Kỳ lạ là vì bạn có thể bắt gặp Tú ở bất kỳ đâu. Mới thoắt thấy cô nàng đang ngồi trò chuyện vỉa hè với bạn bè hay vui chơi với trẻ em khuyết tật ở các mái ấm tại VN thì hôm sau đã thấy cô mướt mồ hôi đi hoạt động xã hội tại Trung Quốc, hoặc ngồi cắm cúi viết bài tại giảng đường ĐH Stanford (Mỹ).
Và cuối tuần thì lại thấy Tú thong thả, sành điệu cùng bạn bè dắt tay vào... sàn nhảy ở Singapore!
| Ngọc Tú (giữa) trong một lần dự tiệc với bạn bè ở Tổ chức SEALNet - Ảnh: N.T. |
Học = chơi
Học chuyên Pháp suốt thời phổ thông với thành tích luôn nằm trong top đầu lớp, tới năm lớp 12 thì Ngô Thùy Ngọc Tú nộp đơn thi vào lớp chuyên Anh Trường Lê Hồng Phong (TP.HCM) vì muốn chuyển hướng sang du học Mỹ và đậu! Qua lớp mới, Tú vẫn “sống khỏe” giữa rừng những bạn siêu tiếng Anh và đạt được bằng TOEFL 620 (một điểm số rất cao)... rồi cuối năm thong dong xách vali sang Mỹ nhập học tại Đại học Stanford - một trong những ngôi trường danh tiếng nhất thế giới, với học bổng toàn phần ngành chính sách công! Và có lẽ chẳng mấy ai biết Tú là SV đầu tiên tốt nghiệp cấp III tại VN được nhận vào ngôi trường đang xếp hạng 3 tại Hoa Kỳ.
| Nếu có một khảo sát được thực hiện, chắc chắn Tú sẽ nằm trong danh sách những teen Việt có thời gian ngồi máy bay, đi hoạt động xã hội nhiều nhất VN. |
Nhưng Tú cũng thuộc dạng “ham chơi” có cỡ. Suốt những năm cấp II Tú đầu têu cho những hoạt động dã ngoại, đi chơi xa trong trường. Lên cấp III, máu chơi vẫn nóng như cũ. Chưa hết, cô nàng cùng vài người bạn thành lập một tờ báo tiếng Pháp hẳn hoi!
Lên ĐH, dẫu hằng ngày vẫn ngồi trên ghế giảng đường tại Mỹ nhưng mỗi khi nghe ngóng đâu đó có hoạt động gì hay thì cô nàng liền nhanh chân chạy đi tìm hiểu, tham gia.
Tú được mời tham dự rất nhiều hoạt động quốc tế có uy tín như: cuộc thi doanh nhân trẻ tại Singapore, Hội nghị lãnh đạo trẻ toàn cầu, Mạng lưới các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (SEALNet), Hội thảo giáo dục không biên giới (UAE) và rất nhiều hoạt động từ thiện tại VN.
Ham hoạt động, học tập như thế nhưng Tú vẫn không ngại khi thừa nhận mình cũng thường đi bar, sàn nhảy... với bè bạn. Khi được hỏi có sợ hình ảnh của mình sẽ bị ảnh hưởng khi bí mật này được tiết lộ, cô nàng cười thật tươi: “Những nơi trên không hề đồng nghĩa với xấu xa, cạm bẫy... Tất cả đều do chính bản thân mình quyết định”.
Sống là phải hết mình
Tốt nghiệp ĐH vào hè 2009, cô bạn 22 tuổi quyết định quay về VN để bắt tay ngay vào các hoạt động giáo dục mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay, bỏ mặc bao lời mời gọi làm việc từ các công ty tại Mỹ.
Tất cả là vì “nó”. “Nó” là một trang web dạy ngoại ngữ, huấn luyện kỹ năng cho các bài kiểm tra SAT, GMAT... (những bài thi bắt buộc để vào chương trình ĐH, cao học tại Mỹ) cho người Việt theo những phương pháp hiện đại, thực tế nhất mà Tú và bạn bè đã nhọc công tìm hiểu, thương lượng hợp tác với các trường ĐH lớn như CMU, Stanford... trong suốt thời gian tại Hoa Kỳ.
Sở dĩ Tú nôn nóng như thế là vì: “Tôi từng chứng kiến rất nhiều bạn SV VN đã phải dang dở ước mơ đi du học dẫu sức học không hề thua kém bất kỳ ai. Điều các bạn thiếu chỉ là kỹ năng và một hướng đi đúng trong việc học ngoại ngữ. Tôi cũng từng rơi vào tình trạng như thế nên rất thấu hiểu điều này, và bây giờ khi có cơ hội thì tôi không thể không chia sẻ”.
Khi được hỏi có sợ trang web yola.vn non trẻ của mình sẽ thất bại bởi “rừng” các trường dạy ngoại ngữ đang mọc nhan nhản tại VN hay không thì Tú bình thản trả lời: “Dạ không!”. Đúc kết lại, “khi đã sống hết mình thì kết quả ra sao cũng không còn quan trọng nữa”, Tú lạc quan nói về con đường đi của mình.
CÔNG NHẬT (Tuổi trẻ)