Sáng 1/10, cán bộ Sở Di trú tỉnh Moscow cùng lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra một xưởng may “đen” của người Việt ở thành phố Naginsk. Tất cả số công nhân may đều không có hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác.
Những người Việt Nam ở đây cho biết, giấy tờ của họ bị chủ xưởng may giữ từ ngay khi họ mới sang Nga. Họ không được đi đâu, không hề biết gì ngoài bốn bức tường của xưởng. Toàn bộ công nhân may hầu như không có một đồng xu dính túi, không ai biết tiếng Nga. Khi công an kiểm tra, tất cả đề khiếp đảm và sợ hãi.
![]() |
| Những lao động Việt ở Nga. (Ảnh minh họa) |
Điều rất kỳ lạ là cả 63 người bị bắt đều khẳng định không biết ai là chủ xưởng, ai đang cầm giữ giấy tờ tùy thân của mình.
Vào buổi trưa, công an cho chuyến xe đầu tiên chở 11 người lên đồn, cho vào phòng tạm giam để có kế hoạch đưa ra trại.
Sau khi trao đổi qua lại với Tiểu ban Thông tin trực thuộc Ban Hỗ trợ cộng đồng, anh Thắng đã xuất tiền mua thức ăn, nước uống không chỉ cho những người bị giam trong đồn, mà còn chở thức ăn cho số người còn bị giữ trong xưởng.
Anh Thắng và anh Trung đã giải thích, tác động đến phía cán bộ Sở Di trú với mong muốn họ thông cảm với anh chị em công nhân không còn nơi bấu víu, rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn để họ có một giải pháp tích cực.
Nhờ động thái ngoại giao trên cơ sở các quan hệ sẵn có của anh Thắng và anh Trung, đến tối, Đoàn kiểm tra đã quyết định phạt hành chính tất cả 63 công nhân theo quy định. Mãi tới 11 giờ đêm, 63 công nhân chính thức được phóng thích.
Việc làm của anh Trần Văn Thắng và anh Nguyễn Viết Trung vì tình đồng hương một cách vô tư đã làm cho những người thừa hành công vụ của Nga hết sức nể trọng. Nhưng còn chủ xưởng may, trách nhiệm, đạo đức ra sao, phạm pháp đến mức nào, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ!
