Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thư Paris: Buổi sáng tại một thiên đường

04/02/2010 3 phút đọc Tố Uyên
Trong cái giá lạnh cuối đông, dường như vạn vật cũng cảm nhận được hơi xuân ấm áp và tâm hồn con người bỗng xốn
Thư Paris: Buổi sáng tại một thiên đường

Trong cái giá lạnh cuối đông, dường như vạn vật cũng cảm nhận được hơi xuân ấm áp và tâm hồn con người bỗng xốn xang cảm xúc... Đất Việt xin trích lá thư của thư của bạn Tố Uyên, kiều bào Pháp gửi về trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

 

Vừa từ bên nhà qua, còn ảnh hưởng của múi giờ, không chịu nổi sự thao thức vì nỗi nhớ da diết, tôi bước ra phố. 5h, Paris chìm trong giấc ngủ đông. Tuyết đậu trên tóc, trên  áo, đường phố vắng tanh… Chỉ có những người đi làm sớm lặng lẽ, co ro trong những chiếc áo khoác sờn cũ đứng chờ tàu điện ngầm, xe buýt. Phần lớn họ là những người da màu. Bước chân lên tàu, vội tìm một chỗ ngồi, họ lại tiếp tục ngủ, ngủ cho đủ giấc, ngủ cho có sức chịu qua một ngày làm việc vất vả, mà cũng có thể ngủ để không phải suy nghĩ nhiều về một ngày mới đang bắt đầu với những bộn bề, lo toan. Hầu như không có tiếng chuyện trò, chỉ có tiếng ngáy.

 

Một sáng mùa đông ở Paris. Ảnh: dulichVietnam...

 

7 giờ, mặt trời chưa cho một tia sáng, tôi bật ti-vi. Tin đầu tiên là tổng kết của một tổ chức từ thiện: nước Pháp có khoảng 4 triệu người không có nhà ở, hơn 600.000 trẻ em sống trong điều kiện vô cùng khắc khổ, không có điều kiện tối thiểu chăm sóc sức khỏe, học hành… Tổng giám đốc của hãng điện thoại France Telecom buộc phải từ chức vì làn sóng tự tử của nhân viên đang lây lan và làm xôn xao dư luận… 8 giờ, đường phố lóe sáng đèn của những dòng xe nối đuôi nhau. Giờ đi làm bắt đầu, đồng nghĩa với thời điểm tắc đường. Mùa đông năm nay bất thường, hai đợt tuyết rơi dày làm cho việc sản xuất muối rải đường không đủ để làm tan băng giá... Những con đường rộng trở thành mối nguy hiểm cho những người muốn đi nhanh cho kịp giờ làm. 

 

9 giờ, bạn gọi điện rủ đến một khu rừng nơi một số người Việt Nam nhập cư không giấy phép đang trốn cảnh sát. Nguy cơ bị đưa ra khỏi nước này đang rình rập… Tết sắp đến, có lẽ họ cũng cần chút hơi ấm của tình người và cần một chút hương vị Tết quê nhà… Đây chỉ là vài nét của một buổi sáng bình thường ở tại một đất nước đã từng và có lẽ vẫn là ước mơ thiên đường của một số người ở bên nhà. Hai chữ “thiên đường” cứ lẫn quẩn trong đầu tôi!

 

Tố Uyên

 
Đất việt
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu