luôn cảm thấy ấm áp tình người”.
Ngay trong buổi tối đầu tiên tới Upha, sau khi kết thúc một cuộc “liên hoan nhẹ” chào đón các đại biểu về dự “Những ngày Văn hoá Việt Nam tại Upha”, rất ấm áp, rất chân tình... mặc dù đã rất muộn và khá mệt mỏi sau một ngày tất bật chuẩn bị mọi việc cho ngày khai mạc một hoạt động văn hoá lớn, mấy chị em trong Ban chấp hành Hội Phụ nữ người Việt tại Upha vẫn vui vẻ ngồi lại với chúng tôi. Các chị như phấn chấn hẳn lên khi nói về những hoạt động của Hội mình. Đối với họ, hoạt động trong Hội Phụ nữ đã trở thành niềm vui.

Phóng viên Đài TNVN trò chuyện cùng chị em phụ nữ Upha
Không nói gì nhiều về mình, chị Hội trưởng Bùi Thị Thanh Bình chỉ khiêm tốn cho chúng tôi biết một số thông tin rằng Hội phụ nữ Upha được thành lập tháng 7/2005 với sự ủng hộ rất mạnh của Chủ tịch Hội người Việt Trần Ngọc Tuấn cùng nhiều anh em khác trong Hội Người Việt tại Upha. Ban chấp hành lúc đầu có 11 người, nhưng do hoàn cảnh cá nhân, có người chuyển đi nơi khác, có người về Việt Nam nên Hội khuyết thiếu một thời gian. Phải đến ngày mùng 8/3 năm nay, kỳ đại hội của Hội mới lại được tổ chức và bầu được Ban chấp hành mới với 7 người. Chị Bình vẫn nhận được sự tín nhiệm của 100% hội viên bầu lại làm Hội trưởng. Tất cả các uỷ viên còn lại cũng đều rất nhiệt tình, tích cực và đoàn kết trong mọi công việc.
Ngày thành lập Hội cách đây ngót 5 năm, chỉ có khoảng vài chục chị em tham gia, thế nhưng đến nay, Hội Phụ nữ Upha đã có gần 300 chị em và đóng góp rất tích cực cho các phong trào chung của Hội người Việt tại nước Cộng hoà Bashkortostan.
Các hoạt xã hội trong khuôn khổ của Hội Phụ nữ đã thu hút sự tham gia của đông đảo chị em không chỉ là hội viên mà còn là toàn thể bà con trong Cộng đồng Việt Nam. Các cuộc họp mặt và liên hoan văn nghệ dịp Tết Dương lịch, Âm lịch, Ngày quốc tế phụ nữ, những cuộc đón Tết Trung Thu cho các cháu nhỏ con em trong cộng đồng v.v... được tổ chức rất đều đặn. Các chị trong Ban chấp hành Hội như chị Bình, chị Kim, chị Ngọc, chị Thuỷ, chị Lý... luôn luôn là những người đi đầu trong mọi hoạt động của Hội. Những lúc đi thăm hỏi, động viên các hội viên khi ốm đau, khi gặp hoạn nạn, những cuộc gặp gỡ giúp hoà giải những cặp vợ chồng trẻ, giải quyết mâu thuẫn, xích mích của bà con trong cộng đồng ... được các chị gánh vác như công việc của chính gia đình mình. Câu chuyện về trường hợp giúp một phụ nữ vượt cạn và cứu được cả hai mẹ con bằng chính sự đùm bọc kịp thời của chị Bình và các chị em trong Hội Phụ nữ khiến tất cả chúng tôi đều rất xúc động. Chị Lê Thị Bích Thuỷ, Hội phó Hội phụ nữ Upha kể: “Chúng tôi hoạt động với tất cả sự nỗ lực và tình nguyện đóng góp sức nhỏ của mình để Hội ngày càng lớn mạnh thêm. Bà con nhìn vào những hoạt động rất vô tư của chị em nên tất cả đều rất hưởng ứng. Đi đến đâu chúng tôi cũng được mọi người rất quý mến”.

Chị em phụ nữ Upha, đóng góp rất lớn vào thành công "Những ngày Văn hoá Việt Nam tại Upha"
Hội phụ nữ Upha còn có một hoạt động rất thiết thực, rất đáng nhân rộng, đó là các hội viên giúp nhau vốn làm ăn. Phần lớn chị em Việt Nam sinh sống ở Upha là những người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, không ít chị em gặp những lúc khó khăn do thiếu vốn. Hội phụ nữ đã đứng ra giúp chị em vay vốn ngân hàng. Đặc biệt, các chị còn tự hùn vốn cá nhân, lập thành quỹ và cho chị em hội viên vay quay vòng lần lượt trong thời hạn 6 tháng. Hình thức này đã thu được kết quả rất tốt, nhiều chị em có vốn kinh doanh đã thoát nghèo, dần dần vươn lên và đặc biệt là không ai phải khất nợ quá lâu hoặc không trả được nợ.
Các chị cũng cho biết, hoạt động của Hội Phụ nữ tốt như vậy cũng là nhờ sự ủng hộ và luôn sẵn sàng hỗ trợ của Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Upha Trần Ngọc Tuấn. Chị Hoàng Thị Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Hội khẳng định về vai trò ấy của anh Trần Ngọc Tuấn, cũng như về sự đoàn kết của chị em trong Hội Phụ nữ: “Khi ra khơi mà có người cầm chèo tốt như Chủ tịch Trần Ngọc Tuấn thì mọi người ngồi trên thuyền cứ vững tâm. Khi tất cả chị em cùng chung lưng, đấu cật, cùng dốc một lòng thì không có việc gì mà chúng tôi không vượt qua”.
Còn anh Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt tại thành phố Upha cũng đánh giá rất cao hoạt động của chị em phụ nữ trong Hội và khẳng định rằng các chị chính là nòng cốt của Hội người Việt tại đây. Những việc làm của các chị đã góp phần tạo nên sức mạnh cho Hội người Việt tại thành phố Upha và cũng tạo nên một hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong lòng người dân địa phương. Đóng góp đáng kể của các chị cho thành công của “Những ngày văn hoá Việt Nam tại Upha” cũng thêm một lần nữa làm cho hình ảnh về đất nước Việt Nam vốn đã chiếm được nhiều cảm tình của người dân Upha càng trở nên đẹp đẽ hơn./.
U-pha 7/2009.
Điệp Anh (mekongnet)