Tết trung thu truyền thống của trẻ nhỏ châu Á năm nay đến muộn. Ở nước Nga, mùa thu đã sải một bước khá dài. Trời trong và lạnh sắc. Những vệt nắng vàng rực trên các ngả đường đến Đại sứ quán Việt Nam ở Matxcơva, Liên bang Nga. Chiều thứ bảy vắng người nên tiếng hát vang xa hơn, làm quíu chân mấy đứa trẻ đến dự hội.

Trung thu cho trẻ em, cũng là niềm vui của các bậc phụ huynh
Những năm gần đây, các bậc phụ huynh, các doanh nghiệp ở Nga không còn tổ chức ngày vui này trong vòng tổ ấm bé nhỏ của mình. Trung thu đến, ở các khu ngoại giao đoàn như Obolensky, Dokuchaev, Simpheropol, trẻ em người Việt tụ họp, vui hơn tết Nguyên Đán. Tiếng trẻ ríu rít, tỉếng hát trong veo trong không khí mùa thu trong veo.

Các cháu háo hức xem múa lân
Năm nay là năm đầu tiên các cháu dự tết Trung thu tại cơ quan đại diện lớn nhất của nguời Việt ở Liên Bang Nga. Vài trăm cháu từ khắp Matxcova quây quần xem múa lân, rước đèn, hát múa, phá cỗ. Các bé xúm quanh, chụp ảnh cùng Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Bùi Đình Dĩnh sau khi ông nói lời chúc mừng các cháu thiếu nhi nhân ngày vui nhất trong năm của các cháu.

Các võ sinh Nga môn phái Nhất Nam biểu diễn võ thuật
Khoảng sân rộng của sứ quán ngập tiếng cười, tiếng hát trẻ thơ. Đèn lồng, bóng bay giăng quanh sân khấu rải lá phong vàng. Các nhà tổ chức đã tốn khá nhiều thời gian, công sức chuẩn bị. Có hẳn người chuyên trách vẽ mặt cho các cháu. Những con mèo, con hổ bé bỏng tung tăng khắp sân.
Hoa quả, đồ chơi ngày lễ rất nhiều. Bánh dẻo, bánh nướng tươi rói chuyển từ Việt Nam sang. Toàn đồ chính hiệu quê nhà. Nhưng chị Hằng, chú Cuội, ông Bụt nói tiếng Nga nhiều hơn tiếng Việt. Vì đa số các cháu sinh ra và lớn lên ở xứ này.

Chuẩn bị quà cho các cháu thiếu nhi
Buổi vui kéo dài, không khí rộn rã vì sự góp mặt của đội múa lân và các bài biểu diễn của các võ sinh người Nga, người Litva, thuộc môn phái Nhất Nam. Nghe tin Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt ở Liên Bang Nga tổ chức Tết thiếu nhi, họ bay đến ngay. Thế mới biết rằng đâu chỉ có dân ta hướng về nguồn cội, hướng về phương đông. Có rất nhiều người nước ngoài, như những con người đang có mặt ở đây, có tình cảm thâm sâu, nồng hậu với văn hóa Việt.

Các võ sinh môn phái Nhất Nam

Đại sứ Bùi Đình Dĩnh chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu thiếu nhi
Bài và ảnh: Bích Hạnh (mekongnet)