Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngôi nhà dành cho cô dâu Việt bị ngược đãi

20/01/2010 5 phút đọc Nguyễn Hường
Một chiếc nhà trọ cũ kĩ đã được tổ chức thành nơi trú ẩn dành cho những người phụ nữ ở các nước đang phát triển
Ngôi nhà dành cho cô dâu Việt bị ngược đãi

Một chiếc nhà trọ cũ kĩ đã được tổ chức thành nơi trú ẩn dành cho những người phụ nữ ở các nước đang phát triển sang Hàn Quốc làm dâu bị chồng và nhà chồng ngược đãi đuổi đi. Nơi đây đã giúp rất nhiều phụ nữ tìm được chỗ dựa ở nơi đất khách quê người với vốn ngôn ngữ nghèo nàn và không người thân, không tiền bạc.

Nguyễn Thị Cao cùng đứa con của mình cũng từng lâm vào hoàn cảnh bơ vơ ở nơi đất khách quê người. Cô đã kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc 2 năm trước. Sau một bất đồng với gia đình nhà chồng, cô bị họ đuổi ra khỏi nhà.

Không thể nói được tiếng Hàn, cô gái 29 tuổi lang thang trên khắp các đường phố Seoul với đứa con thơ trong tay suốt nhiều tháng cho tới khi cô tìm thấy trung tâm nhân đạo chuyên giúp đỡ những cô dâu xa xứ, những người bị chính chồng và gia đình chồng đối xử tệ bạc.

Nơi này có tên gọi là làng Myeongrak nằm ngay gần thủ đô Seoul. Được sửa sang từ một khách sạn nhỏ có thể hỗ trợ chỗ ngủ cho khoảng 14 người, bảo vệ, giúp họ có thức ăn, thuốc men miễn phí và một cơ hội tự chủ để làm lại cuộc đời.

 

Nguyễn Thị Cao cùng nhân viên xã hội Park Jee Hee trước cổng Làng Myeongrak
Nguyễn Thị Cao cùng nhân viên xã hội Park Jee Hee trước cổng làng Myeongrak


Hàn Quốc trong những năm gần đây đã "nhập khẩu" hơn 100.000 cô dâu nước ngoài thuộc nhiều quốc gia khác nhau như: Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam và Philippines. Chính phủ nước này cũng đã phải rất vất vả để giúp họ thích ứng được quê hương mới. Sự bất đồng ngôn ngữ, văn hoá và kết hôn vội vàng khiến bất đồng gia tăng. Một số phụ nữ ngoại quốc đang bị chính gia đình nhà chồng bỏ rơi.

"Nhiều người trong số những phụ nữ sống ở đây đã bị buộc phải ra đi mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trước do những gia đình nhà chồng thiếu trách nhiệm" - Park Jee Hee, nhân viên xã hội tại Làng Myeongrak cho biết.

Điển hình như hoàn cảnh của cô gái Việt Nam Nguyễn Thị Cao. "Chồng tôi và gia đình anh ta không cho tôi học tiếng Hàn vì sợ tôi có thể đi ra ngoài và gặp gỡ bạn bè" - Cao cho biết. Hiện cô đang cố gắng để được ly hôn.

Ở làng Myeongrak, họ đều có phòng ngủ riêng, chia sẻ một nhà bếp chung ở mỗi tầng. Nhưng quan trọng hơn, họ có được chia sẻ của những người đồng cảnh ngộ, cùng chia sẻ nỗi đau, vết sẹo tinh thần và cả niềm hy vọng.

Trung tâm phi lợi nhuận này được mở 6 tháng trước và được điều hành bởi một tổ chức xã hội có tên Phật giáo Nam Hàn Cheontae.

Ở Hàn Quốc, dù số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới nhưng họ vẫn thường trì hoãn hôn nhân để theo đuổi sự nghiệp. Xu hướng này kéo theo hiện trạng nhiều phụ nữ nông thôn được dành cho các chàng trai thành phố. Còn những chàng trai nông thôn phải tìm kiếm cô dâu từ các nước đang phát triển.

Nhiều cặp nhanh chóng kết hôn trong vòng 2-3 ngày sau khi gặp mặt rồi lại nhanh chóng tan rã trong nước mắt và những cảnh tượng tồi tệ hơn.

Theo báo cáo của Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc, gần một nửa số cô dâu ngoại quốc ở nước này đã thú nhận rằng họ phải chịu cảnh bạo lực gia đình. Các cô dâu mới phải đối mặt với sự thiếu thốn vốn ngôn ngữ và văn hoá khiến nảy sinh mâu thuẫn với nhà chồng, tính bảo thủ trong truyền thống của một số gia đình người Hàn cũng khiến nhiều gia đình phải tan vỡ - các nhân viên xã hội cho biết.

"Tôi nghe thấy mẹ chồng tôi nói rằng con tôi được sinh ra từ một cái bụng đi thuê là tôi - một cô gái 32 tuổi tên Kim, đã từ chối cho biết tên họ đầy đủ nói - Đó là một cú sốc mạnh".

Mặc dù lâm vào tình cảnh vô gia cư, bất đồng ngôn ngữ, nhưng nhiều cô dâu nước ngoài  vẫn bày tỏ mong muốn được ở lại Hàn Quốc để tìm kiếm vận may. Họ đang theo học tại các lớp tiếng Hàn và có kế hoạch làm công nhân.

Những người phụ ở làng Myeongrak tâm sự rằng, kinh nghiệm mà họ thu thập được trong thời gian ở đây sẽ rất quan trọng đối với sự thành công của họ sau này. Ba người phụ nữ trên đã tìm được một nơi trú ẩn, họ kết bạn với nhau và đã có một niềm hy vọng.

"Giờ phải mạnh mẽ để kiếm sống, không uỷ mị - Kim nói - Tôi cảm thấy rất an toàn khi ở đây".

Cao gần đây đã bị trượt trong cuộc phóng vấn tìm việc làm ở bến tàu điện ngầm vì cô không hiểu các biển hiệu ở bến tàu. Cô đang phải nuôi một cậu con 19 tháng tuổi. Họ chỉ được phép sống ở đây trong vòng 1 năm. Mà Cao đã ở đây ngay từ ngày đầu nơi này được mở cửa.

Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ra sống độc thân. Cô sẽ ghi tên cho con đi nhà trẻ và kiếm một việc làm ban ngày.

"Tôi cũng thấy mừng vì thoát khỏi chồng tôi - Cao nói - Tôi có con trai tôi. Và tôi có những người bạn mới".

Nguyễn Hường (Theo LATimes)Khoa học Đời Sống

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu