Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

VỤ MẤT TÍCH NỮ NGHIÊN CỨU SINH GỐC VIỆT Ở MỸ: Vẫn đang tìm kiếm nạn nhân

13/09/2009 3 phút đọc BBT
Đến ngày 13-9, chính quyền các cấp ở Mỹ vẫn đang tìm kiếm Annie Lê, nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa dược lý, 24 tuổi.
VỤ MẤT TÍCH NỮ NGHIÊN CỨU SINH GỐC VIỆT Ở MỸ:  Vẫn đang tìm kiếm nạn nhân

Đến ngày 13-9, chính quyền các cấp ở Mỹ vẫn đang tìm kiếm Annie Lê, nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa dược lý, 24 tuổi.

 

Theo trang web Gothamist, cô gái này được nhìn thấy lần cuối cùng hôm 8-9 tại phòng thí nghiệm trong tòa nhà nghiên cứu của Trường Đại học Yale, thành phố New Haven, bang Connecticut.

 

Có báo cáo cho rằng đã tìm thấy quần áo dính máu của cô trên trần nhà và thi thể cô được phát hiện trong tòa nhà. Tuy nhiên, đặc vụ FBI, Kimberly Mertz khẳng định: “Hôm nay, chúng tôi chưa thể kết luận đây là trường hợp mất tích hoặc có liên quan đến tội phạm hay không. Tôi quả quyết rằng chẳng phát hiện được cái xác nào cả.
 
Tất cả những đồ vật có thể là chứng cứ đều đã được cất giữ”. Thế nhưng, bà cho biết thêm rằng những món đồ đó chẳng hề liên hệ gì với Annie Lê. Thẻ tín dụng, ví tiền và điện thoại di động của cô đều được để lại ở văn phòng của cô cách đó vài dãy nhà.
 


Annie Lê và hôn phu Jonathan Widawsky. Ảnh: NY DAILY NEWS


Lê mất tích chỉ vài ngày trước đám cưới của mình, dự kiến diễn ra ngày 13-9. Tất nhiên, lễ cưới đã bị hủy bỏ. Cảnh sát cho biết vị hôn phu của Lê là Jonathan Widawsky, nghiên cứu sinh khoa vật lý tại Trường Đại học Columbia, không bị xem là kẻ tình nghi. Hiện anh đang có mặt ở New Haven để hợp tác với cảnh sát.

 

Trong khi đó, người phát ngôn của Trường Đại học Yale Tom Conroy nhấn mạnh: “Chúng tôi không biết cô ấy đang ở đâu. Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra với cô ấy. Chúng tôi cũng không biết đây có phải là tội phạm hay không”.
 
Ngoài ra, trường này đã đưa ra mức thưởng 10.000 USD cho thông tin dẫn đến việc tìm thấy Lê.
 
LỤC SAN (NLD)

 *Cô dâu gốc Việt biến mất trước đám cưới

Cảnh sát Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm nữ sinh viên của trường đại học danh tiếng Yale bỗng dưng biến mất khi chỉ còn 5 ngày nữa là kết hôn.

Annie Marie Le, đang theo học bậc tiến sĩ ngành dược lý ở Đại học Yale tại bang Connecticut, xuất hiện lần cuối cùng là vào ngày 8/9 ở trong phòng thí nghiệm của trường. Ví có chứa điện thoại, các loại thẻ tín dụng và tiền của cô, bị bỏ lại văn phòng làm việc. Le không hề liên lạc với gia đình, đồng nghiệp hay bạn bè kể từ đó.

Theo AP, Annie Le sẽ tổ chức hôn lễ với vị hôn phu vào ngày 13/9. Hiện chưa rõ cô bị bắt cóc hay hoảng sợ đến mức bỏ chạy trước đám cưới. Tuy nhiên, đồng nghiệp của Le - Debbie Apuzzo – cho hay, Le luôn tỏ ra hào hứng về lễ cưới này.

Giáo viên hướng dẫn của Le Rocky Tuan – đánh giá cô là người thông minh và chăm chỉ. “Cô ấy là người hạnh phúc. Lúc nào cô ấy cũng cười”, Le Rocky Tuan nói.

Le, có tóc và mắt màu nâu, cao gần 1,50 mét và nặng khoảng 41 kg. Le tốt nghiệp ngành khoa học sinh học tại đại học Rochester, New York, năm 2007. Cô đang thực hiện một dự án ở Viện Y tế Quốc gia (NIH). Cô từng cho biết muốn trở thành nhà điều tra cho NIH hoặc làm giáo sư.

H. Ninh (VnExpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu