Hôm 30/8, tại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bangkok - đã diễn ra cuộc gặp mặt bà con Việt kiều tại Thái Lan nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự có hơn 700 bà con Việt kiều ở Bangkok và đại diện Việt kiều trên toàn Thái Lan. (Khuôn viên sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tưng bừng trong không khí lễ hội. Đúng 17 giờ tại Hội trường Sứ quán diễn ra lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bầu không khí trang trọng và đầm ấm của buổi họp mặt như lây sang từng đại biểu tham dự. Anh Đinh Viết Thông, Việt kiều Thái lan, một thành viên rất tích cực trong ban tổ chức buổi họp mặt, bồi hồi nói lên cảm xúc của mình: “Mình vinh dự là người Việt Nam. Tuy sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng mình vẫn là con Lạc, cháu Hồng. Hiện nay đất nước mình đang phát triển rất nhanh. Các nước xung quanh nước mình rất ngạc nhiên sao mà người Việt Nam giỏi thế, hay thế!!” Phát biểu trước đông đảo bà con Việt kiều, ông Nguyễn Duy Hưng, Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan, điểm lại một số nét về tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam. Theo ông Hưng, trong năm qua, mặc dù kinh tế thế giới, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng nhưng Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng, dự kiến tỷ lệ tăng trưởng năm nay có thể đạt mức 5%. Đại sứ Nguyễn Duy Hưng cũng bày tỏ tình cảm xúc động trước tấm lòng bà con Việt kiều Thái Lan dành cho đất nước cũng như lòng kính yêu vô hạn của bà con đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhân dịp này, bà con Việt kiều tham dự buổi họp mặt đã tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam ở trong nước. Một nghĩa cử hết sức cao đẹp, thể hiện tình cảm của những người con đất Việt ở xa Tổ quốc. Buổi họp mặt bà con Việt kiều tại Thái Lan nhân dịp 64 năm quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam kết thúc trong lời ca, tiếng hát của các ca sỹ Việt Nam. Những bài hát cách mạng vang lên giữa thủ đô Bangkok làm ấm lòng mọi người./.
VOV