Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

8X làm dâu ở trời Tây

16/08/2009 6 phút đọc Bảo Bình
Thích ứng về văn hóa, học cách hòa hợp với gia đình chồng…, nhưng vẫn luôn nỗ lực giữ gìn bản sắc để thể hiện
8X làm dâu ở trời Tây
Thích ứng về văn hóa, học cách hòa hợp với gia đình chồng…, nhưng vẫn luôn nỗ lực giữ gìn bản sắc để thể hiện mình là cách nhiều cô dâu Việt thuộc thế hệ 8X đang làm ở xứ người.

Ngọc, quê Thái Bình, một cô dâu Việt ở Pháp cho biết, làm dâu ở xứ người không khó, quan trọng là phải có một sự chuẩn bị tốt về mọi mặt và có niềm tin về bản thân để không cảm thấy bỡ ngỡ và lo lắng.

Học cách thích ứng về văn hóa

Ngọc chia sẻ: “Tập quán, văn hóa Phương Tây rất khác văn hóa phương Đông. Việc tổ chức đám cưới ở Việt Nam càng hoành tráng càng tốt còn ở Pháp thì ngược lại. Gia đinh chồng tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời chủ yếu người thân và bạn bè thân thiết. Lúc đầu, tôi cũng tủi thân nhưng phải tự an ủi mình rằng, khi về nước, chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới rình rang”.

Chưa kể, từ khi làm dâu xứ người, thói quen ăn uống của Ngọc phải thay đổi cho phù hợp. Ngọc cho biết, người Pháp ưa chuộng những món ăn như mỳ Italy, sườn lợn… và không phải món châu Á nào cũng được họ chấp nhận. Những ngày đầu, cô cũng bị “vấp” vài lần do chỉ thích nấu những món khoái khẩu của mình như chân gà, chân heo. Cũng may, Geo, chồng cô, đã thẳng thắn góp ý, nhờ đó cô rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu.

 

Phương Ly, cô dâu Việt ở Pháp trong vòng tay của chồng và những người thân trong gia đình chồng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Giờ đây, thỉnh thoảng Ngọc làm phong phú bữa xơm gia đình bằng những món nem cuốn, bún chả hay bún riêu khô đậm chất Việt Nam và được gia đình chồng đón nhật nhiệt thành.

Nỗ lực hòa hợp với gia đình mới

Loan, sinh ra và lớn lên ở Nam Định, trong một gia đình khá truyền thống. Dù du học xa nhà đã nhiều năm nhưng cô luôn coi trọng việc giữ gìn nếp nhà và những điều mà cô được bố mẹ truyền dạy từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, từ khi chấp nhận lấy một anh chàng người Australia, cô đã phải rất linh hoạt để hòa hợp với gia đình chồng. 

Loan tâm sự, sau tuần trăng mật trở về ở cùng gia đình chồng, ngay sáng hôm sau cô đã dậy từ rất sớm vào bếp làm bữa cho mọi người. Cứ tưởng đây sẽ làm một món quà bất ngờ dành cho những thành viên trong gia đình mới của mình, không ngờ cô đã đánh thức cả nhà dậy. Rút kinh nghiệm, những ngày sau đến 12 h cô mới dậy, chẳng nấu ăn, giặt giũ gì cả. Không bị trách móc gì, cô còn được mẹ chồng mang vào tận giường cốc nước cam tự vắt bồi dưỡng.

Loan bắt đầu thói quen thích đi du lịch từ ngày lấy chồng, khác hẳn với thói quen chỉ ở lỳ trong nhà ngủ và nghe nhạc ngày này qua ngày khác khi còn đang du học. Loan tâm sự: “Mẹ chồng luôn giục chúng tôi đi ăn tiệm này, cinéma cho thay đổi không khí sợ chúng tôi ở nhà nhiều nhàm chán”. Không dừng ở đó, Loan còn cho biết, người Australia sống rất tự nhiên và thoải mái.

Họ rất tôn trọng tự do của người khác ngay cả đối với những người con dâu và cũng yêu cầu lại người khác tôn trọng cuộc sống tự do của mình. Bản thân Hạnh ban đầu cũng rất khó quen với sự “thoải mái” đó thành ra rất mất tự nhiên và thường có cảm giác đơn độc. Sau này tự cô đã nhận ra rằng, vấn đề hòa hợp với gia đình chính là ở bản thân cô. Việc từ bỏ suy nghĩ cũ việc làm dâu phải thế này thế nọ với cỗ cũng là một sự nỗ lực lớn. Hiện, Loan đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Giữ văn hóa Á Đông để thể hiện mình

“Giữ gìn văn hóa Á Đông không phải cứ phải gồng mình sống khép kín, không chịu tiếp thu những cái mới mà là biết chọn lựa và kết hợp để làm nổi bật những ưu điểm của riêng mình”, Phương Ly cô dâu Việt ở thành phố Nancy (Pháp), bày tỏ quan điểm của mình khi làm dâu Pháp. Ly cho biết, dù công việc học tập rất bận rộn (Ly đang làm thạc sĩ ngành kinh tế ở Pháp) và việc làm thêm lấy đi phần lớn quỹ thời gian của cô song Ly vẫn cố gắng dành thời gian chuẩn bị cho chồng những bữa ăn chu đáo. Ly nói: “Ở đâu cũng vậy thôi, người vợ cùng là người ‘xây tổ ấm’. Những bữa ăn gia đình theo kiểu truyền thống Việt sẽ giúp cho chồng tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình”.

Không chỉ chịu thương chịu khó, quan tâm chăm sóc đến chồng, Ly còn rất chú đến việc xây dựng mối quan hệ với những người thân của chồng. “Người Pháp rất coi trọng những sản phẩm làm bằng tay. Vì thế tôi luôn dành thời gian tự làm những mòn quà do nhỏ khi thì một đôi thiên nga bằng giấy, khi là chiếc giỏ hoa, khi lại những bông hoa hồng nhỏ để tặng mẹ, bà nội chồng. Một chút tâm huyết thôi nhưng bạn sẽ mang lại niềm vui rất lớn cho người khác, tôi cho rằng đó là cách thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất”, Phương Ly nói.

Tuy nhiên, làm dâu xứ người cũng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi và cô độc bởi đôi khi chợt nhận có quá nhiều điều khác biệt. "Bất chấp sự khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán... Hai bạn trẻ được sinh ra và lớn lên trên hai đất nước xa lạ và khác nhau, nhưng họ vẫn gặp, yêu và gắn bó với nhau cho đến hết cuộc đời...” - đây chính là động lực để Phương Ly hoàn thành sứ mệnh “làm dâu” trên đất khách của mình.

Bảo Bình (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu