Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Dân Ta ăn tết Tây trên đất Tây

01/01/2010 14 phút đọc Mai Phương – Hải Yến – Thu Trang
Người Ta ở đất Tây đón tết Tây bằng tâm thế hòa nhập vào thế giới với một phong cách trẻ. Họ vui khi giữ được
Dân Ta ăn tết Tây trên đất Tây

Người Ta ở đất Tây đón tết Tây bằng tâm thế hòa nhập vào thế giới với một phong cách trẻ. Họ vui khi giữ được “quốc hồn quốc túy”.

 

Với những gia đình như chị Mai Hoài Phương ở định cư ở Bang Califolina đất Mỹ gần 30 năm, giao thừa tết Tây năm nào cũng vẹn nguyên như thời mới đặt chân đến xứ người: “Cả nhà đốt nến, ngồi lại với nhau ăn chè trôi nước, kể chuyện cổ tích nhà mình rồi cùng xem tuồng cải lương nào đó…”.

 

Thế nhưng, với thế hệ trẻ hôm nay, sống, làm việc và học tập ở trời Tây, họ đã đón giao thừa, ăn tết Tây bằng những món ăn Tây cùng với bún nước mắm của người Việt, họ đi du lịch theo kiểu cách của riêng mình.

 

Na Uy: Tết Tây vẫn ăn đồ Ta

 

Chị Lê Thị Thuý Phượng (25 tuổi) hiện đang du học ở Oslo, Na Uy cho chúng tôi biết: “Hôm nay, nhiệt ngoài trời rất lạnh. Từ trước lễ Giáng sinh có khi xuống -10 đến -15 độ rồi. Tuyết rơi khá dày và cao quá đầu gối. Quả thực nếu không có những xe cào tuyết thì tình hình  giao thông sẽ rất tồi tệ”.

 

Thế nhưng, Thúy Phượng và một số người bạn học cùng lớp đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới cũng phải đến cảng Oslo xem pháo hoa cho bằng được. Được biết, chương trình bắn pháo hoa kéo dài 1 tiếng đồng hồ và mọi người rất hào hứng. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi bởi tuyết rơi nhiều .

 

d
Tất niên của người Việt ở Na Uy vẫn có những món ăn “rất” Việt: bún ăn cùng với nước mắm (Ảnh: Nhân vật cung cấp) 

 

Oslo là một thành phố khá cổ kính, yên bình ở Na Uy, trong những ngày năm mới, phần lớn người Việt sống ở đây đều tụ tập ở gia đình và xem ti vi. Các hàng quán và cửa hiệu đã đóng cửa mấy ngày từ dịp nghỉ lễ Giáng sinh nên đường phố cũng khá vắng vẻ.

 

Thúy Phượng thấy mình may mắn, vì khi qua Na Uy du học có quen biết một gia đình người Việt Nam. Tết Tây, Thúy Phượng đã được họ mời đến nhà dùng bữa cơm thân mật đầu năm.

 

Theo thông tin Thúy Phượng cho biết, Ở Oslo, cộng đồng người Việt đón cả 2 cái tết: Tết Tây và Tết Ta. Điều làm cho cô sinh viên Việt Nam thú vị nhất là trong bữa cơm Tết Tây, Phượng được đãi những món ăn của Việt Nam chính hiệu: bánh chưng và bún chấm nước mắm.

 

Cô còn bật mí thêm: “Cũng giống như tục lệ của người Na Uy, khi đến gia đình người Việt dự bữa cơm mừng măm 2010 này, tôi cũng mang theo một món quà chúc mừng năm mới đến gia đình họ. Món quà này, tôi đã chuẩn bị từ khá lâu rồi, và tôi hy vọng bạn tôi sẽ thích nó…”.

 

Pháp: Giáng sinh là Tết gia đình, ngày 1 là Tết bạn bè

 

Bạn Nguyễn Thị Thu Hà quê ở Bình Định (23 tuổi), Sinh viên Ngành Quản lý du lịch, Trung tâm nghiên cứu Du lịch và các ngành công nghiệp tiếp đón CETIA- thuộc Đại học Toulouse de Mirail), Foix, Pháp.

 

Chợ Thanh Bình - Chợ người Vệt ở Pháp
Chợ Thanh Bình - Chợ người Việt ở Pháp

 

Thu Hà cho biết, thành phố Foix nơi cô đang sống là một thành phố nhỏ, rất thân thiện nằm ở miền Nam nước Pháp. Trước Giáng sinh, tuyết có rơi nhưng không dày và đến hôm nay thì thời tiết rất đẹp, nhiệt độ vào khoảng 5-6 độ C và có nắng.

 

Trong khu kí túc xá của CETIA, chủ yếu là sinh viên người Pháp và Tây Ban Nha nên họ đã về nhà nghỉ lễ Giáng sinh. Thu Hà cũng là sinh viên Việt Nam duy nhất ở khu ký túc xá này nên hơi buồn một chút. Một điều hơi tiếc là ngày 4/1 Thu Hà sẽ thi môn đầu tiên, do đó cô không thể tham gia tiệc tùng với những người bạn ở kí túc xá được.

 

Cả gia đình người Pháp bất ngờ trước món quà của cô gái Việt
Cả gia đình người Pháp bất ngờ trước món quà của cô gái Việt (Ảnh: Nhân vậtcung cấp)
 

 

Thu Hà kể: “Các bạn trẻ ở Pháp nói với cô rằng: đối với họ, ngày lễ Giáng sinh là ngày Tết dành cho gia đình và ngày hôm nay là Tết của bạn bè. Tôi đã có may mắn dự lễ Giáng sinh với một gia đình người Pháp và quả thực rất thú vị khi được biết thêm nhiều điều về phong tục tập quán của con người nơi đây”.

 

Những ngày cuối đầu năm mới, không khí ở đây khá nhộn nhịp, không có đường hoa nhưng đèn trang trí rất nhiều, mọi người hồ hởi và trong rất vui vẻ khi mà thời tiếc đã khá hơn so với những ngày trước.

 

Đức: Tiệc cuối năm không thể thiếu bia Đức

 

Bạn Phạm Anh Tuấn (25 tuổi), học ngành Công nghệ viễn thông, trường Đại học Flensburg, TP. Flensburg, Đức.

 

Du học tại Flensburg có lẽ là may mắn của Tuấn. Theo thống kê tại đây có khoảng 200 người Việt đang định cư, con số chưa bao gồm sinh viên Việt Nam đang sống học tập.

 

Vì người Việt Nam sinh sống khá đông, Tuấn và một số bạn Việt Nam học tại Flensburg cùng tập trung tại gia đình một người bạn, mọi người đi chợ và đã có một bữa tiệc rất vui vào tối hôm qua.

 

Qua tìm hiểu những thông tin từ cộng đồng người Việt sống ở Flensburg, trong bữa tiệc ngày giao thừa của người Việt ở nước Đức cũng đầy đủ những món ăn của Việt Nam và của Đức, đặc biệt là không thể thiếu bia Đức.

 

Đi bộ ra cảng xem pháo hoa cùng người Đưc
Đi bộ ra cảng xem pháo hoa cùng người Đức (Ảnh: Anh Tuấn - Bìa trái) 

 

Có lẽ, đó cũng là một cách hội nhập của thế hệ trẻ ở xứ người, biết dung hòa cả những phong tục của cả Ta và Tây để cuộc sống vẹn toàn hơn, dễ dàng hơn nhưng họ không dễ mất đi những gì cần giữ lại.

 

Anh Tuấn cũng cho biết: “Chúng tôi cũng đã đi bộ ra bến cảng Flensburg để cùng nhau thưởng thức pháo hoa với người Đức và các bạn nước ngoài khác. Tất cả chúng tôi cùng hòa vào dòng người ở đây, hào hứng và vui vẻ, đếm ngược thời gian bằng tiếng Đức. Tôi rất thích không khí này.”

 

Để góp vui, Tuấn và các bạn cũng tự mua thêm pháo hoa, tự đốt lên như mọi người dân Đức ở thành phố Flensburg này. Tất cả những người có mặt ở đây không kể tuổi tác, không kể người đó đến từ đâu, mọi người thường chúc mừng nhau những lời tốt đẹp nhất trong năm mới bằng tiếng Đức.

 

Flensburg là một thành phố rất yên tĩnh nằm ở Tây Bắc nước Đức và giáp biên giới Đan Mạch, không khí những ngày này ở đây rất nhộn nhịp. 

 

Mỹ: Người Việt vẫn đi làm như mọi ngày

 

Với những người Việt đang sống và làm việc ở Mỹ, việc cùng nhau đón tết Tây trên đất Tây đã không còn xa lạ. Vào dịp tết, các gia đình thường tổ chức những bữa tiệc sum họp khá “hoành tráng”.  

 

Bạn Lê Thị Khánh Hà, quê ở Đak Lak lấy chồng là người Mỹ. Hiện, Hà đang cùng chồng sống ở bang Carolina. Hà cho biết: “Nhiều người Việt ở Mỹ cũng đón tết Tây như người bản xứ. Tuy nhiên, tại nơi Hà đang sinh sống, cộng đồng người Việt vẫn đi làm bình thường. Đường phố cũng rất nhộn nhịp vì thời tiết ở đây rất đẹp. Nhiệt độ ban ngày khoảng 10 độ C”.  

 

Hà cho biết thêm: “Vì ở bên này ngày lễ Noel được chú trọng hơn nên vào ngày tết thường thì mình cùng ông xã đi xem bắn pháo hoa hoặc đi xem phim. Năm nay, ông xã được nghỉ lễ dài ngày nhưng vì mới đi chơi xa về nên không đi nữa". 

 

Gia đình anh Diên xum hợp mừng năm mới
Gia đình anh Diên xum họp mừng năm mới (Ảnh:Nhân vật cung cấp)

 

Như số đông người Việt sang đây sinh sống, công việc hiện nay của Hà là mở tiệm làm nail cùng với một người chị. Vì không nghỉ tết nên chủ nhật tuần này Hà sẽ đến nhà một người bà con để tổ chức nấu ăn. Hà có người chị họ mở nhà hàng Việt nên cũng thường xuyên nấu các món ăn Việt Nam mỗi khi gặp mặt.  

 

Không dễ hoà nhập như thế hệ trẻ hôm nay, những người lớn tuổi thường đón 1 cái tết Tây nhàn rỗi và buồn tẻ hơn. Ở những nơi có đông người Việt Nam sinh sống, họ thường gặp mặt nhau để chơi cờ tướng, đánh bài và nói chuyện phiếm.

 

Ông Đặng Diên ở bang Oregon cho biết: “Vào dịp tết Tây, thường thì ba mẹ tôi ở nhà và nấu những món ăn thật ngon để đãi con cái, coi như một ngày hợp mặt gia đình vậy thôi”. 

 

Với tâm thế sẵn sàng hội nhập vào Thế giới, thế nhưng người Việt Nam vẫn luôn giữ gìn truyền thống của dân tộc mình.

 

Đối với họ, cái tết quan trọng nhất vẫn là tết Nguyên Đán. "Vào dịp tết của dân tộc, ba mẹ tôi cũng nấu bánh chưng như ở Việt Nam, các cụ đi lễ nhà thờ và tham gia hội chợ do cộng đồng người Việt mình tổ chức" - ông Diên cho biết.

 

Australia: Tết Tây là dịp để mua sắm

 

Đến với Australia, nơi bạn Nguyễn Ngọc Tân (25 tuổi), đang theo học Thạc sĩ ngành Thương mại tại Deakin University, Melbourne.

 

Tết dương lịch ở Úc thường là ngày lễ chung với Noel. Mọi người được nghỉ khá dài, từ trước Noel cho tới sau Tết Tây (khoảng 5-10/1 mới đi làm hoặc đi học lại).

 

Ở Úc, mọi người thường đi mua sắm vào ngày 26/12. Đó được gọi là ngày Boxing Day, các cửa hàng thường giảm giá khá mạnh. Người Việt ở đây cũng được nghỉ lễ khá lâu nên đi mua sắm và kết hợp vui chơi.

 

Tết Tây, người Việt ở Úc thích nhất là ngày
Tết Tây, người Việt ở Úc thích nhất là ngày mua sắm

 

Chờ đón giao thừa, mọi người tụ tập đi ăn tối với nhau ở gần trung tâm để thuận tiện đi bộ vào giữa trung tâm, chờ xem bắn pháo hoa và chúc năm mới hạnh phúc.

 

Ngọc Tân là du học sinh tại Úc, không có người thân ở đây nên các hoạt động vui chơi đều tổ chức cùng với bạn học hoặc ở cùng nhà trọ. Hiện nay, ở Úc đang là mùa hè nên đón năm mới trong thời tiết khá nóng nực chứ không như đa số các vùng khác trên thế giới.

 

Thêm một năm nữa người Ta ăn tết Tây ở trời Tây, với những cảm xúc thăng hoa khác nhau. Thế hệ trẻ Việt Nam nơi xứ người đã biết chọn cho mình cách hội nhập, hội nhập nhưng không hòa tan giữa biển lớn.

 

Qua những sẻ chia, thật sự họ đã mang “quốc hồn quốc túy” dân tộc Việt hòa cùng thế giới, họ hòa nhập với tâm thế tự tin, tiếp nhận những tinh hoa để phát triển cũnh như mong muốn: Ra đi - Hòa nhập - Mang về. Đó, sẽ là món quà quý mà thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay dành cho dân tộc.

 

Mai Phương – Hải Yến – Thu Trang (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu