Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

13 tháng đi lao động chỉ ăn chơi và... trốn cảnh sát

27/08/2009 10 phút đọc Thiên Phúc
ừ chiều 27/8, thêm 39 lao động từ Thái Nguyên đã "ăn vạ" trước trụ sở Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH)
13 tháng đi lao động chỉ ăn chơi và... trốn cảnh sát
ừ chiều 27/8, thêm 39 lao động từ Thái Nguyên đã "ăn vạ" trước trụ sở Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) với mong muốn được cơ quan này làm trọng tài phân xử để họ được thanh lý hợp đồng với Cty TNHH một thành viên sản xuất Thương mại và XKLĐ (Vihacoop).

 

Những ngày tháng chui lủi hãi hùng

 

Theo hợp đồng đi, người lao động đã ký với ông Trần Duy Long, Phó Giám đốc Cty TNHH ELIT-TRIED (có sự chứng nhận của bà Nguyễn Thị Vinh, Tổng Giám đốc Vihacoop). Hợp đồng người lao động ký với ELIT-TREID tại TP Ivanteevka có thời hạn 3 năm, trong đó ghi rõ mức thu nhập bình quân từ 48-50 triệu đồng/người/năm (đã trừ chi phí sinh hoạt).

 

Sau khi tới Nga, những lao động này được đưa đến một xưởng may làm việc dưới sự quản lý của chủ xưởng tên là Nguyễn Xuân Thuỷ.

 

 

Mô tả ảnh.
Đại diện Cty Vihacoop đang thương thuyết với 39 LĐ tại sân trụ sở Cục Quản lý lao động ngoài nước.

 

Theo phản ánh của 39 lao động này thì họ được xuất cảnh từ tháng 5/2008. Sang đến Nga, tháng đầu họ không có lương do phải “thử việc”, tháng thứ hai và ba bị trừ lương và được giải thích là tiền đó được trả cho công ty môi giới VN. Tháng thứ tư trở đi, công ty bên Nga thông báo không có việc.

 

Kết quả, sau gần 1 năm ở Nga, 39 lao động trên chỉ ăn uống rồi đi ra đi vào. Trong khi đó, công ty bên Nga cứ hàng tháng lại mang sổ ra bắt công nhân phải ký nợ các khoản sinh hoạt, ăn uống...  Không có việc làm, nhiều lần đề nghị với công ty tìm việc làm không xong, lao động đành gọi điện về Vihacoop và gia đình để được về nước.

 

Trong 13 tháng sống tại Nga (tháng 4/2008 đến hết tháng 5/2009), nhiều lao động đã phải sống chui lủi, bị cảnh sát  đuổi bắt nhiều lần.

 

Lao động Ngô Thị Khai ở Võ Nhai- Thái Nguyên kể lại: “Suốt ngày chúng tôi nơm nớp lo chạy công an, đến bữa ăn no cũng không được. Lần thì chạy lên nóc nhà cao tầng, lần phải chạy ra sau vườn để trốn sự truy đuổi của cảnh sát Nga. Nhiều người đã bị nhốt ở đồn cảnh sát mấy giờ liền".

 

Chị Nguyễn Thị Thuỳ thì nhớ lại: "Ngày 11/11/2008, tôi và chị Thuyết bị chủ đuổi ra khỏi xưởng, sau đó có 4 người nước ngoài đến đánh chị em tôi. Số chị em khác bị nhốt trong phòng nên không thể bảo vệ chúng tôi. Chiều hôm đó, 5 cảnh sát  Nga đã ập đến dồn toàn bộ khoảng 60 công nhân trong xưởng vào phòng khoảng 16m2. Đàn ông phải nằm úp, ốp 2 tay vào gáy và bị đánh. Chứng kiến cảnh này, 3 chị Đoàn Thị Hiền, Bàng Thị Thiệp, Hoàng Thị Giang đã ngất ngay tại chỗ...".

 

Nguyên nhân của những ngày tháng hãi hùng trên là do 39 lao động được Vinahacoop đưa sang Nga làm việc với thời hạn visa 3 tháng. Sau 10/7/2008, visa hết hạn, họ đã không được làm thủ tục gia hạn visa để được cư trú và làm việc hợp pháp tại Nga nên phải sống chui lủi.

 

Doanh nghiệp thi gan với lao động

 

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày lao động về nước, 39 lao động vẫn phải "dài cổ" chờ được thanh lý hợp đồng. Lao động Hoàng Thị Thảo, ở Đồng Hỷ- Thái Nguyên bức xúc: "Nhiều lần liên lạc với công ty, thậm chí kéo lên trụ sở tại Hà Nội nhưng lãnh đạo công ty luôn tránh mặt. Bất đắc dĩ, chúng tôi mới phải đến "ăn vạ" Cục Quản lý lao động nhờ can thiệp”.

 

Được biết, trước đó, tháng 12/2008, Sở LĐTBXH Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Vihacoop và yêu cầu: Nếu tiếp tục làm việc theo hợp đồng cũ thì phải có đơn đăng ký với đại diện công ty tại Liên bang Nga. Nếu lao động về nước, DN phải cam kết trả tiền phí xuất cảnh cho công ty và người lao động, sau đó giải quyết hợp đồng theo quy định của pháp luật.

 

Tháng 4/2009, Thường trực Ban chỉ đạo XKLĐ tỉnh Thái Nguyên, Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ban chỉ đạo XKLĐ các huyện đã đề nghị các bên giải quyết theo hướng thương lượng. Tuy nhiên, bỏ mặc những yêu cầu trên, từ đó đến nay, Vihacoop vẫn làm ngơ.

 

Quá quẫn bách, 39 lao động và người nhà đã kéo về Cục Quản lý lao động “nằm vạ” để cơ quan này đốc thúc doanh nghiệp sớm giải quyết dứt điểm. Trước tình hình trên, Vihacoop đã cam kết sẽ giải quyết trước 23/8, nhưng đến nay đã qua 4 ngày, người lao động vẫn tiếp tục phải chờ đợi.

 

Ngày 27/8, đại diện Vihacoop đã trực tiếp đến Cục Quản lý lao động ngoài nước để thương lượng với người lao động và đưa ra mức hỗ trợ, đền bù là 500USD. Tuy nhiên, 39 lao động đều cho rằng, số tiền đó quá ít, Vihacoop cần có mức đền bù thỏa đáng vì đã vi phạm hợp đồng. 

 

Vũ Điệp (vietnamnet)

 

*

36 lao động đi Nga về trước thời hạn: Lao động bị gài bẫy?

 

Xung quanh vụ 36 lao động đi Nga về nước trước thời hạn, theo ông Đặng Văn Việt - Giám đốc Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài - Tổng Cty Thép Việt Nam, doanh nghiệp bên Nga đã gài bẫy lao động. 

 

Nhiều lao động tập trung trước trụ sở Trung tâm Hợp tác Lao động với Nước ngoài đòi quyền lợi - Ảnh: Thiện Phúc

 

Anh Trần Văn Phơ, một lao động cho biết, anh và những người khác được đưa sang Nga làm việc cho Cty APC từ tháng 12/2008 đến 1/2009.

 

Đến hết tháng 5/2009, họ không hề được nhận lương. Trong khi đó, phía chủ sử dụng lao động luôn tìm mọi cách bắt lỗi người lao động và trừ lương.

 

Cũng theo anh Phơ, để được sang Nga, số lao động trên đã chi 3.000 USD; trong đó 2.000 USD nộp cho Cty APC. Số tiền lao động đòi bồi thường khoảng 5.500 USD. Tuy nhiên, sau hai tháng về nước, họ vẫn chưa được Trung tâm thanh lý hợp đồng.

 

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, cách đây một tháng, Cục đã có công văn yêu cầu Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài (Tổng Cty Thép) đẩy nhanh tiến độ thanh lý hợp đồng với lao động.

 

Làm việc với PV, ông Đặng Văn Việt - Giám đốc Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài - Tổng Cty Thép Việt Nam cho biết, Trung tâm đã thông báo với người lao động là ngoài tiền thuê nhà ở, ăn uống cho lao động trong thời gian chờ về nước và tiền mua vé máy bay, Trung tâm sẽ hỗ trợ mỗi lao động 500 USD.

 

Tuy nhiên, lao động không chấp nhận phương án do ông Việt đưa ra và đòi đền bù 4.500USD.

Giải thích việc lao động làm việc hơn sáu tháng không lương, ông Việt cho biết, đó là do đối tác Nga đã phạt lao động vì một số sai sót trong thiết kế tại công trình 5022 do đối tác Nga thi công.

 

Theo ông Việt, doanh nghiệp bên Nga đã gài bẫy lao động nhưng do người lao động đã ký vào biên bản nên Trung tâm không can thiệp được.

 

Giải thích về các sai phạm trong hợp đồng (lao động bị chuyền tay qua Cty này sang Cty khác, dù trước đó chỉ ký hợp đồng với Cty APC; thẻ lao động không đúng chức danh và vị trí làm việc; mức lương không đúng như thỏa thuận…), ông Việt không đưa ra được lý do thuyết phục.

 

Đến chiều 27/8, số lao động trên vẫn tập trung tại trụ sở Trung tâm, chưa ai chấp nhận mức đền bù mà đại diện Tổng Cty Thép Việt Nam đưa ra.

 Thiện Phúc (Tiền phong)

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu