Nhớ lại 8 năm làm việc và sinh sống ở Hà Nội, từ năm 2000 – 2008, Erin G. Edwards kể: “Tôi rất ấn tượng những người phụ nữ “hát” của Hà Nội với những thúng hàng rong chứa đầy hoa quả hoặc đồ ăn. Những người phụ nữ bán bánh mì thường đánh thức tôi dậy mỗi sáng bằng lời rao bán “mộc mạc” thứ quà sáng dân dã truyền thống"
"Bạn sẽ không thể bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ bán hàng rong ở Paris, nhưng lại có thể nhìn thấy những người phụ nữ làm bánh mì ở các cửa hàng dọc đại lộ Choisy và Ivry tại khu phố Trung Hoa ở quận 13 của thủ đô nước Pháp”, Edwards kể tiếp.
![]() |
| Nhà hàng Phở Việt ở khu phố Trung Hoa, quận 13, thủ đô Paris. |
Tiếng là khu phố Trung Hoa nhưng ở đây cộng đồng người Việt Nam sinh sống và buôn bán rất đông. Mỗi lần muốn tìm lại dấu ấn Hà Nội, tôi thường lui tới các nhà hàng Việt ở quận 13 để thưởng thức món phở “quốc hồn”, hoặc ổ bánh mì chính hiệu Việt Nam.
Tôi thường lựa ổ bánh mì kẹp nhân thịt lợn quay có vị mặn-ngọt, cùng rau xanh các loại như ca rốt, húng quế, hành tây và đặc biệt phải “rưới” thêm chút tương ớt để nhâm nhi cảm giác “tê tê” đầu lưỡi. Ở Paris có nhiều cửa hàng bánh pizza, nhưng bánh mì Việt chỉ ở quận 13 mới ngon và mang nguyên vẹn hương vị ẩm thực của đất nước hình chữ S.
Hà Nội cũng làm tôi nhớ tới một số loại quả nhiệt đới như thanh long, măng cụt và vải thiều. Nếu 8 năm trước đây, tôi rất hiếm khi thấy chúng có mặt trên các sạp hoa quả ở trời Tây, thậm chí cả ở nước Mỹ thì giờ đây được bày bán phổ biến ở siêu thị Tang Frères trên đại lộ Ivry. Chưa kể, tại siêu thị này còn có nhiều khu vực bán đồ ăn châu Á.
|
| Một góc ẩm thực ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam. |
Như một phần của Paris, tại quận 13 còn có rất nhiều cửa hàng bánh bao Hà Nội. Thậm chí, bạn có thể tìm thấy nhiều cửa hàng bánh ngọt Trung Quốc và bán đồ trang miệng Việt Nam, như chè đậu đỏ, chè bắp, chè chuối… Tuy nhiên, để thưởng thức các món ăn “thuần Việt” nhất, tôi thường ghé nhà hàng Le Bambou ở 70 Rue Baudricourt. Tôi cho rằng, đây là nhà hàng tốt nhất ngoài Việt Nam, định vị ở thủ đô Paris, chuyên phục vụ món Việt với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và không gian ẩm thực ấm cúng. Đặc sản của Le Bambou gồm: món bánh xèo - được làm từ bột gạo kết hợp với rau và tôm; phở bò – vừa ngon, dễ ăn lại bổ dưỡng; và bún thịt nướng – một đĩa mì sợi ăn kèm thịt lợn nướng, rau bạc hà, diếp cá, chấm trong bát nước mắm pha với bí quyết gia truyền …
Tuy nhiên, tôi đã tìm hoài tìm mãi nhưng vẫn chưa tìm ra một quán “bia hơi Hà Nội” ở trong lòng Paris hay ở ngoại ô thành phố.
| Paris là một trong những thành phố tập trung nhiều Việt kiều nhất. Từ cuối thế kỷ 19, người Việt dần xuất hiện ở thành phố này. |
Huyền Nguyễn (Đất việt)
