![]() |
| Cảnh sát áp giải người nhập cư trái phép ra khỏi khu rừng ở Calais, Pháp, ngày 22/09/2009. Ảnh : Reuters |
Libération chạy tựa lớn : "Những người bần cùng ở Calais" để nói lên tình cảnh khốn khổ của những nhập cư lậu đang chờ cơ hội trốn qua Anh Quốc. Trước khi diễn ra chiến dịch giải tỏa của cảnh sát Pháp, Libération đã thực hiện một bài phóng sự tìm hiểu tình cảnh sống của những người nhập cư lậu thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có không ít người Việt Nam.
Minh họa cho bài báo là một bức ảnh lớn nơi « trú » của người nhập cư Việt Nam chụp hôm 19 tháng 9 vừa rồi. Đó là một chiếc lều được dựng lên bằng vải nhựa và gỗ ván tồi tàn giữa khu rừng gần Calais.
Tác giả bài phóng sự đã vào đến tấn các khu lều trại của người Việt. Qua những người làm từ thiện tình nguyện, tác giả bài báo được biết trong khu rừng này có 32 người Việt Nam, trong đó có 8 phụ nữ. Họ đã đến đây từ 3 năm nay, sống chờ đợi tạm bợ giữa rừng. Tất cả đều nằm chờ cơ hội để trốn được sang Anh Quốc, vì theo họ nói, sang bên đó, có thể dễ kiếm sống hơn.
Trong lúc chờ cơ hội và hy vọng một cuộc sống dễ thở hơn bên kia bờ biển Manche, cuộc sống của những người Việt này vốn đã khốn khổ, lại thừong xuyên phải lo đối phó với nạn tống tiền. Thời gian gần đây, xuất hiện trong khu rừng những nhóm trấn lột người Nga hay người Séc đến đòi họ phải nộp 500 euros mỗi người một tháng thì mới cho tồn tại.
Tác giả bài phóng sự kể lại rằng những người Việt này đã phải góp 40 euros để nộp, và họ phải tự tổ chức thay phiên nhau canh gác ngày đêm khu lều trại của mình. Thế nhưng những kẻ trấn lột vẫn đến và ẩu đả đã diễn ra, nhiều người đã bị trấn thương sọ não, sống trong nơm nớp lo sợ. Bị tấn công, những người Việt đâm đơn kiện thì cảnh sát đến, và họ dẹp trại và đưa những người Việt này về trại tập chung để chờ trục xuất trở lại Việt Nam.
Những người còn ở lại thì tiếp tục dựng lều trại khác và canh chừng những kẻ trấn lột. Nhưng giờ đây, khi nơi trú thân của họ bị dẹp bỏ thì cũng đồng nghĩa với việc niềm tin của họ vào cuộc sống cũng bị mất hết.
Chiến dịch phá dỡ các lều trại của người nhập cư trái phép của cảnh sát ngày hôm 22/9 đã gây không ít lo ngại trong dư luận Pháp.
Báo L'Humanité cho biết, chiến dịch trên không chỉ giải tỏa các khu lều trại mà 276 người bị bắt, trong đó có một nửa là trẻ vị thành niên. Còn La Croixx đặt câu hỏi « Thế còn sau này ? ». Theo tờ báo công giáo thì có điều chắc chắn là việc ra tay của chính quyền ở Calais sẽ không giải quyết được tình hình, không ngăn cản được những người chỉ có một giấc mơ thóat khỏi nghèo khó và bạo lực ở xứ sở quê hương họ.
Libération thì coi đây là một thất bại của chính sách đối với làn sóng nhập cư trái phép. Tờ báo cũng đặt một câu hỏi lớn : « Làm sao lại có thể nghĩ rằng một cuộc can thiệp của cảnh sát lúc sáng sớm vào những khu lều trại tồi tàn đó là một giải pháp ? Thực tế là nước Pháp cũng như cả Liên Hiệp Châu Âu đã không biết cách đối phó với nạn nhập cư ».
Vậy thì phải làm thế nào ? Libération nhận định « các nước trong cựu lục địa này phải có lập trường chung về làn sóng nhập cư, bàn bạc thỏa thuận trợ giúp các nước có người di cư để điều tiết nhập cư… ». Chỉ có thế mới có thể chấm dứt được tình trạng nhập cư lậu không phải tiến hành cái « chiến dịch làm sạch » theo kiểu bắt « cóc bỏ đĩa » như vừa rồi.
Anh Vũ (rfi.fr)
