Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tất cả cùng trọn niềm vui khi về với Làng Sen

25/10/2009 8 phút đọc BBT
Thế là, bao gian nan vất vã, nay thành quả đã đến. Làng Sen hiện lên sừng sửng, hiên ngang trên thành phố cảng,giữa bao
Tất cả cùng trọn niềm vui khi về với Làng Sen

Thế là, bao gian nan vất vã, nay thành quả đã đến. Làng Sen hiện lên sừng sửng, hiên ngang trên thành phố cảng,giữa bao giông tố,cuồng phong của cơn bão khủng hoảng. Làng Sen một ngôi sao sáng, là niềm tin và trái tim trong lòng người Việt ở Odessa…

 

Không thể nói hết những cảm xúc khi chúng ta tham dự buổi lễ long trọng, cắt băng khánh thành Làng Sen. Giờ phút mà cộng đồng chúng ta chờ đợi bao ngày. Thật tự hào và cảm động. Cảm ơn những tấm lòng của các vị khách quý đã tới nơi đây,để chứng kiến phút giây trọng đại này. Cho tất cả chúng ta cùng trọn một niềm vui!

 

Để buổi lễ thành công ngoài mong đợi như hôm nay không thể không nhớ đến những tấm lòng của các nhà lãnh đạo,những vị khách quý từ phương xa. Đó là,sự tham dự, sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đại Sứ Quán VN tại Ukraina. Sự tham dự của các cán bộ cấp cao nhất của thành phố Odessa.

 

Các bè bạn,doanh nhân từ Việt Nam, Đức, Ba Lan, Liêng Bang Nga…Đã không ngại đường xá xa xôi về đây tham dự. Những bạn bè,doanh nhân ở các thành phố,Kiev, Kharkov, Kherson… và sự có mặt đông đảo của bà con ở Odessa chúng ta. Đặc biệt là sự tham dự của đoàn cán bộ, biên tập viên VTV4 Đài truyền hình VN.

 

Các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên múa, đến từ quê hương đã mang lại cho chúng ta những bản nhạc,những điệu múa,những lời ca thân thương nhất. Cảm ơn những người sáng lập Làng Sen, những con người dám nghĩ dám làm,không ngại khó khăn, luôn một lòng vì tập thể. Vì thế hệ tương lai mà“Họ đã đắp đập, be bờ cho con cháu mai sau trồng cây, hái quả”.



Đại sứ Nguyễn Văn Thành cùng ngài phó tỉnh trưởng tỉnh Odessa chuẩn bị cắt băng khánh thành Làng Sen. Ảnh: NHC.


Qua bài báo chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhiều những lời chúc mừng, động viên từ bạn bè khắp năm châu đã gửi đến ban biên tập báo DN nhân ngày Lễ.

Không thể không nhớ đến công lao to lớn của ban tổ chức buổi Lễ. Là những gia đình các nhà lãnh đạo,như gia đình ông Trường,gia đình ông Mạnh,gia đình ông Đức, ông Hùng…Họ như con thoi,lo tiếp cán bộ Đại sứ quán, rồi cán bộ thành phố Odessa,rồi lại phải tiếp đoàn doanh nhân từ các thành phố…Lại phải lo công tác buổi lễ, đưa đón anh chị em nghệ sĩ…

 

Các người vợ,người con là “hậu phương” cũng chạy đôn,chạy đáo lo lắng, chẵng thua các đức lang quân nơi “tuyền tuyến”.Nhìn tất cả họ đều tận tình, ở lại cùng hát đến khuya sau buổi Lễ cùng với bà con và anh chị em nghệ sĩ, làm chúng tôi không khỏi xúc động. Những tấm lòng,những tâm huyết đó được đáp lại là một buổi Lễ thành công không bao giờ quên.



Những lẵng hoa tươi thắm - sự chia vui của các hiệp đoàn của các thành phố nơi có người Việt Nam sinh sống dành cho Làng Sen - như hòa cùng không khí phấn khởi của cộng đồng người Việt tại Odessa. Ảnh: NHC.

Nỗi bật và đáng khen ngợi là sự tham gia nhiệt tình của Đoàn viên, Thanh niên Sinh viên…Và sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bà con trong làng. Những cô gái trẻ đẹp,đoan trang trong bộ áo dài thướt tha. Những thanh niên tuấn tú,năng nổ,nhiệt tình. Một không khí làm việc giữa lãnh đạo và các nam thanh,nữ tú,thật khẩn trương nhưng cũng không kém phần đầm ấm,quây quần,gần gũi. Chúng tôi cũng vui lây với niềm vui hòa quyện đó.

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà lãnh đạo thành phố Odessa như : Phó chủ tịch tỉnh Odessa P.Khlytsov. ; Giám đốc Sở di trú và quốc tịch tỉnh Odessa I.Suprunovsky; Giám đốc Sở Xây dựng S.Metropyan… Khi phát biểu đều có những nhận định,đánh giá: “Cộng đồng người Việt là cộng đồng đoàn kết,gắn bó và ưu tú nhất trong cộng đồng đa sắc tộc ở Odessa. Họ luôn sống và làm việc đúng theo pháp lụật của Ukraina”... Hầu hết các phát biểu đều ca ngợi và cảm phục các nhà lãnh đạo Hội,lãnh đạo Làng Sen tài năng và sáng suốt.


Ông Vũ Đức Trường và ông Nguyễn Văn Hùng nhận bằng khen của đại sứ quán. Ảnh: NHC.


Người VN chúng ta từ xưa tới nay luôn có trong mình thói quen tìm đến sự đầm ấm,sum vầy trong những hội ca hát,hội làng…Dù đi đâu về đâu nhưng lòng vẫn luôn canh cánh nhớ về quê hương đất nước. Hội Làng “Về Với Làng Sen” là một Đại nhạc hội đáng nhớ nhất,đông đảo nhất từ trước tới nay. Các ca sĩ, nghệ sĩ, đóng góp và cống hiến hết mình. Một không khí vui nhộn,phấn khởi đã tràn ngập trong buổi nhạc hội.

 

Không chỉ người dân trong cộng đồng vui sướng mà các nghệ sĩ, ca sĩ cũng vui lây và hòa quyện.Chúng tôi cảm nhận được từ những ánh mắt,hơi thở của mọi người,đặc biệt là các ca sỹ. Nhìn những gọt mồ hôi lăn dài trên má vì sự cống hiến hết mình của họ,sự cảm động và yêu mến là tình cảm hầu như của tất cả bà con dành cho các anh chị em nghệ sĩ.




Tưng bừng trong lễ cắt băng khánh thành. Ảnh: Bạch Dương

 

Mỹ Dung bốc lửa nhưng cũng không kém phần duyên dáng. Minh Quân rất gần gũi và  thân thương. Kasim Hoàng Vũ bản lĩnh và sôi động. Đoan Trang trẻ trung quyến rũ. Ngọc Khang đậm đà,sâu lắng. Lê Anh Dũng trẻ trung, nhẹ nhàng. MC Mỹ Lan lộng lẫy thướt tha,quyến rũ. Phan Vũ Nhật Linh – Biên tập viên,trí thức nhưng không kém phần duyên dáng, xinh đẹp..

 

Đặc biệt nhóm múa Cacmen thật trẻ trung xinh đẹp và quyến rũ…Tất cả đã cống hiến hết mình cho buổi Lễ  thật hoành tráng,khó quên. Chúng tôi gửi gắm niềm cảm ơn sâu sắc đên các nghệ sĩ,ca sĩ vì sự làm việc nghiêm túc,nhiệt tình, hết mình của các anh các chị.

Về với Làng Sen là về với cuội nguồn dân tộc. Khi người Việt chúng ta xa quê nhớ về Tố quốc, điều đầu tiên ta thường nghĩ đến những ngôi làng,những lễ hội làng,những sum vầy. Hình ảnh cây đa,bến nước,sân đình,những lễ hội hát hò đối đáp, như vẫn hiện trong tâm trí của bao người. Cảm ơn các nhà sáng lập Làng Sen để chúng tôi có được nơi sum vầy, cho vợi bớt bao mệt nhọc.

 

Cho con em vui đùa,gợi nhớ những hình ảnh,những ký ức đẹp đẽ mà nơi xứ người không dễ gì có được. Cảm ơn những tấm lòng của các vị khách quý đã tới nơi đây,để cùng chứng kiến phút giây trọng đại này. Cho tất cả chúng ta cùng có một niềm vui trọn vẹn !.

 

Odessa 23-10-2009
Việt Thắng (DN.ODESSA) *

 

Đại nhạc hội của người Việt tại Odessa


Đại nhạc hội hoành tráng nhất từ trước đến nay của cộng đồng người Việt tại thành phố Odessa đã diễn ra vào chiều tối 23/10.

Hàng trăm người Việt sống trên địa khắp Ukraine đã tham gia vào sự kiện này. Đây là điểm nhấn mang đậm dấu ấn lịch sử vì đại hội này tổ chức cùng thời điểm với việc khánh thành Làng Sen - khu chung cư đầu tiên của người Việt Nam tại Odessa và đại hội lần thứ nhất Hội doanh nhân Việt Nam toàn Ukraine.

Dưới đây là một số hình ảnh đêm Đại nhạc hội:

Ông Vũ Đức Trường - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại thành phố  Odessa đọc diễn văn khai mạc đại nhạc hội.
Kasim Hoàng biểu cảm với ca khúc được nhiều người yêu mến.
Tiết mục Việt Nam quê hương tôi được Ngọc Khang và Anh Dũng trình bày.
Tiết mục múa của vũ đoàn Carmen.
MC Mỹ Lan vẫn duyên dáng như ngày nào sau 1 năm gặp lại.
Bà con người Việt ở Ukraine chăm chú xem các tiết mục biểu diễn.
Các nghệ sĩ trong nước cùng hát một ca khúc.
Minh Quân rất gần gũi và "thân thương".
Khán giả rất vui khi đón nhận làn gió tinh thần mới từ quê hương.

(doanhnghiep.od.ua)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu