Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hơn 600 người khóc tiễn biệt Annie Le

27/09/2009 5 phút đọc Mẹ Annie đau xót vì mất con. Việt Hà - A n Bình
Đám tang nữ sinh gốc Việt Annie Le vừa diễn ra cảm động với sự tham gia của hơn 600 người - gồm các thành viên trong gia
Hơn 600 người khóc tiễn biệt Annie Le
Đám tang nữ sinh gốc Việt Annie Le vừa diễn ra cảm động với sự tham gia của hơn 600 người - gồm các thành viên trong gia đình và bạn bè, vừa được tổ chức ở California, Mỹ.

 
Annie Le yên nghỉ trong vòng tay bạn bè

 

Cha, mẹ cùng những người thân khác của Annie Le đã không cầm được nước mắt khi tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cô yên nghỉ tại thị trấn El Dorado Hills gần Sacramento, hai tuần sau khi cảnh sát phát hiện cô đã bị giết dã man.

Trong buổi lễ kéo dài gần 90 phút, người thân và đông đảo bạn bè đã cùng bày tỏ nỗi thương tiếc cô gái trẻ thông minh mà tương lai đang rộng mở phía trước này. Le được cầu nguyện bằng cả tiếng Anh và bài hát “Amazing Grace” hát bằng tiếng Việt.

 

Trường Đại học Yale trước đó đã tuyên bố lập một quỹ học bổng mang tên Annie Le để tưởng nhớ nữ sinh viên gốc Việt vừa bị sát hại này.

 

Quỹ học bổng Annie Le được thành lập bằng số tiền phúng viếng và có thể là cả tiền mừng đám cưới của Le - theo gợi ý của chồng chưa cưới của cô.

 

Đại học Yale loan báo các khoản quyên tặng cho Quỹ Annie Le xin gửi về Văn phòng Phát triển Yale ở New Haven.

 

Nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ tưởng niệm cô vào ngày 12/10.

Cô gái 24 tuổi biến mất từ ngày 8/9 - chỉ 5 ngày trước khi làm lễ thành hôn. Ngày 13/9, xác của cô mới được tìm thấy trong một toà nhà của trường Yale. Một nhân viên kỹ thuật của phòng thí nghiệm nơi cô nghiên cứu đang bị cáo buộc là thủ phạm của vụ này.

 
 
Annie bị sát hại hôm 8/9/2009, chỉ 5 ngày trước đám cưới của cô với vị hôn phu Jonathan Widawsky.

Tang lễ của Annie được tổ chức tại nhà thờ Holy Trinity ở El Dorado Hills, bang California.
 
Khoảng 600 người là các thành viên trong gia đình và bạn bè đã tới tiễn đưa nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành dược.
 
 Người cha Hoang Le (cài hoa trắng) và mẹ Vivian Le (cài hoa hồng) trong lễ tang con gái.
 

 
Thang Thi Vu, bà của Annie, và nhiều người khác không cầm được nước mắt. 

  
 Vị hôn phu của Annie, Widawsky, vẫn đeo nhẫn cưới trên tay khi tới dự lễ tang của vợ chưa cưới.
 
Bà Vivian Le đang được hôn phu của Annie và những người khác an ủi.

Các vị khách mang hoa đến lễ tang tưởng niệm Annie.



 Mọi người chia buồn với vị hôn phu Widawsky của Annie. Chị gái anh (áo xanh) cũng có mặt tại lễ tang.
 
 
 Sau lễ tang, thi thể của Annie đã được đưa đi an táng tại một nghĩa trang gần đó.
 
 


Ray Clark, nhân viên kỹ thuật phòng thí nghiệm tại Đại học Yale, bị buộc tội sát hại Annie Le. Người đàn ông này sẽ phải ra toà vào tháng 10 tới. 
 
Mẹ Annie đau xót vì mất con.
 
 
Việt Hà - An Bình (Dân trí)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu