Thị trưởng TP San Jose yêu cầu công khai hồ sơ bắt giữ Phương.
Tối 27-10 theo giờ Mỹ, một nhóm khoảng vài trăm người Việt tại Mỹ cùng với một số tổ chức bảo vệ nhân quyền như Liên đoàn Tự do công dân Mỹ, Liên minh Luật pháp châu Á đã tụ tập trước trụ sở Hội đồng thành phố San Jose (bang California) để biểu tình phản đối việc bốn cảnh sát Mỹ đánh du học sinh Hồ Quang Phương hồi đầu tháng 9.

Ngày 26-10, cảnh sát trưởng TP San Jose Rob Davis trả lời phỏng vấn đài truyền hình về vụ du học sinh Hồ Quang Phương bị cảnh sát đánh.
Theo những người biểu tình, sự việc vừa xảy ra rất đáng lo ngại khiến họ phải đặt câu hỏi về thái độ của cảnh sát với các cộng đồng người nước ngoài sinh sống ở Mỹ. Tham gia đoàn biểu tình, anh Vincent Vu chỉ trích các cảnh sát: “Họ đã bảo vệ họ thay vì thực hiện phương châm bảo vệ và phục vụ người dân”.
Nhằm mục đích không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa, đoàn người biểu tình mang biểu ngữ nêu các yêu cầu như sau: Văn phòng cảnh sát TP San Jose phải thông báo kết quả điều tra trong nội bộ cảnh sát; chính quyền TP phải mở phiên điều trần công khai; Phòng Tư pháp quận Santa Clara phải mở cuộc điều tra hình sự riêng và truy tố vụ án.
Theo Báo Mercury News, vụ biểu tình của một bộ phận cộng đồng người Việt là phản ứng đầu tiên của công luận đối với vụ du học sinh Hồ Quang Phương bị cảnh sát đánh.
Hiện một số nhóm cộng đồng khác cũng đang bàn biện pháp gây áp lực với chính quyền nhằm chấm dứt tình trạng cảnh sát dùng vũ lực vô lối.
Cũng trong ngày 27-10, ông Garden Grove Andrew H. Do, ủy viên Hội đồng thành phố San Jose và giám sát viên quận Cam Janet Nguyen đã cùng gửi thư đến thị trưởng TP San Jose Chuck Reed.
Thư có nội dung: Vụ cảnh sát đánh du học sinh Hồ Quang Phương đã làm tăng thêm tính nhạy cảm, nếu không muốn nói làm trầm trọng thêm tình trạng mất niềm tin của cộng đồng người Việt với chính quyền.
Hôm trước đó, thị trưởng Chuck Reed đã đề nghị Ủy ban Nguyên tắc của TP San Jose công bố mọi hồ sơ liên quan đến vụ bắt giữ du học sinh Hồ Quang Phương, bao gồm cả băng ghi âm cuộc gọi cảnh sát của Jeremy Suftin (người bạn cùng phòng làm văng xà phòng vào thịt bò của Phương) và báo cáo của bốn cảnh sát có liên quan đến vụ bắt giữ Phương.
Báo Mercury News nhận định đây là động thái tích cực của chính quyền và động thái này có thể củng cố thêm niềm tin của người dân.
Tuy nhiên, Báo Mercury News nhận định động thái điều tra của văn phòng cảnh sát TP San Jose xảy ra quá chậm. Mọi người chỉ biết đến việc du học sinh Hồ Quang Phương bị đánh khi đoạn phim được công bố mấy ngày nay. Báo cho rằng có thể một số người khác cũng đã từng bị cảnh sát đánh tương tự như Phương nhưng họ không thể lên tiếng vì không có bằng chứng.
Cũng trong ngày 27-10, hai chị em Mayra Guerrero và Giselle Guerrero, người gốc Mexico, đã lên tiếng tố cáo cảnh sát TP San Jose kỳ thị các cộng đồng người nước ngoài ở Mỹ. Họ dẫn chứng mới đây họ đã bị cảnh sát đánh bầm mặt khi xô xát với một nhóm thanh niên trước cửa hộp đêm.
Văn phòng cảnh sát TP San Jose đã yêu cầu những người từng bị cảnh sát dùng vũ lực thái quá tiếp tục lên tiếng.
Trả lời phỏng vấn Báo Spartan Daily (báo của Đại học bang San Jose), thầy Bradley Jackson, Trưởng khoa Toán, Đại học bang San Jose, nói: “Sinh viên Phương là người rất lịch sự, khiêm tốn và không phải loại người ưa bạo lực”. Khi đọc thông tin về Phương trên Báo Mercury News, ông khá ngạc nhiên vì nghĩ với tính cách của Phương thì điều này không thể xảy ra.
Anh Justin Nakano, sinh viên ngành quản trị kinh doanh, nhận xét về đoạn phim: “Ngoài những tiếng kêu la của Phương và tiếng súng điện Taser, tôi thực sự không xem rõ được nhiều”. Theo luật sư Glenn Miller, du học sinh Hồ Quang Phương là một sinh viên mẫu mực, luôn coi trọng việc học, đã từng làm trợ lý cho các giáo sư trong trường.
HỒNG CẨM (Theo Mercury News, ABC)(Phapluattp)