Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đám tang của Annie Le sẽ được tổ chức ở Rescue

21/09/2009 8 phút đọc Tổng hợp: Vũ Anh
Thi thể của nữ nghiên cứu sinh gốc Việt tại ĐH Yale sẽ được an táng tại một nghĩa địa nhỏ phía sau nhà thờ Green
Đám tang của Annie Le sẽ được tổ chức ở Rescue
Thi thể của nữ nghiên cứu sinh gốc Việt tại ĐH Yale sẽ được an táng tại một nghĩa địa nhỏ phía sau nhà thờ Green Valley Mortuary ở thành phố Rescue, bang Califorrnia.

Tờ New York Daily News đưa tin, thi hài của cô gái gốc Việt, Annie Le 24 tuổi, đã được gia đình đưa về nhà ở một thị trấn nhỏ tại vùng nông thôn Placerville, California, nơi cô lớn lên.

 

Đám cưới biến thành đám tang

Dennis Smith, đại diện của giai đình Le cho biết, cái chết của cô khiến người thân rất đau buồn. Cô, chú và anh em họ của Le từ Đông Texas và một số nơi ở California tới dự đám cưới của Annie Le và Jonathan Widawsky - dự kiến tổ chức ngày 13/9 tại Syosset, trên bờ biển phía Bắc Long Island - đã phải động viên lẫn nhau khi Le bỗng dưng biến mất ngày 8/9 và rồi sau đó, xuất hiện ngày 13/9 nhưng đã bị sát hại.

Hàng trăm sinh viên của ĐH Yale thắp nến cầu nguyện cho Annie Le.

Theo AP, tối 17/9, hơn 10 người trong gia đình Annie đã tới nghĩa trang Lincoln Hawley để lễ cầu kinh bằng tiếng Anh và tiếng Việt tưởng nhớ cô. Trước khi xác của Annie Le được trả về, một nghi lễ tưởng nhớ cô cũng được tiến hành ở nhà nguyện St.Thomas More ở ĐH Yale chiều 15/9. Gia đình Le, gia đình vị hôn phu của cô, Chủ tịch trường Yale Richard C.Levin và vợ Jane, phó chủ tịch và nhiều quan chức khác của Yale, quan chức cảnh sát thành phố, FBI, bạn bè cũng tới dự.
 

Nghi phạm định qua mặt cảnh sát

Tờ Hartfort Courant dẫn lời một nhà điều tra cho hay, Raymond Clark, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nơi Annie Le đảm nhận công việc nghiên cứu, cố gắng giấu dụng cụ lau dọn có các vết máu khi cảnh sát bắt đầu điều tra vụ mất tích bí ẩn của Annie Le. Để chứng minh ngoại phạm, hôm cảnh sát tìm thấy thi thể của Le ở hốc tường của tầng hầm phòng thí nghiệm, Clark còn chơi một trận bóng cho đội của anh ta là New Haven Wild Hogs. Vinne Mauro, một cầu thủ tham gia trận bón, đã cho biết trên tờ New Haven Independent: “Tôi không nhận thấy điều gì khác thường ở Clark. Anh ta lúc nào cũng lặng lẽ”.

Raymond Clark bị bắt hôm 18/9 tại khách sạn Super 8 ở Cromwell, cách New Haven 25 dặm về phía Bắc.

"Người tính không bằng trời tính", mặc cho nỗ lực của Clark, cảnh sát vẫn tìm thấy dấu vết ADN của cả nghi phạm và nạn nhân tại hốc tường nơi phát hiện thi thể. Raymond Clark bị bắt hôm 18/9 tại khách sạn Super 8 ở Cromwell, cách New Haven 25 dặm về phía Bắc, sau khi kết quả xét nghiệm DNA của anh ta trùng khớp với các mẫu chứng cứ thu thập ở hiện trường vụ sát hại Annie Le. Sau khi bị khởi tố, Clark nộp phí bảo lãnh 3 triệu USD và bị biệt giam tại Trung tâm Phục hồi nhân phẩm MacDougall-Waker, ở South Suffield, bang Connecticut.

Clark được hai luật sư công của Tổ chức bảo vệ cộng đồng New Haven là Joseph E, Lopez và Beth Merkin hỗ trợ về pháp luật. Luật sư riêng của Clark, từng đại diện cho anh ta khi bị thẩm vấn trước đó, đã tuyên bố không tiếp tục bào chữa nhưng không đưa ra lý do cụ thể. Dự kiến, Clark hầu tòa ngày 6/10 tới.

Cảnh sát trưởng New Haven, bang Connecticut (Mỹ), ông James Lewis, cho biết, nếu nghi can giết Annie Le không thú nhận thì có thể không bao giờ dư luận được biết động cơ giết người của anh ta. "Người duy nhất biết rõ động cơ này chính là thủ phạm. Đây là thực tế trong rất nhiều trường hợp. Bạn không bao giờ biết hoàn toàn cho tới khi anh ta thú nhận và trong trường hợp này còn quá sớm để đưa ra kết luận”, ông James Lewis nói. Từ lúc bị bắt đến nay, Clark chỉ im lặng, không nói bất cứ điều gì với cảnh sát.

Một “Einstein tương lai” đã ra đi

Tin Annie Le bị sát hại gây xôn xao thị trấn Sierra Nevada, đặc biệt gây chấn động trong thầy cô và học sinh Trường trung học Union Mine vì cô là người có ảnh hưởng đặc biệt tại trường này.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, Annie Le là một cựu học sinh đặc biệt giỏi giang. Cô rất thông minh, năng động, sôi nổi, mạnh mẽ, được thầy, cô và bạn bè yêu mến. Bạn bè hồi trung học xác nhận Annie Le là một cô gái có tố chất hơn người.

Ngay từ hồi học trung học, Annie Le từng thổ lộ sẽ phát triển sự nghiệp trong ngành y. Mục tiêu của cô là trở thành một nhà thí nghiệm nghiên cứu bệnh học. Le là một trong hai học sinh của trường được bầu chọn danh hiệu “Có khả năng là Einstein tương lai”. Annie Le đã nhận được học bổng trị giá 160.000 USD trong những năm phổ thông.
 
Tốt nghiệp trung học, Annie Le lấy bằng cử nhân và thạc sĩ tại ĐH Rochester (bang New York). Sau đó, cô học tiếp tại ĐH Yale để lấy bằng tiến sĩ dược lý dự kiến vào năm 2013. Tại ĐH Yale, Annie Le là thành viên nhóm nghiên cứu enzym có thể ứng dụng trong điều trị ung thư, tiểu đường và chứng loạn dưỡng; trong khi vị trí kỹ thuật viên phòng thí nghiệm của Clark thường gắn với việc dọn dẹp sàn nhà và lồng nuôi chuột. Ngoài ra, Le đang thực hiện một dự án ở Viện Y tế quốc gia (NIH) và mong muốn trở thành một nhà điều tra cho NIH, hoặc làm giáo sư.

 

Chân dung nghi phạm sát hại Annie Le

Tờ New York Times dẫn lời một nhà nghiên cứu giấu tên của ĐH Yale cho biết, Raymon Clark là một người đồng bóng, coi chuồng chứa chuột là lãnh địa riêng của mình. Clark luôn nổi giận nếu các nhân viên thư viện không đeo bao trùm giày khi vào phòng thí nghiệm. “Thay vì nhắc nhở người kia, anh ta sẽ làm ầm lên”, nhà nghiên cứu này nói.

Liên quan tới thông tin này, cảnh sát phát hiện Raymond Clark gần đây có gửi một số email cho Annie Le chỉ trích cô không tuân thủ các quy định chăm sóc chuột nghiên cứu. Trong thư trả lời, Annie Le có thái độ hòa giải khi hứa rằng mình sẽ tuân thủ các quy định. Cảnh sát chưa rõ có phải Raymond Clark chưa thỏa mãn với lời hòa giải của Le và trong cơn tức giận đã ra tay hay không. Theo thông tin trên tờ ABC News, Clark đã gửi tin nhắn cho Annile Le vào ngày cô mất tích, yêu cầu gặp để bàn về vệ sinh của lồng chuột trong phòng thí nghiệm.

Thời trung học, Clark bị tố cáo ép bạn gái quan hệ tình dục. “Tôi cảm thấy mình lại 16 tuổi. Ký ức bắt đầu dội lại”, người bạn gái cũ của Clark viết trên trang Facebook cá nhân. Chưa kể, hàng xóm của Clark cho biết, anh ta thường quát tháo trẻ con và kiểm soát cô bạn gái. “Clark không cho phép cô ấy nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi thường nghe thấy tiếng quát tháo trên nhà họ”, bà Anna Marie Goodwin nói trên tờ New York Daily News.

Trong khi đó, Hromadka, bạn gái hiện nay của Clark, lại viết trên mạng xã hội Myspace: “Anh ấy có vẻ ngây thơ, không biết đánh giá người khác, nhưng là người tốt. Anh ấy có trái tim nồng ấm và luôn cố gắng nhận ra điểm tốt ở con người, dù họ bị cho là điên hoặc không tin được. Anh ấy nghĩ mọi người xứng đáng có cơ hội làm lại và ít khi làm tổn thương người khác”.

Vũ Anh (baodatviet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu