Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giáo sư Thụy Sĩ gốc Việt và ý tưởng ngân hàng cho người nghèo

05/08/2009 7 phút đọc Vân Nhi
Trở về từ “trung tâm ngân hàng thế giới” - Thụy Sĩ, nguyên tổng giám đốc ngân hàng Banque Cantonale Vaudoise  gốc Việt
Giáo sư Thụy Sĩ gốc Việt và ý tưởng ngân hàng cho người nghèo
Trở về từ “trung tâm ngân hàng thế giới” - Thụy Sĩ, nguyên tổng giám đốc ngân hàng Banque Cantonale Vaudoise  gốc Việt Phạm Kim Nam, tâm huyết hai điều: giúp người giàu quản lý tốt tài sản và xây dựng ngân hàng cho những người nghèo.

Giáo sư kinh tế Phạm Kim Nam sinh ra ở phố Hàng Đào (Hà Nội), rồi lớn lên ở TP HCM. 19 tuổi, ông du học và lập gia đình, định cư ở Thụy Sĩ. Đam mê ngành ngân hàng, lại vốn có tư chất thông minh, giáo sư Nam nhanh chóng phát triển trên con đường sự nghiệp, trở thành tổng giám đốc ngân hàng Banque Cantonale Vaudoise, một ngân hàng có tầm vóc và ảnh hưởng thứ tư ở đất nước này.

 

Giúp tiền nhàn rỗi sinh lời

Về nghỉ hưu, sau một năm cùng vợ đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ông bắt đầu hoạt động trở lại. Mục tiêu mà giáo sư Nam quan tâm nhất đó là trở về Việt Nam. Ông mong quãng đời còn lại chia sẻ những hiểu biết trong lĩnh vực ngân hàng mà ông học được ở xứ người cho các doanh nghiệp trong nước.

Với nguyện vọng ấy, năm 2001, ông liên lạc với đối tác trước đây - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy, bày tỏ dự định của mình. Được sự giúp đỡ của vị Thống đốc này, ông trở thành chuyên gia tư vấn chiến lược phát triển, tổ chức Ngân hàng và phát triển các ngành nghề mới cho nhiều ngân hàng trong nước. Tuy nhiên, điều mà ông quan tâm và muốn phát triển hơn cả ở Việt Nam đó là mở ra dịch vụ quản lý tài sản cá nhân.

Vợ chồng giáp sư Kim Nam trong những ngày về thăm Hà Nội.

Ông cho biết, dịch vụ này chính là dạng tư vấn đầu tư chính thống. Với trình độ chuyên môn, khả năng nắm bắt thông tin…, các ngân hàng sẽ giúp khách hàng đầu tư vào đâu, nên làm gì để có lãi nhiều nhất mà độ rủi ro ít nhất.

Cũng theo ông Nam, loại hình dịch vụ này còn rất mới ở Việt Nam. Tuy nhiên ở nhiều nước châu Âu, dịch vụ này đã phát triển rất mạnh. Trên 390.000 tỷ USD tiền đầu tư của các cá nhân đã được các ngân hàng châu Âu quản lý, đó là chưa kể tài sản của các tổ chức như Quỹ đầu tư, hưu trí… ước tính số tiền gấp 4 lần.

Giáo sư Nam khẳng định, đời sống người Việt đang ngày phát triển, rất nhiều người đang sở hữu tiền nhàn rỗi, vì vậy hoàn toàn có thể phát triển loại hình quản lý tài sản cá nhân này nhằm giúp họ sinh lời.

Ngoài tư vấn cho các ngân hàng trong nước, một niềm đam mê nữa của giáo sư Nam là giảng dạy với một số Trung tâm đào tạo nhân viên ngân hàng và một số ĐH tại Hà Nội. Ông hiện còn đóng vai trì cầu nối cho một công ty tài chính của Thụy Sĩ vào Việt Nam đầu tư.

 

Xây dựng ngân hàng cho người nghèo

Lần đầu tiên về nước, năm 1997, giáo sư Nam nhận thấy quê hương còn nhiều khó khăn. Thế nhưng lần thứ hai, năm 2001, ông hoàn toàn ngạc nhiên vì sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Song những chuyến đi xuyên Việt, về với nhiều vùng đất trên Tổ quốc đã khiến ông nhận ra vẫn còn có những người nghèo. Nhiều người trong số họ gần như không có tương lai và cơ hội thoát nghèo. Vì vậy, ý tưởng xây dựng một ngân hàng vi mô - ngân hàng cho người nghèo mà ông ấp ủ từ hơn chục năm qua, giờ lại trở về.

Bắt đầu từ số tiền thu được từ việc tư vấn cho các ngân hàng trong nước, ông dành vào việc làm từ thiện và giúp người nghèo. Ông kể, một lần, nhờ một bác sĩ ở bệnh viện Hòe Nhai (Hà Nội), vợ chồng ông biết đến hoàn cảnh của hai cụ già nghèo không nơi nưa tựa ở một ngôi làng ngoại thành Hà Nội. Hai bà cụ một 70, một 80 tuổi, đã liệt một chân. Hai vợ chồng ông trực tiếp về ngôi làng hai cụ ở, phối hợp vào đoàn thanh niên, cựu chiến binh của xã, giúp vốn và nguồn hàng cho hai cụ bà bán rau. Ông Nam tâm sự: “Số tiền mà chúng tôi hỗ trợ không đáng là bao nhưng quan trọng đó là một liệu pháp tâm lý, thúc đẩy hai cụ tìm ra lối thoát nghèo”. Để giúp hai cụ, vợ chồng ông đã mất ba tháng đi đi, về về thuyết phục và tìm hiểu. “Giờ hai cụ đã có việc làm và có một cuộc sống tươm tất hơn. Với vợ chồng tôi, đó là một phần thưởng lớn”, giáo sư Nam tâm sự.

Ngoài làm việc kiếm tiền hỗ trợ người nghèo trong nước, giáo sư Nam còn vẽ tranh tặng các tổ chức từ thiện bán đấu giá. Ông mong muốn những bức tranh ngẫu hứng và đầy cảm xúc của mình cũng theo ông giúp đỡ người nghèo trong nước.

 

Mãi một tình yêu với Hà Nội

Về Việt Nam, sau những chuyến du lịch, ông Nam luôn chọn Hà Nội làm nơi nghỉ chân lâu nhất của mình. Ông tâm sự: “Xa quê đã mấy chục năm rồi, mỗi lần có dịp về quê hương, đứng trước ga hay Hồ Gươm tôi lại mường tượng ra Hà Nội ngày nào với 36 phố phường luôn nhộn nhịp, với hình bóng bà nội - thiếu nữ Hàng Đào một thủa kiêu sa… Bình yên và thân thuộc vô cùng”.

Nói về vẻ đẹp của thủ đô, về những không gian xanh trong lòng thành phố, giáo sư Nam không khỏi xúc động nói: “Thật kỳ lạ, trong một không gian ồn ào, còi xe inh ỏi giữa Hà Nội, bạn vẫn có thể tìm mỗt cõi bình yên bên Hồ, đó mới chính là nét riêng của Hà Nội”.

Giáo sư Nam kể, một lần ông dẫn theo một người bạn Thụy Sĩ về Hà Nội. Người bạn này sau một ngày lang thang trên các nẻo đường và  không khỏi ngưỡng mộ mà thốt lên: Hà Nội đúng là thành phố của những người yêu nhau.

Hơn 40 năm xa xứ, tình người nơi quê hương, sự cởi mở và thân thiết của những người Việt Nam trong mỗi chuyến trở về khiến cho vợ chồng ông quên đi những vất vả, bon chen ở xứ người. Vợ ông, bà Thanh Vân, cũng là một phụ nữ gốc Nha Trang tâm sự, cuộc sống ở xứ người vất vả, bà chỉ ao ước được một lần hai vợ chồng có thời gian thả bộ bên nhau. Và khi về Hà Nội, cứ sau giờ làm việc, hai vợ chồng bà lại cầm tay nhau đi dạo quanh Hồ Gươm. “Những điều nhỏ bé đó nhưng làm ta vô cùng hạnh phúc. Đó là hạnh phúc mà Hà Nội mang lại cho chúng ta”, bà Vân nói.

Vân Nhi (Đất việt)
 
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu