Tối 14/8/2009, tại Nhà hát Opera và Balet Kharkov, đêm ca nhạc với chủ đề "Nắng Sài Gòn" đã gây được nhiều ấn tượng đối với khán giả Việt Nam tại thành phố Kharkov.
Buổi biểu diễn có sự góp mặt của các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chính Minh: Đức Tuấn, Minh Thư, Kasim Hoàng Vũ, nghệ sỹ Ngọc Giàu, nữ diễn viên Thanh Vân và ca sĩ hải ngoại Hương Lan.

Mở đầu đêm diễn là bộ phim tài liệu mang tựa đề "Thách thức thời khủng hoảng", do Ban biên tập tạp chí "Tuần tin quê hương" thực hiện. Đoạn phim dài 30 phút này phản ánh hết sức khách quan về những tác động nặng nề do khủng hoảng gây ra đối với công việc kinh doanh, cũng như đời sống sinh hoạt của bà con cộng đồng người Việt tại Kharkov.
Nhưng nhờ có đường lối đúng đắn của Ban lãnh đạo và hoạt động linh hoạt của Ban công tác chống khủng hoảng, cộng đồng người Việt ở Kharkov đã xác định được hướng đi của mình để vượt qua giai đoạn khó khăn, hy vọng và vững tâm tin tưởng vào ngày mai tươi sang ở phía trước.
Bộ phim cũng điểm lại các hoạt động của cộng đồng trong vòng một năm qua, cho khán giả thấy một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống xã hội của bà con người Việt ở Kharkov - mặc dù còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng mọi công tác đoàn thể, văn hóa, thể thao... vẫn được duy trì đầy đủ, không những thế còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu hơn trước, đặc biệt là những hoạt động mang tính chất định hướng cho thế hệ tương lai.
Phần cuối bộ phim nói về hoạt động và những thành công vang dội trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của hai doanh nghiệp đầu tàu của Kharkov - Tập đoàn Technocom và Tổng công ty Sun Group. Những dự án lớn, nổi tiếng cả nước của hai doanh nghiệp này trong thời gian gần đây là niềm tự hào của tất cả những người Việt Nam đang sinh sống tại Kharkov nói riêng và tại Ucraina nói chung.
Sau khi bộ phim kết thúc, các vị quan khách đã có lời phát biểu với bà con cộng đồng. Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov Trần Đức Tựa ngỏ lời cảm ơn Tổng công ty Sun Group và các mạnh thường quân trong cộng đồng đã mời đoàn nghệ sỹ từ trong nước sang biểu diễn, mặc dù việc này đòi hỏi kinh phí rất lớn, trong khi khủng hoảng vẫn đang hoành hành.
Bà Bùi Thị Thanh Vân - Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina biểu dương tinh thần vượt khó khăn và đoàn kết của bà con người Việt tại Kharkov. Bà cũng chúc cho cộng đồng người Việt tại đây sớm vượt qua khủng hoảng, tiếp tục phát triển vững mạnh.

Ông Lê Viết Lam - Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Ucraina, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Kharkov đã nêu bật những cố gắng của Ban công tác chống khủng hoảng trong thời gian qua. Ông mong muốn bà con cộng đồng luôn đoàn kết, sát cánh để vượt qua khủng hoảng. Về phía các doanh nghiệp, mặc dù đang bận rất nhiều công việc trong nước, ông hứa sẽ luôn ở bên cộng đồng, hỗ trợ và làm chỗ dựa cho cộng đồng phát triển đi lên.

Chương trình ca nhạc "Nắng Sài Gòn" mở màn với ba tiết mục của ca sĩ Đức Tuấn, hát cùng dàn nhạc giao hưởng của Nhạc viện Kharkov. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước khán giả Kharkov nên đa số mọi người còn tỏ ra bỡ ngỡ.
Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi có được từ Việt Nam, anh là người đã đoạt giải nhất trong cuộc thi tiếng hát truyền hình Tp. HCM năm 2000. Hiện tại anh đang khá nổi với dòng nhạc kịch (dòng musical) và từng hợp tác với nhiều nhà viết nhạc và chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng trên thế giới Paul Bateman, José Carreras, Sarah Brightman…
Với sự phục vụ của dàn nhạc giao hưởng hoành tráng thành phố Kharkov, Đức Tuấn đã thể hiện các tác phẩm bất hủ: Memory (vở Cats), Music of the night (vở Bóng ma trong nhà hát) và Our love với phần lời tiếng Việt Hương xưa. Không chỉ thể hiện tốt trong các nhạc phẩm tiếng Anh, Đức Tuấn còn thực sự xuất sắc trong các nhạc phẩm Việt Nam: Áo anh sứt chỉ đường tà (Thơ: Hữu Loan - Nhạc: Phạm Duy ), Lá đỏ… Trong đó, bản phối khí mix mới cho bài hát Lá đỏ do Đức Tuấn thể hiện đã được đông đảo sự cổ vũ của các bạn trẻ…
Nghệ sỹ Hương Lan xuất hiện tại đêm diễn với nhiều tiết mục đã từng gắn liền với tên tuổi của chị như Dạ cổ hoài lang, Lòng mẹ, Không bao giờ quên anh, Hoài cổ… Khán giả Kharkov lần đầu tiên được trực tiếp thưởng thức giọng ca truyền cảm và đầy xúc động của chị. Rất nhiều tràng pháo tay cổ vũ khi chị biểu diễn. Tuy nhiên, ấn tượng nhất có lẽ là tiết mục cải lương Hạng Võ biệt Ngu Cơ do Hương Lan và Ngọc Giàu thể hiện.
Đã từ lâu, khá nhiều người cho rằng cải lương là thể loại chỉ dành cho người già. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV "Người Việt Kharkov" thì rất nhiều bạn trẻ, trong đó có nhiều bạn được sinh ra tại Ucraina và rất ít biết về thể loại này, đã chăm chú lắng nghe và cổ vũ. Đây thực sự là điều đáng mừng của cộng đồng ta!

Sau đó, khán giả được thả hồn vào xứ Huế và miền trung các tác phẩm: Huế thương, Neo đậu bến quê, Thần kinh thương nhớ, Bức họa đồng quê… do ca sĩ Vân Khánh thể hiện. Với chất giọng Huế ngọt ngào, chị đã mang đến cho người nghe thật nhiều cảm xúc…
Minh Thư xuất hiện cùng với những bài hát hit gần đây: Bỗng dưng muốn khóc, Em không hề khóc, Rêu phong và hai ca khúc nước ngoài: Crazy và I hate myself for loving you.
Một sự cố đã xảy ra ngay khi Minh Thư vừa xuất hiện trên sân khấu. Do đôi guốc hơi cao, chiếc váy lại dài nên ngay ở những bước nhảy đầu tiên, Minh Thư đã vấp ngã. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp và bản lĩnh Minh Thư đã nhanh chóng đứng dậy và hoàn thành bài hát trong những tràng pháo tay động viên của khán giả. Sau tình huống bất ngờ này Minh Thư có vẻ cẩn thận hơn khi di chuyển. Song ở tiết mục thứ ba, nhận thấy khó khăn trong thể hiện, Minh Thư đã bỏ đôi guốc cao, đi chân trần biểu diễn trong sự cổ vũ hết mình của khán giả phía dưới…

Cả khán phòng như nổ tung khi Kasim Hoàng Vũ xuất hiện trên sân khấu. Những khẩu hiệu, tràng pháo tay vang lên ròn rã. Phấn khích trước tình cảm của khán giả, Kasim đã chạy xuống và hát cùng đám đông fan hâm mộ. Với các tác phẩm rock rộn rã Tôi là ai em là ai, hay bài hit Vì yêu (từng mang tên tuổi của anh sang một trang mới), hoành tráng với Tình hận (nhạc nước ngoài) và trầm lắng với Hà Nội ngày trở về, Quê hương tuổi thơ tôi, Kasim đã làm cho không khí trong nhà hát thật sự "nóng" lên trong đêm nhạc…

Buổi biểu diễn ca nhạc kết thúc bằng bài hát Và con tim đã vui trở lại, do tập thể ca sỹ cùng thể hiện. Các vị lãnh đạo cộng đồng và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã cùng lên sân khấu tặng hoa và hát cùng các nghệ sỹ.
Trong hoàn cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc tổ chức một buổi biểu diễn hoành tráng như thế này là một sự cố gắng rất lớn và đáng ghi nhận của các nhà tài trợ. Mặc dù thành phần đoàn nghệ sỹ không nhiều như một số năm trước đây, nhưng đêm nhạc "Nắng Sài Gòn" năm nay được khán giả đánh giá là một trong những chương trình hay nhất và thành công nhất trong số gần 20 chương trình ca nhạc được tổ chức ở Kharkov từ trước đến nay.
Sự kiện văn hóa này là một món quà quý giá dành cho đời sống tinh thần của bà con cộng đồng, giúp mọi người hướng về quê hương, đất nước. Đồng thời, qua chương trình này, hy vọng rằng bà con người Việt ở Kharkov đã có thêm niềm tin vào tương lai, vì vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp lớn trong cộng đồng, cùng đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hướng tới mục tiêu củng cố và phát triển một cộng đồng người Việt tiêu biểu ở nước ngoài.
PV "Người Việt Kharkov" thực hiện.