- PV: Tôi và ông gặp nhau lần đầu tiên ở Matxcơva cách nay đã hơn chục năm rồi, thế mà bây giờ mới có điều kiện đến thăm công ty của ông ở Ekaterinburg. Đọc báo Quê hương của Uỷ ban về người VN ở nước ngoài và một số báo khác trong nước, thấy có nhiều bài viết về sự thành đạt trong kinh doanh của ông và đóng góp của công ty Zolotoi Drakon đối với quê hương. Xin có lời chúc mừng ông!
- Ông Hoàng Văn Vinh: - Cảm ơn ông đã có lời khen. Để có được như bây giờ, tôi cũng đã trải qua nghèo khổ, nhiều cơ cực, gian nan lắm. Những việc làm của cá nhân tôi và của công ty đối với quê hương cũng là để tri ân mảnh đất nghèo đã sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn và cất cánh bay xa…

Các cộng sự người Nga của công ty Zolotoi Drakon
- PV: Từ xưa đến giờ, tôi mới chỉ nghe tiếng là ông Hoàng Văn Vinh làm ăn phát đạt, chứ chưa nghe ai nói ông Vinh nghèo khổ, cơ cực gian nan.
- Ông Hoàng Văn Vinh: Nhiều người khi thành đạt, hay ngại nói về thưở hàn vi của mình. Riêng tôi lại luôn nhắc mình đừng quên thưở hàn vi, để thông cảm với những người cơ nhỡ và phải nhớ giúp họ.
- PV: Con đường trở thành doanh nhân của ông đã trải qua như thế nào?
- Ông Hoàng Văn Vinh: Chính tôi cũng không ngờ số phận đã đưa mình trở thành một doanh nhân. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo quê ở Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Chính vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi càng cố vươn lên học thật tốt. Năm 1982 tôi tốt nghiệp Khoa tiếng Pháp trường Văn hóa Ngoại ngữ Bộ Công An, rồi tốt nghiệp Học viện An ninh Matxcơva 1993, tưởng chừng cứ thế mà thăng tiến. Thế nhưng, về nước, hoàn cảnh riêng éo le khiến tôi quyết định trở lại Nga làm ăn.
Lúc đầu không có vốn, tôi phải đi bán hàng cho người khác ở Xaliut mấy tháng trời, lại bị người ta quỵt lương. Tôi ức quá quyết định bỏ đi, mà không biết mình đêm ấy sẽ ngủ ở đâu. Trong rủi có may, số tôi được quý nhân phù trợ. Có người cho vay 2 ngàn đô làm vốn. Mới quen biết, chưa hiểu rõ về nhau, mà anh ấy đưa tiền cho tôi, cũng không cần giấy biên nhận. Khi đến hạn phải trả, biết tôi vẫn còn khó khăn, anh ấy cũng không hề nhắc. Người ấy là anh Chu Thế Vinh. Suốt đời tôi không thể quên nghĩa cử ấy của anh. Khi tôi thành đạt, nghe tin anh đang gặp khó khăn, tôi đã mời vợ chồng anh xuống Ekaterinburg về làm trong công ty để trả ơn.

Đón Lãnh đạo và các DN thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Thanh Hải dẫn đầu thăm Ekaterinburg
- PV: Ông rời Matxcơva về lập nghiệp ở Ekaterinburg từ khi nào?
- Ông Hoàng Văn Vinh: Trước đây Ekaterinburg là thành phố quân sự, hoàn toàn cấm đối với người nước ngoài. Sau khi Liên Xô tan, thành phố mới được mở cửa. Tôi xuống Ekaterinburg cuối năm 1994. Lúc tôi tìm đến, đã có khoảng hơn chục người Việt Nam buôn bán ở chợ. Những người thuộc lứa đầu tiên đi khai phá từ năm 1993 như anh Nghiêm, anh Thạch, anh Kỳ… giờ vẫn còn bám trụ ở đây.
Ban đầu tôi cũng chỉ có ý định là đến Ekaterinburg để xem xét tình hình. Ai ngờ, đó là mảnh đất mình sẽ gắn bó lâu dài.
- PV: Và ông bắt đầu buôn bán từ Taganxki Ryad từ lúc đó?
- Ông Hoàng Văn Vinh: Không. Ban đầu toàn bộ người Việt mình bán hàng tại chợ trung tâm thành phố, lúc ấy chỉ là bãi đất đá. Chúng tôi phải trải bao tải xuống nền đá mà bán hàng. Sau đó chợ chuyển về vị trí Taganxki Ryad ( gọi tắt là chợ Tagan) mà tôi và ông đang ngồi bây giờ. Lúc đầu chợ Tagan cũng chỉ là bãi đất, chủ chợ mới dựng dần các quầy hàng, rồi xây siêu thị. Do mối quan hệ tốt và biết tiếng Nga, chúng tôi được chủ chợ dành cho vị trí bán hàng thuận lợi. Chúng tôi đứng ra nhận và phân lại cho bà con. Tưởng chừng cứ đà này sẽ thuận lợi làm ăn. Nhưng rồi tôi lại một phen bị nạn “lên bờ xuống ruộng”. Một người cùng cộng tác với tôi, thu tiền của bà con rồi không nộp cho chủ chợ, ôm tiền bỏ về Việt Nam. Tôi phải đứng ra chịu trận, suýt nguy đến cả tính mạng…

- PV: Những năm qua, công ty của ông đã tổ chức cho việc sinh sống và buôn bán của bà con như thế nào?
- Ông Hoàng Văn Vinh: Chúng tôi lập công ty Zolotoi Drakon năm 2001. Nhiệm vụ chính của công ty là tổ chức cho bà con Việt Nam kinh doanh. Trong Siêu thị Taganxki Ryad, công ty chúng tôi có 95 quầy hàng ở khu tầng hầm, 50 quầy ở tầng 1.
Ngoài siêu thị, chúng tôi còn có hàng trăm quầy hàng nữa ở khu nhà kính, khu Mirnưi Lipchich, Verinvest, chợ ngoài trời Kvorud. Đa số bà con trong công ty của chúng tôi đều thành đạt về mặt kinh doanh.
Gần đây, công ty có tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp mở một hướng kinh doanh mới: mở các xưởng may trắng (hợp pháp) như xưởng may VNK, vừa tạo công ăn việc làm cho nhiều người, vừa đáp ứng được nhu cầu hàng hoá kịp thời và chủ động, giảm chi phí so với việc lên Matxcơva lấy hàng.

Không chỉ giỏi kinh doanh, họ còn là các cầu thủ, tham gia giải bóng đá cộng đồng và của thành phố
Về việc ăn ở của bà con, chúng tôi có ốp (ký túc xá) 5 tầng trên phố Mashinostroicheley (gọi tắt là ốp Masina), ốp Đỏ trên phố Minomechikov… Vị trí các ốp không xa chợ, thuận tiện cho bà con đi làm hàng ngày. Bản thân tôi mua căn hộ bên ngoài, nhưng vẫn thường xuyên ở trong ốp để gần gũi với bà con và được sống trong không khí cộng đồng.
Một điểm nổi bật là 100% bà con đang làm ăn tại công ty chúng tôi có giấy tờ, hộ khẩu, có quyền lao động và bảo hiểm. Công ty đã giúp cho bà con tất cả các loại giấy tờ trên để sống đàng hoàng, hợp pháp, yên ổn làm ăn…
- PV: Trong tương lai, Công ty của ông có những dự án gì?
- Ông Hoàng Văn Vinh: Mấy năm trước, công ty chúng tôi có mời các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sang thăm và tìm hiểu để kết hợp cùng với chúng tôi đầu tư tại thành phố Ekaterinburg, được lãnh đạo thành phố Ekaterinburg nhiệt tình ủng hộ. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua dự án hợp tác với chúng tôi xây dựng TTTM mang tên “TTTM Việt Nam” tại Ekaterinburg. Về sau, thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện được dự án, tập đoàn Taganxki Ryad và chúng tôi vẫn quyết định thực hiện dự án và đổi tên thành TTTM Hà Nội. Hiện nay TTTM Hà Nội đang được xây dựng. Trong TTTM này, công ty chúng tôi sẽ có 1800 m2 dành làm quầy bán hàng và 3 tầng để làm văn phòng và nhà ở. Dự định năm sau sẽ khánh thành. Chúng tôi sẽ tổ chức cho bà con vào buôn bán và sinh sống tại Trung tâm này. Đây sẽ là một cơ sở kinh doanh văn minh, ổn định lâu dài cho bà con người Việt.

Đêm Văn nghệ chào mừng CM Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
- Ông Hoàng Văn Vinh: Như ban đầu tôi đã kể với ông, tôi cũng đã trải qua nghèo khổ, nhiều cơ cực, gian nan. Vì thế, tôi thông cảm với những người khó khăn, cơ nhỡ, với những cảnh đời bất hạnh. Nếu tôi kể, thì mọi người lại bảo tôi tự khoe về mình. Ông cứ gặp gỡ bà con để tìm hiểu. Với lại, đã có một bài báo của tác giả Đặng Nguyễn trên trang mạng Quê hương và Người Bạn Đường viết về chuyện này rồi. Riêng có một việc, trở thành chủ trương chung của công ty, tôi có thể kể cho ông ngay bây giờ: Đối với những cá nhân đang buôn bán trên địa bàn của công ty, gặp hoàn cảnh khó khăn, công ty tạo điều kiện giúp đỡ bằng cách cho vay vốn làm ăn không tính lãi (thời hạn cho vay từ 3 đến 5 tháng)

Một trong nhiều hoạt động từ thiện được ghi nhận
- PV: Từ nãy, chúng ta mới nói chuyện làm ăn của công ty và của bà con. Giờ tôi muốn tìm hiểu đời sống văn hoá tinh thần của cộng đồng. Công ty đã tạo điều kiện cho đời sống văn hoá tinh thần của bà con ở đây như thế nào?
- Ông Hoàng Văn Vinh: Như ông đã thấy, đa số bà con ta vốn tiếng Nga hạn chế, khó có thể đọc báo, xem tivi của Nga, báo chí tiếng Việt lại không có. Đời sống văn hoá tinh thần nói chung còn nghèo. Để bù đắp lại, chúng tôi lắp ăng ten Parabol trong Ký túc xá để bà con có thể xem được chương trình VTV4, nhờ đó, mọi người cảm thấy quê hương gần gũi, gắn bó hơn. Ngày tết, chúng tôi tổ chức các chương trình đón xuân, vui văn nghệ cho bà con.
Ngày lễ 8-3, chúng tôi cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho chị em phụ nữ. Lễ Quốc khánh 2/9 năm ngoái, công ty mời các ca sĩ trong nước sang biểu diễn. Năm nào, chúng tôi cũng có đội bóng tham gia Giải bóng đá cộng đồng (do các công ty phối hợp với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg tổ chức), hoặc tham gia Giải bóng hữu nghị các dân tộc của thành phố. Thậm chí, ngay trong ốp, giữa các tầng cũng tổ chức thi đấu bóng đá với nhau, giải thưởng là một chầu đi Picnic ngoài rừng cho cả Ốp…
- PV: Tại thành phố cấm người nước ngoài từ thời Liên Xô, Công ty đã làm những gì để giúp cộng đồng tồn tại và làm ăn yên ổn trong nhiều năm qua?

Báo tiếng Nga đăng tin Đoàn đại biểu tỉnh Xvetlov thăm tỉnh Hà Tĩnh
- Ông Hoàng Văn Vinh: Trước hết, chính bản chất của bà con người Việt cần cù chịu khó, chăm chỉ làm ăn, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước sở tại, không có những tệ nạn xã hội, đã tạo cảm tình tốt cho nhân dân và chính quyền địa phương. Công ty Zolotoi Drakon của chúng tôi tại đây liên hệ chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức xã hội của thành phố Ekaterinburg, tạo nên quan hệ hữu hảo. Các ngày lễ của Nga và Việt Nam, chúng tôi cùng tham gia tổ chức, tài trợ…
Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho sự gắn kết nhiều mặt giữa tỉnh Xvetlov và Hà Tĩnh, mời lãnh đạo hai bên sang thăm lẫn nhau và ký kết hợp tác. Từ những yếu tố trên, chính quyền và nhân dân địa phương có thiện cảm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con người Việt tại đây làm ăn và sinh sống. Ở đây, mọi người sống cảm thấy rất thanh bình. Tôi cũng rất vui vì mình có phần đóng góp vào cuộc sống ấy.
- PV: Xin cảm ơn ông đã tạo cho chúng tôi cuộc gặp gỡ rất thú vị này.
PV mekongnet