Mặc dù chỉ cách thành phố Matxcơva chừng 2.000 km, nhưng thành phố Piachigorxk vẫn thuộc vào loại “vùng sâu, vùng xa” của nước Nga. Một mặt, bỡi lẽ phương tiện xuống thành phố, đi tàu hỏa cũng phải mất xấp xỉ 30 tiếng; đi ô tô cũng hai ngày ròng rã. Nhưng cái chính là bởi Piachigorxk nằm ở vùng trung tâm, thủ phủ của vành đai Vladikapkaz, một vùng mà nhiều năm trước đây vẫn được coi là nơi không có bình yên.
Những năm tháng dưới thời Xô viết, Piachigorxk được liệt vào một trong những vị trí du ngoạn đẹp nhất Liên bang. Nó được coi là thành phố du lịch, nghỉ ngơi lý tưởng, có rừng núi, thảo nguyên, có suối nước nóng. Nơi đây đã từng có hàng trăm học sinh Việt Nam theo học tại trường đại học Sư phạm Ngoại ngữ và trong số đó có rất nhiều người thành đạt sau này.
Hiện nay tại Piachigorxk có khoảng xấp xỉ 1.000 người Việt Nam sinh sống rải rác theo nhiều khu vực. Nhưng phương thức chủ yếu của họ cũng như đại đa số những người dân Việt Nam khác tại Liên bang Nga, chủ yếu là kinh doanh, buôn bán. Chi hội người Việt tại thành phố Piachigorxk trước đây là Hội đồng hương Việt Nam, gần đây Hội đề nghị với Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga được chuyển thành Hội người Việt, từ trước đến nay Hội chưa có đủ bề dày, chưa có đủ điều kiện để tổ chức những hoạt động mang tính qui mô về mặt sinh hoạt văn hoá.

Bà con người Việt tại Piachigorxk quyên góp ủng hộ Quỹ trái tim cho em
Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam và 40 năm ngày thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Hội người Việt Nam tại liên bang Nga và một nhóm ca sĩ từ thành phố Mátxcơva đến thăm và giao lưu với Chi hội thành phố miền Nam nước Nga này như là những sứ giả văn hoá của cộng đồng vào đêm ngày 5/9/2009.
Để tổ chức một đêm giao lưu văn hoá dành cho hàng trăm người, có trình độ học vấn khác nhau, có những hoàn cảnh sống khác nhau, không phải là chuyện đơn giản. Ban chấp hành Chi hội đứng đầu là ông Nguyễn Khắc Thành, sau khi hội ý với các ông Vũ Văn Phóng, Phạm Văn Dũng đã quyết định thuê một nhà hàng Trung Quốc, gần trung tâm thương mại của người Việt để thuận lợi cho bà con đến tham dự.
Do không thể phát hết giấy mời cho 1000 người, Ban quản trị các chợ đã trực tiếp đến tận các quầy mời bà con, thay cho phương thức phát giấy mời như thông lệ. Mặc dù chưa đến giờ giao lưu biểu diễn, bà con đã tập trung đông nghịt trước nhà hàng. Ban tổ chức đã tận dụng hết khả năng không gian vốn có như không làm bục, bỏ hết tất cả các bàn mà không thể nào đủ chỗ cho bà con, những người đến muộn đành phải kê ghế ngồi hành lang, bậc cửa.

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng trong đêm văn nghệ
Mở đầu chương trình , nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng với tư cách là thành viên bộ phận thông tin của Ban Hỗ trợ cộng đồng đã báo cáo về tình hình thời sự, đặc biệt sau khi chợ Vòm đóng cửa. Ông nhấn mạnh tới vai trò với Ban công tác cộng đồng trong việc thành lập Ban hỗ trợ để cung cấp, tiếp nhận thông tin của bà con, giải quyết những đơn từ, vụ việc, khiếu nại về mặt an ninh và pháp lý…
Ông trình bày trước tập thể cộng đồng thành phố, những người yêu thơ ca và khao khát những hiểu biết văn học về những sáng tác của những nhà thơ Việt Nam viết về chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã chinh phục khán giả bằng kiến thức văn học sâu rộng, sự hiểu biết, trí nhớ phi thường và cách diễn đạt hấp dẫn.
Tiếp theo chương trình, bà Trịnh Thanh Hiền – chánh văn phòng Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga thay mặt Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga công bố quyết định thành lập Chi hội người Việt Nam tại thành phố Piachigorxk trực thuộc Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, thông báo cho bà con cộng đồng tại đây về vị trí, vai trò và nhiệm vụ cũng như tình hình hoạt động của Hội hiện nay. Vốn là một thạc sĩ âm nhạc, chị đã bộc lộ khả năng của mình qua những ca khúc dân ca Bắc Bộ trử tình và những bài hát Nga đã đi vào lòng người Việt Nam.
Tham gia chương trình, còn có các ca sĩ của cộng đồng đã thể hiện những bài hát về quê hương đất nước. Ca sĩ Kim Xuyến (giải nhất đơn ca nữ tại cuộc thi Tiếng hát cộng đồng toàn Liên bang Nga năm 6/2009) đã biểu diễn hơn một chục bài về Hà Nội, về những miền quê bằng giọng trầm “trời cho” ấm áp của mình.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là ca sĩ Thanh Hằng, một người mai danh ẩn tích đã lâu, nay xuất hiện một cách đột ngột giữa khung cảnh giao lưu của cộng đồng người Việt ở miền sơn cước. Những bài hát của chị đằm thắm, ngọt ngào với phong cách biểu diễn tự tin, chị đã lay động tình cảm của những người mến mộ.

Ông Nguyễn Khắc Thành, Chi Hội trưởng Hội người Việt tại Piachigorxk song ca cùng ca sĩ Kim Xuyến
Các vị quản lý Trung tâm thương mại, Ban chấp hành chi hội người Việt cũng là những người say mê và có khả năng văn nghệ. Anh Tuân là một MC rất linh hoạt, dí dỏm và dẫn chương trình rất có duyên; anh Nguyễn Khắc Thành vừa đọc thơ, vừa tham gia song ca cùng với các ca sĩ. Dường như qua buổi giao lưu, một số tài năng ca nhạc được phát hiện, giọng hát của họ được thẩm định bên cạnh các giọng hát của các ca sĩ nhà nghề. Hoá ra ở đây, mỗi đám cưới, mỗi khi Tết đến, các chương trình biểu diễn trong phạm vi của bà con vẫn luôn lôi kéo và cuốn hút sự tham gia của những người yêu văn nghệ.
Mặc dù không đủ ghế ngồi, phải đứng dọc các khung cửa sổ, trời đã về khuya, bà con vẫn ngồi yên vị với một niềm háo hức chưa từng thấy.
Đến 12g khuya, Ban tổ chức đã mấy lần cáo lỗi, nhưng đêm giao lưu vẫn khó lòng mà kết thúc được. Ông Nguyễn Văn Thân, một người có tuổi sống nhiều năm ở thành phố Piachigorxk đã phát biểu: “Từ lâu tôi đã đọc rất nhiều thơ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, tôi đã nghe tên các ca sĩ của cộng đồng người Việt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp, được mắt thấy tai nghe. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ: cảm ơn. Chúng tôi cảm ơn các anh chị rất nhiều, cảm ơn Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, cảm ơn Ban chấp hành chi hội người Việt thành phố Piachigorxk đã tạo cơ hội cho chúng tôi có một đêm giao lưu văn nghệ tuyệt vời như đêm nay…”
Ngày hôm sau, để đáp ứng tiếp tục lòng mến mộ của những khan giả yêu thích, các ca sĩ lại tiếp tục một chương trình mang tính salon đầy ấn tượng. Những người yêu thích thơ đã gửi đến nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng những lời thơ cảm tạ đầy xúc động.

Ban chấp hành Chi Hội và bà con chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác và các ca sĩ
Ông Nguyễn Khắc Thành, Chi hội trưởng Hội người Việt Nam tại Piachigorxk cho biết: “đây là cuộc giao lưu văn nghệ đầu tiên của cộng đồng. Chúng tôi ở đây có thể nói là có đủ mọi thứ, nhưng rất đói văn hóa và thông tin”. Ông thay mặt chi hội bày tỏ lòng tri ân đối với đoàn của Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã dành thời gian và tình cảm đến với bà con để bà con có thêm những món ăn tinh thần quý giá.
Bà con người Việt tại đây hy vọng Ban chấp hành Chi hội sẽ tạo điều kiện thường xuyên có những buổi sinh hoạt văn hoá có ý nghĩa, góp phần vào việc ổn định làm ăn, sinh sống của cộng đồng người Việt tại thành phố xa xôi này.
Nguyễn Thế Dũng (mekongnet)